Nhận hàng thay chồng sắp cưới, tôi sửng sốt khi nhìn thấy món đồ bên trong
(Dân trí) - Tôi nhẹ nhàng mở gói hàng, bên trong là một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Tôi bóc tiếp ra, sửng sốt khi nhận ra đó là một món đồ dành cho nam giới, kèm theo tấm thiệp nhỏ.
Chỉ còn không đầy một tháng nữa, tôi sẽ kết hôn. Hôm nay, tôi cùng chồng sắp cưới đến dọn dẹp và trang trí lại căn hộ sắp trở thành tổ ấm của chúng tôi những ngày sắp tới.
Khi biết tôi sắp kết hôn, bạn bè ai cũng kinh ngạc. Chồng tôi là người có điều kiện, đẹp trai. Lúc anh tán tỉnh tôi, họ đều nghĩ anh chỉ tán cho vui. Vì tôi là cô gái bình thường, xuất thân từ tỉnh lẻ, ngoài sự hiền lành và thiện lương, chẳng có điểm gì nổi bật.
Thú thật, lúc nghe anh nói lời cầu hôn, tôi vẫn nghĩ đó là một giấc mơ. Tuy không phải là cô gái thực dụng, tôi vẫn biết, lấy được một người như anh là quá tốt. Anh đã có nhà, có xe, có công việc và thu nhập ổn. Một cuộc hôn nhân không phải quá lo về nơi ăn chốn ở, cơm ăn áo mặc là niềm mơ ước của hầu hết phụ nữ.
Lúc tôi đang sắp xếp lại nhà bếp, bạn trai từ trong phòng gọi ra, nói anh đang dở tay và nhờ tôi xuống nhận hộ anh gói hàng. Cầm gói hàng trên tay không rõ danh tính người gửi, tôi tò mò hỏi bạn trai mua gì.
Anh nói, anh không nhớ đã đặt mua hàng gì trên mạng. Anh không có thói quen ấy nhưng bảo tôi cứ mở ra xem.
Tôi nhẹ nhàng bóc túi giấy bọc bên ngoài, lộ ra bên trong một hộp quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. Tôi bóc tiếp ra, sửng sốt khi nhận ra bên trong là một hộp "áo mưa" dành cho nam giới.
Kèm theo đó là tấm thiệp nhỏ được viết bằng nét chữ mềm mại: "Tặng quà Valentine sớm cho anh nhé. Mong rằng anh sẽ không làm những cô gái khác có thai rồi ép họ phải bỏ con giống như tôi. Ngày cưới của anh, tôi nhất định sẽ có mặt tặng anh một món quà bất ngờ. Đợi đấy". Phía dưới tờ thiệp ký tên "Hành Tây".
Trong lúc tôi đang "đứng hình" vì những thứ vừa nhìn thấy, bạn trai đi tới. Anh ấy cũng giống tôi, ban đầu tỏ ra bất ngờ, sau đó tức giận và văng tục. Anh cho rằng, một là ai đó gửi nhầm, hai là có kẻ biết anh sắp cưới vợ nên muốn "phá" anh. Trước đây, anh yêu không ít người, chắc họ "ăn không được nên muốn đạp đổ".
Nói rồi, anh ấy ném thẳng hộp quà vào sọt rác, bảo tôi đừng bận tâm những thứ tào lao đó. Nhưng tôi không bận tâm sao được. Người nhận ghi rõ là anh, địa chỉ và số điện thoại cũng là của anh, sao có thể là nhầm lẫn.
Tôi biết anh là người khá đào hoa. Trước tôi, anh đã yêu nhiều người, chắc cũng làm tổn thương không ít cô gái. Trai gái yêu nhau rồi chia tay là bình thường. Nhưng nếu anh làm người ta có thai rồi ép họ bỏ con, bỏ rơi họ thì lại là chuyện khác. Một người đàn ông tử tế, có đạo đức sẽ không làm như vậy. Tôi chỉ sợ mình đang nhìn lầm người.
Hơn nữa, cô gái kia dọa đám cưới sẽ mang đến một bất ngờ. Bất ngờ đó là gì? Có khi nào cô ấy chưa bỏ thai và anh có một đứa con mà không hề hay biết. Nghĩ đến đó, tôi không tránh khỏi sự choáng váng, lo sợ.
Khi tôi cố tình bày ra những giả thiết, anh bỗng cáu gắt, khó chịu với tôi: "Chỉ vì mấy thứ vớ vẩn của một kẻ nặc danh gửi đến nhà mà em suy diễn đủ thứ nọ kia. Nếu em không tin anh thì đừng cưới nữa". Nói xong, anh nổi giận bỏ ra khỏi nhà, mặc tôi đứng đó với tâm trạng ngổn ngang.
Tôi biết, mọi thứ mới chỉ là thông tin một chiều và kết tội anh là không công bằng. Nhưng vì không biết người gửi là ai, không thể xác minh rõ ràng nên tôi từ lo lắng dần chuyển thành sợ hãi. Tôi nghĩ ra đủ điều có thể xảy đến, mà toàn là những điều tồi tệ.
Từ hôm xảy ra chuyện, anh có vẻ giận tôi vì cho rằng, tôi nghi ngờ chính là xúc phạm anh ấy. Lúc nào tôi gọi điện, anh cũng nói đang bận rồi kết thúc cuộc gọi. Chỉ còn không đầy một tháng nữa là đến ngày cưới, mối quan hệ của tôi và anh lại đang rất căng thẳng.
Có vẻ như anh muốn tôi chủ động tìm anh, chủ động xin lỗi anh. Nhưng tôi làm gì sai? Với việc đã xảy ra, tôi lo lắng, chất vấn và nghi ngờ chồng sắp cưới của mình là sai sao? Chẳng lẽ, tôi chỉ cần tin anh, đứng về phía anh, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì mới là đúng?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.