1. Dòng sự kiện:
  2. Chị chồng - em dâu
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Buổi hẹn hò đầu tiên

Người lạ mua chậu cây héo 30 triệu đồng, tôi bán đi mới biết một bí mật

PV

(Dân trí) - Chính tôi cũng không ngờ, vụ mua bán cây này lại gây sốc đến như thế.

34 năm cuộc đời mình, ngoài bố mẹ, vợ chính là người tôi trân trọng nhất.

Tôi khởi nghiệp thất bại, nợ nần cả núi, bố mẹ thất vọng, bạn bè cười chê, người yêu cũ bỏ theo người đàn ông khác. Lúc đó, tôi như phát điên, nghĩ quẩn đến mức muốn rời bỏ thế giới. Vợ chính là người kiên nhẫn ở cạnh tôi, giúp tôi đi qua bóng tối từng chút một.

Cô ấy rất ấm áp, tinh tế, hài hước và đặc biệt quan tâm tôi. Khi chúng tôi đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son đầy hạnh phúc, bỗng dưng vợ phát hiện có bọc u lớn mọc thành chùm ở tử cung. Nhìn ảnh siêu âm, vợ tôi bật khóc, đau khổ đến mức tôi cũng nhói lòng.

Dù bác sĩ an ủi rằng, đây không phải u ác, không nguy hiểm đến tính mạng, vợ tôi vẫn suy sụp vì kết luận khó mang thai. Vợ tôi rất thích trẻ con nên muốn sinh sớm. Giờ tự dưng mắc bệnh khiến cô ấy sang chấn tâm lý vô cùng.

Bác sĩ khuyên vợ tôi nên có bầu trước rồi kết hợp mổ đẻ với mổ u để tránh di chứng. Nếu mổ u trước thì khả năng biến chứng khá cao, vì cái u to nhất mọc ở chỗ khá oái oăm, bóc tách không dễ.

Người lạ mua chậu cây héo 30 triệu đồng, tôi bán đi mới biết một bí mật - 1

Vợ tôi phải chịu nhiều cú sốc từ khi muốn có con (Ảnh minh họa: Knet).

Chọn mổ u hay mổ đẻ trước, vợ tôi vẫn phải đánh đổi rất nhiều, lại có rủi ro kèm theo nên cô ấy về nhà khóc suốt. Vợ chồng tôi sau khi cưới nhau cùng nai lưng ra trả nợ, thành ra đến giờ chẳng dư ra đồng nào.

Tôi tự ti không dám cưới nhưng chính vợ là người quyết định về sống với tôi để cùng san sẻ khó khăn. Giờ cô ấy vì tôi mà không có tiền chữa bệnh. Bác sĩ khuyên trữ đông trứng để mang thai sau, cô ấy cũng không dám vì chi phí quá đắt đỏ.

Trong lúc chúng tôi đang bế tắc, một sự việc bất ngờ xảy ra. Khi mới thuê nhà nhỏ trong ngõ này, vợ chồng tôi được bạn tặng cho chậu hoa trà rất đẹp. Tôi để nó ở cổng, chăm bón thường xuyên nhưng cái cây vẫn héo dần.

Tự dưng hôm qua có người đàn ông trung niên bấm chuông cửa nhà tôi, hỏi mua bằng được cây hoa trà đó. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao chú lại muốn mua một cái cây héo sắp chết. Vị khách lạ cười bảo tôi có cây quý mà không biết, chú ấy thích nên sẽ chăm sóc nó tốt hơn tôi.

Kinh ngạc hơn, chú trả tôi tận... 30 triệu đồng. Tôi hoảng hốt trả lại tiền nhưng chú không nhận. Chú bảo cái cây của tôi xứng đáng với giá đó rồi chú bê lên ô tô rời đi luôn.

Chiều vợ đi làm về, tôi liền kể chuyện kỳ lạ đó cho vợ nghe. Cô ấy xem camera ở cổng nhà, phát hiện khách mua cây là người quen. Cô ấy gọi điện về cho mẹ, nhờ liên lạc với chú kia để trả lại 30 triệu đồng.

Mẹ vợ nói, tự dưng có lộc đến nhà là việc tốt. Người ta chủ động mua chứ không phải mình lừa nên cứ kệ đi. Nhưng nói qua, nói lại một hồi, vợ tôi vẫn không chịu, nằng nặc xin số điện thoại của chú kia để gọi trả tiền.

Cuối cùng, biết không thể giấu được nên mẹ vợ đành nói ra sự thật. 30 triệu đồng chính là mẹ nhờ người ta "diễn kịch" để đưa cho vợ tôi.

Cô ấy không chịu nhận sự giúp đỡ từ bố mẹ. Bản thân cô ấy đã vay mượn rất nhiều để trả nợ cho tôi, cái gì cũng chủ động gánh vác, mạnh mẽ còn hơn cả tôi. Biết tính con nên mẹ vợ mới nghĩ ra cách giả vờ mua cây để con gái có thêm chút tiền chữa bệnh.

Nghe mẹ nói xong, vợ tôi bật khóc. Tôi bảo vợ rằng, bố mẹ đã có lòng như thế thì cô ấy đừng từ chối nữa. Ai sinh con mà chẳng thương khúc ruột mình dứt ra. Nhìn con gái vật lộn với bệnh tật đã khổ tâm lắm rồi, muốn đưa tiền hỗ trợ mà con không nhận lại càng đau lòng hơn. Thế là vợ tôi nghe theo, không đòi trả tiền nữa nhưng cô ấy khóc suốt một tuần không ngừng.

Tôi hiểu vợ thương bố mẹ nên mới nhạy cảm như thế. Tuy nhiên, nhìn vợ khóc mỗi đêm khiến tôi rất sốt ruột, an ủi mãi mà vợ không vui lên. Vì món tiền 30 triệu đồng kia mà cô ấy tự trách bản thân vô dụng, trách mình gần 40 tuổi chẳng báo đáp được gì cho bố mẹ, lại còn khiến ông bà vất vả, lo lắng thêm.

Tôi phải làm gì để vợ lạc quan, mạnh mẽ hơn bây giờ? Chứ cứ như này, tôi cũng trầm cảm mất. Mọi người cho tôi lời khuyên với…

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Bạch Dương