Nhận được tin nhắn lạ, tôi "chột dạ" không dám cưới hot girl ở cơ quan
(Dân trí) - Ban đầu, tôi cũng chẳng để ý. Nhưng tin nhắn được gửi đến tôi ngày một nhiều, tôi không quan tâm không được. Và tôi bắt đầu thấy hoang mang, lo sợ...
Trong một mối quan hệ, tôi rất sợ mình là "thóc" chứ không phải là "gà". Và chính tôi đang ở trong hoàn cảnh không biết có nên tiến tới nữa hay không?
Tôi và Thảo quen nhau khi cùng làm trong một công ty. Thảo là người ở xa chuyển đến. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã bị Thảo thu hút. Em trông nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Đặc biệt, giọng nói của em rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, khác hẳn với những cô gái ở cơ quan.
Tôi biết không chỉ tôi, nhiều nam đồng nghiệp cũng để mắt tới Thảo. May mắn thế nào, tôi vừa làm cùng phòng với em, vừa sống ở gần nhà trọ của em. "Nhất cự ly, nhì tốc độ", trong cuộc chơi này, tôi đương nhiên chiếm ưu thế. Và tôi đã không thể để lỡ cơ hội này.

Gần đến ngày cưới, tôi tự nhiên thấy rất hoang mang (Ảnh minh họa: Knet).
Không lâu sau đó, Thảo chính thức trở thành bạn gái của tôi. Khỏi phải nói, tôi thấy tự hào và sĩ diện thế nào trước những anh chàng "thầm thương trộm nhớ" Thảo.
Cũng chính vì bị "trúng tiếng sét ái tình", lại sợ "đêm dài lắm mộng" nên mới yêu Thảo được 6 tháng, tôi đã nghĩ đủ mọi cách để tổ chức đám cưới với em. Tôi thậm chí còn nhanh chóng thu xếp bay vào quê Thảo để thưa chuyện với bố mẹ em.
Mọi chuyện những tưởng sẽ diễn ra suôn sẻ. Khi chỉ còn một tháng nữa là đến đám cưới của chúng tôi, tôi bất ngờ nhận được những tin nhắn lạ. Ban đầu, tôi cũng chẳng để ý. Nhưng tin nhắn được gửi đến tôi ngày một nhiều, tôi không quan tâm không được.
Theo đó, có một người tự nhận là người rất quen biết Thảo. Sau đó, cô ta thậm chí còn nói mình là vợ nhân tình của Thảo. Cô ta tố bạn gái tôi từng là kẻ thứ ba, phá nát gia đình cô ta. Cô ta từng nhiều lần đến gặp Thảo xin được buông tha cho tổ ấm của mình nhưng em thách thức, không chịu.
Chỉ đến khi cô ta cùng đám bạn đến công ty của Thảo đánh ghen, em mới nhục nhã mà chịu buông tay. Không phải tự nhiên Thảo chuyển đến nơi xa xôi để làm việc, trong khi em đang giữ vị trí cao trong công ty, được nâng đỡ bởi sếp cũng chính là người tình. Chẳng qua em muốn "tẩy trắng", đến một nơi không ai quen biết mình để làm lại từ đầu.
Vì muốn tốt cho tôi, không muốn tôi rơi vào cái bẫy của Thảo nên cô ta mới cảnh báo tôi. "Đừng để vẻ hiền lành, nết na của cô em đó đánh lừa anh. Nhiều người cũng từng như anh lắm", tin nhắn của cô ta khiến tôi không thể nào quên được.
Khi tôi tỏ ý không tin, cô ta tiếp tục gửi cho tôi vài tấm ảnh "thân mật" giữa Thảo và chồng cô ta. Tuy nhiên, những bức hình này đã bị làm mờ mặt, nhìn khá ảo. Riêng chỉ có hình xăm ở đùi Thảo là khá giống.
Thảo nết na, ngây thơ là thế, làm sao em lại từng đi cướp chồng người khác, là kẻ thứ ba được? Tự nhiên, tôi thấy rất hoang mang, không biết nhận định bấy lâu nay của tôi về Thảo có đúng không? Bởi từ lúc quen em mới được 6 tháng và tôi luôn trong tình trạng đắm đuối, si mê em, không cần biết điều gì khác.
Tuy nhiên, một người mà tôi không biết là ai, bỗng dưng nhắn tin vu cho vợ sắp cưới của tôi đủ chuyện xấu xa, liệu có đáng tin không? Cô ta cũng chẳng chứng minh được gì nhiều. Thời buổi này, hình ảnh bị làm giả cũng dễ.
Nói là vậy nhưng tôi vẫn thực sự bối rối và lo lắng. Tôi sợ bị Thảo lừa. Tôi sợ cô gái mà tôi chiến thắng bao anh chàng trong cơ quan để có được, biết đâu lại là dân chơi sành sỏi. Tôi sợ mình là "thóc".
Mặc dù người tự nhận là vợ nhân tình trước kia của Thảo không đồng ý "ba mặt một lời" hay tiết lộ danh tính chính xác, cô ta vẫn đe dọa nếu chúng tôi tổ chức đám cưới, cô ta sẽ "gửi tặng" nhiều bức ảnh "thân mật" không được làm mờ cho nhà trai. Nói gì thì nói, ai ở trong hoàn cảnh của tôi cũng cảm thấy lo sợ.
Còn một tháng nữa là đến ngày cưới, tôi thực sự mơ hồ. Không biết chuyện này có đáng tin hay không nữa? Tôi vẫn chưa dám kể với ai. Tôi nên làm gì bây giờ?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.