1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Biết thông tin đặc biệt về bạn gái cũ, tôi lập tức muốn "nối lại tình xưa"

An Phi

(Dân trí) - Như nắng hạn gặp mưa rào, tôi không thể chần chừ, xin số điện thoại và liên lạc với Mai ngay. Tôi không ngần ngại hỏi thẳng...

Thời sinh viên, tôi từng có một mối tình trong sáng, dễ thương với Mai. Chúng tôi thực sự hợp nhau, quấn quýt không rời.

Chuyện vượt quá giới hạn đương nhiên không tránh khỏi. Chỉ có điều là hồi đó, cả hai đều quá trẻ người non dạ, không lường trước được hậu quả. Và đương nhiên, chuyện không muốn xảy ra đã xảy ra. Mai có thai, chúng tôi đều vô cùng bối rối.

Tôi ngày ấy 20 tuổi, Mai 19 tuổi, đều là sinh viên, chưa đi làm. Gia đình hai bên cũng chẳng khá giả gì. Do đó, tôi đề nghị Mai bỏ đứa bé đi. Sau này, khi chúng tôi ổn định hơn, có con cũng chưa muộn.

Tôi không ngờ, lời đề nghị có phần hợp lý của mình lại khiến Mai nổi giận. Cô ấy đùng đùng nói lời chia tay, mặc cho tôi có phân tích hay giải thích thế nào. Ít lâu sau, Mai xin chuyển trường, đồng thời tuyên bố với tôi rằng: "Em đã bỏ cái thai rồi, anh vừa lòng chưa?".

Tôi vừa lòng cái gì? Tôi cũng như Mai, tôi cũng rất đau lòng. Sao cô ấy không chịu hiểu cho tôi mà cứ trách móc, nói nặng lời và nhất quyết chia tay trong khi chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau?

Biết thông tin đặc biệt về bạn gái cũ, tôi lập tức muốn nối lại tình xưa - 1

Tôi loé lên tia hy vọng khi biết được thông tin về Mai (Ảnh minh hoạ: TD).

Sau Mai, tôi cũng trải qua vài mối tình nhưng không có mấy cảm xúc. Mãi cho đến khi tôi gặp Liên. Lúc đó, chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định, thấy đối phương phù hợp nên quyết định tiến tới hôn nhân.

Nhưng trớ trêu thay, dù có cố gắng thế nào, chúng tôi vẫn không thể có con. Vợ chồng tôi đi khám rồi chạy chữa khắp nơi. Thực tế, tôi mới là "vấn đề" trong câu chuyện này. Tôi là nguyên nhân khiến chúng tôi khó có thể trở thành bố mẹ. Chắc cũng bởi tôi làm việc trong khu công nghiệp, tiếp xúc với nhiều chất độc hại.

Hành trình tìm con chưa bao giờ là không mệt mỏi. Cố gắng mãi, động viên nhau mãi rồi cũng đến lúc không thể chịu đựng thêm nữa. Sau 4 năm, tôi và Liên cuối cùng đưa nhau ra toà ly hôn.

Tuy nhiên, chỉ sau khi chúng tôi "đường ai nấy đi" ít lâu, Liên đã có bạn trai mới. Và cô ấy cũng có bầu ngay. Họ chờ sinh em bé xong mới tổ chức đám cưới.

Biết được tin này, tôi vừa mừng cho Liên, vừa tủi cho chính bản thân mình. Niềm hạnh phúc của vợ cũ như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi cảm thấy chua xót, khốn khổ vô cùng.

Tôi thực sự mất hết tự tin. Tôi không biết liệu tôi tiến tới với cô gái khác có ổn không, kết cục có vẫn như thế hay không? Nhưng nếu tôi cứ dừng lại như thế này, tôi thực sự không cam tâm.

Vào những ngày buồn chán nhất của cuộc đời, đột nhiên có một tia sáng loé lên trong tôi. Khi đi nhậu với mấy người bạn đại học cũ, tôi vô tình biết được tin Mai đang là mẹ đơn thân. Con trai của cô ấy 9 tuổi, trông khôi ngô và... rất giống tôi.

Nhẩm tính thời gian một hồi rồi xem đi xem lại ảnh của hai mẹ con cô ấy, tôi có thể khẳng định, 90% đứa bé là con tôi. Như nắng hạn gặp mưa rào, tôi không thể chần chừ, xin số điện thoại và liên lạc với Mai ngay.

Tôi đi thẳng vào vấn đề, hỏi Mai xem đây có phải là con của tôi không. Ơn giời, cô ấy không phủ nhận nhưng lại nói chuyện đã qua lâu rồi, mẹ con cô ấy đang có cuộc sống hạnh phúc, ổn định. Cô ấy mong tôi đừng làm phiền mẹ con họ.

Tôi biết Mai khó chấp nhận được sự đường đột của tôi. Nhưng Mai cũng nên hiểu rằng, chuyện cô ấy nói dối tôi đã bỏ cái thai suốt bao năm qua là không đúng. Bởi dù gì, tôi cũng là bố của đứa trẻ, tôi có quyền được biết.

Năm đó, vì hoàn cảnh chính đáng của cả hai, tôi đã đưa ra lời đề nghị như vậy. Tôi cũng rất đau đớn. Nhưng chính Mai là người không cần nghe giải thích, nằng nặc đòi chia tay. Rồi sau đó, cô ấy lén lút chuyển trường và sinh con. Nếu như tôi biết sự thật, chắc chắn chúng tôi đã khác. Tôi đời nào có thể bỏ mặc mẹ con cô ấy được.

Vẫn giống như năm xưa, Mai vô cùng bướng bỉnh, ngang ngược. Cô ấy không chịu nghe tôi nói một câu nào. Mấy ngày gần đây, dù tôi có cố gắng liên lạc thế nào, Mai vẫn nhất quyết trốn tránh.

Tôi nên làm gì để được nhận con bây giờ? Đi làm xét nghiệm huyết thống chứng minh cha con có giúp tôi được gì không?

Còn một điều nữa, theo tôi được biết, suốt 9 năm qua, Mai không hề kết hôn hay có bạn trai, liệu cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.