Mỗi lần đến nhà bạn trai, tôi rất bực tức khi thấy người này xuất hiện

An Phi

(Dân trí) - Lần nào tôi đến nhà Nam chơi cũng có sự xuất hiện của cô ta. Lúc thì cô ta ngồi ăn cơm cùng, lúc thì xin phép đi về trước. Tôi tự hỏi cô ta ở đây với thân phận gì?

Ở công ty, tôi khá nổi tiếng. Tôi xinh đẹp, cao ráo, con nhà khá giả lại giữ vị trí trưởng phòng. Không ngoa khi nói rằng, có không ít anh chàng độc thân đang đem lòng cảm mến tôi, thậm chí tìm mọi cách để có thể chinh phục tôi.

Sau nhiều tháng ngày quan sát và thử thách, tôi quyết định chọn Nam làm bạn trai của mình. Anh sở hữu vẻ ngoài sáng sủa, tính tình hiền lành, tử tế. Đặc biệt hiện tại, anh là "ngôi sao đang lên" tại cơ quan tôi - tài năng, sáng tạo và biết cách cư xử khéo léo với đồng nghiệp, đối tác.

So với những chàng trai khác, Nam đáp ứng được tiêu chí chọn bạn trai của tôi. Tôi không cần người quá giàu có, sáng loáng mà quan tâm nhiều hơn đến bản chất bên trong. Qua thời gian tiếp xúc và cùng làm việc, tôi thấy anh là người sống thật tâm, có chí tiến thủ. Chứ gia cảnh của anh hết sức bình thường, còn không bằng nhà tôi.

Vì chúng tôi cũng tính chuyện yêu đương lâu dài, nghiêm túc nên sau khi hẹn hò được vài tháng, cả hai đều chủ động dẫn nửa kia đến ra mắt bố mẹ. Nhìn chung, bố mẹ hai bên cũng không quá hào hứng nhưng cũng chẳng phản đối gì. Mối tình của chúng tôi cứ diễn ra bình bình như vậy. Nếu như không có gì thay đổi, chúng tôi dự định khoảng cuối năm nay sẽ tổ chức đám cưới.

Mỗi lần đến nhà bạn trai, tôi rất bực tức khi thấy người này xuất hiện - 1

Tôi đang rất lăn tăn về đám cưới của mình (Ảnh minh họa: KD).

Duy chỉ có một điều khiến tôi rất lăn tăn. Đó là người yêu cũ của Nam. Với tất cả mọi người, chắc chắn người yêu cũ của bạn trai là thứ gì đó rất khó chịu, khó tả. Trường hợp của tôi còn hơn như vậy, bởi cô ta còn có được sự hậu thuẫn từ mẹ Nam.

Không hiểu sao, lần nào tôi đến nhà Nam chơi cũng có sự xuất hiện của cô ta. Lúc thì cô ta ngồi ăn cơm cùng, lúc thì xin phép đi về trước. Tôi tự hỏi cô ta ở đây với thân phận gì?

Nhưng cũng không để tôi phải thắc mắc lâu, mẹ Nam đã nhanh chóng giới thiệu đó là Trang - bạn của Nam từ lâu, là con gái của người bạn thân với gia đình. Trang là con nhà giàu, xinh đẹp, giỏi giang, thùy mị, nết na. Dù xuất thân như vậy, Trang vẫn rất chăm chỉ đi làm, chịu khó vào bếp.

Thực sự, ai không biết còn tưởng đây là màn giới thiệu con gái của mẹ ruột, chứ không phải là con của người bạn hay bạn gái cũ của con trai đã chia tay đến 5-6 năm. Bởi vậy, ở nhà Nam, Trang rất tự nhiên cứ như ở nhà mình. Cô ta lên phòng riêng không cần xin phép, tự mở tủ lạnh lấy thức ăn, đồ đạc nào trong nhà để đâu cũng biết...

Một lần không sao, sau vài lần như vậy, tôi cảm thấy rất khó hiểu và khó chịu với hoàn cảnh này. Tự dưng tôi cảm thấy mình mới là người thừa, còn họ chính là người thân trong một nhà.

Với sự nhạy cảm của phụ nữ, nhìn qua cũng biết, Trang và mẹ Nam có ý đồ gì. Trang trông thích bạn trai tôi ra mặt, còn mẹ anh thì ra sức vun vén cho mối quan hệ này. Họ mặc cho Nam bây giờ có bạn gái và người đó là tôi, cứ đến nhà chơi là lại phải thấy cảnh tượng không ra làm sao - hai bác cháu cười đùa, quấn quýt không rời.

Không thể chịu đựng thêm, quá bức xúc, tôi đã góp ý thẳng thắn với Nam. Thế nhưng bạn trai tôi lại không cho rằng sự việc này phức tạp đến vậy. Anh nói: "Ôi không có gì đâu. Bọn anh yêu nhau từ thời trẻ trâu, chia tay cũng lâu lắm rồi, giờ như anh em, bạn bè bình thường thôi. Hai nhà cũng thân thiết với nhau nên Trang hay sang chơi, vậy thôi không có ý gì đâu, em không cần lo".

Thật chẳng hiểu bạn trai tôi thực sự đơn giản hay chỉ muốn lấp liếm câu chuyện không bình thường này đi. Tôi biết Nam yêu tôi thật lòng, anh cũng cư xử rất có chừng mực, thậm chí có phần lạnh lùng, với Trang. Nhưng chừng đó chưa đủ để tôi yên tâm và không phải suy nghĩ.

Buồn cười là mẹ Nam vẫn ngọt nhạt với tôi, chưa từng phản đối mối quan hệ của chúng tôi. Thậm chí, mẹ anh cũng không có ý kiến gì chuyện tổ chức đám cưới vào cuối năm. Hay mẹ Nam không thích tôi, muốn Trang làm con dâu nhưng vẫn cố tình hành xử như vậy để tôi thấy nản mà lui?

Tôi có nên đến nhà bạn trai thẳng thắn nói về những khúc mắc trong lòng mình? Nếu không, sau này về làm dâu, chắc tôi sẽ mệt mỏi, khổ sở lắm.

Chuyện cưới xin có nên tạm hoãn lại không? Thực tế, tình cảm giữa tôi và Nam vẫn đang rất tốt đẹp, chỉ vì sự xuất hiện của người yêu cũ mà tôi phân vân, bối rối quá.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.