Món quà mẹ tặng con

(Dân trí) - Ngay từ khi bé mới chào đời, mình đã quyết định dạy con theo kiểu hiện đại để bé thích nghi dễ dàng hơn với cuộc sống.

Năm nay bé đã được 3 tuổi, mình luôn tự hào khi ai cũng khen bé dạn dĩ, lanh lẹ và khỏe mạnh. Mình rất hạnh phúc khi đã tặng con một món quà lớn, đó là “sự tự tin” cho con trước cuộc hành trình khám phá cuộc sống.

 

Tất nhiên, để đạt được điều này với một cô bé 3 tuổi không phải là chuyện dễ dàng, mình có những bí quyết nho nhỏ.

 

Cùng bé khám phá cuộc sống

 

Khác với phần lớn các bà mẹ nuôi con theo kiểu truyền thống, mình chủ động cho bé tiếp xúc với môi trường tự nhiên bên ngoài từ rất sớm. Khi còn chưa đến 1 tuổi, bé đã được chu du khắp nơi cùng với ba mẹ và cả gia đình. Lần đầu tiên nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp, thấy biển, thấy núi, bé háo hức vô cùng. Nhìn vào đôi mắt bé đang mở to đón nhận những trải nghiệm mới lạ, mình biết con yêu đã sẵn sàng cho những hành trình khám phá từ đây.

 

Còn nhớ những ngày đầu khi bé nhà mình tập đi, bé cũng loạng choạng chưa vững vàng nhưng mình quyết định là không vịn hay cầm tay bé nữa mà để bé tự tin đi từng bước chân của riêng mình. Mình và ông xã đi bên cạnh, cổ vũ và khuyến khích bé. Tập đi có lẽ là thời gian vui vẻ nhất khi bé bước qua sinh nhật đầu tiên. Cuộc sống này còn rất nhiều điều thú vị và mình nghĩ đã thành công khi cùng con sánh bước, tiếp thêm cho con tính tự lập chứ không còn phải lo lắng và bảo bọc con quá kỹ.

 

Chuẩn bị cho con nền tảng sức khỏe tốt

 

Ngay từ khi bé con chưa ra đời, người mẹ nào cũng chú ý dinh dưỡng để làm sao đảm bảo cho cả mẹ và con khỏe. Có khỏe thì mới có cơ hội cùng nhau khám phá và trải nghiệm. Và hôm nay, nhìn lại hơn 1.000 ngày qua cùng bé yêu sánh bước trên những kilomet đầu tiên trong hành trình của cuộc sống, là một người mẹ, mình thấy yên tâm vì đã chuẩn bị cho con một nền tảng sức khỏe dựa trên một hệ miễn dịch tốt. Mình rất hạnh phúc khi bé được khỏe mạnh từ bên trong và cùng mình có những trải nghiệm khó quên trong đời.

 

Làm bạn cùng bé, khó mà không khó

 

Khi bé nhà mình lớn hơn một chút, mình tách bé ngủ riêng. Cũng có bạn bè nói bé nhỏ thế mà cho ngủ riêng thì tội nghiệp, nhưng mình vẫn giữ lập trường là để con có được sự tự do riêng. Đặc biệt hơn, mình làm bạn với con ngay khi có thể. Hàng ngày, mình luôn tận dụng cơ hội gần bé, cùng chơi với bé, khuyến khích bé tham gia các công việc nhỏ: Cùng mẹ nhặt rau, cùng bố trồng cây… Bé luôn hào hứng và tích cực tham gia với cả niềm vui thích.

 

Có người cho rằng khó để làm bạn với bé thành công vì khi con cái còn nhỏ, thế giới của chúng chỉ được mở rộng qua sự tư vấn, dạy bảo của bố mẹ nên chúng mang tâm lý rụt rè với người lớn. Nhưng bé nhà mình thì ngược lại, vì vốn đã quen với việc tự thân vận động, trò chuyện thoải mái, chia sẻ và cùng chơi với bố mẹ một cách “bình đẳng” như bạn bè. Bé học được nhiều điều từ cuộc sống hơn và ngược lại, mình cũng học được ở con rằng được làm mẹ thật tuyệt. Mình được nhìn thấy những góc tính cách mới của con, nhìn cuộc sống qua đôi mắt trẻ thơ và trải nghiệm những khoảnh khắc không thể nào quên trong đời.

 

Tại các nước phương Tây, các ông bố, bà mẹ luôn hướng con đến những buổi vui chơi ngoài trời. Nhiều gia đình cùng tập trung với nhau để các bé được tha hồ kết bạn, giao lưu và học hỏi. Tình cờ mình nghe tin, cũng sắp có một Play Date như vậy lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam. Vậy là các bà mẹ hay các ông bố đang băn khoăn chưa biết làm sao để kết bạn với con có thể đến với sự kiện này để cùng bé chia sẻ những khám phá mới lạ, tham gia những trò chơi thú vị. Hãy cùng trải nghiệm những khoảnh khắc tuyệt vời khi ở bên con yêu của mình, bạn nhé!
 
 
Món quà mẹ tặng cho con


 

L.M