1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia

Sắp cưới vợ mới, tôi toát mồ hôi hột khi vợ cũ hẹn đi cà phê nói một câu

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi không dám tin vợ cũ lại có hành động ngang ngược, cố chấp đến như vậy...

Tôi và An chia tay trong lặng lẽ, đơn ly hôn được ký nhanh chóng. Chúng tôi từng yêu nhau cuồng nhiệt, từng nghĩ sẽ cùng nhau nuôi con, già đi, sống yên ổn.

Nhưng những đêm An nằm quay lưng, những câu nói hờ hững trong bữa cơm và những giọt nước mắt không kịp rơi đã âm thầm giết chết cuộc hôn nhân đó.

Tôi chấp nhận mọi thứ. Ngay cả khi biết An có người mới chỉ một tháng sau ly hôn.

3 năm sau, tôi có bạn gái. Một người phụ nữ dịu dàng, không quá nổi bật nhưng khiến tôi cảm thấy yên bình. Chúng tôi lên kế hoạch mua nhà, sinh con. Cuộc sống tưởng như đã sang trang mới.

Sắp cưới vợ mới, tôi toát mồ hôi hột khi vợ cũ hẹn đi cà phê nói một câu - 1

Biết tôi sắp kết hôn, vợ cũ liên tục phá rối bằng mọi cách (Ảnh minh họa: TD).

Cho đến mấy tháng trước, khi tôi đang cùng bạn gái đi xem nội thất thì An gọi. Giọng cô ấy nhỏ nhẹ và khéo léo nhưng lời cô nói khiến tôi chết đứng. “Em muốn quay lại. Mình làm lại từ đầu, em sẽ làm vợ anh lần nữa”.

Tôi tưởng cô ấy nói đùa, nhưng không.

An chủ động hẹn tôi đi cà phê. Cô ấy ăn mặc chỉn chu, trang điểm nhẹ, nụ cười như thể 3 năm chưa hề có khoảng cách. Không nói lời xin lỗi, không nhắc đến vết thương cũ, cô ấy chỉ đi thẳng vào vấn đề: “Anh đã có ai chưa? Nếu chưa, mình quay lại đi. Em và con đang rất cần một gia đình”.

Tôi im lặng. Cô ấy không nhắc đến tình cảm. Không hề hỏi tôi có còn yêu không, mà chỉ nói đến gia đình như một khái niệm cần thiết, một món đồ bị lỡ tay đánh rơi, giờ muốn nhặt lại.

Tôi từ chối. Nhưng rồi những tin nhắn kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Đầu tiên là một tấm ảnh chụp bạn gái tôi đang đi bộ cùng đồng nghiệp nam, kèm theo dòng tin nhắn: “Anh không thấy họ thân mật bất thường à?”.

Tiếp đó là thư điện tử nặc danh gửi đến công ty tôi với nội dung ám chỉ tôi từng có hành vi gian lận tài chính. Mọi chuyện khiến tôi rối tung. Bạn gái tôi căng thẳng, nghi ngờ vô cớ, khiến mối quan hệ của chúng tôi bị ảnh hưởng.

Tôi quay lại gặp An và thẳng thắn hỏi: “Em làm tất cả chuyện này đúng không?”.

Cô ấy không phủ nhận, chỉ thở dài: “Em từng là vợ anh. Em biết anh cần một người như thế nào. Em sẽ không để người khác thế chỗ em một cách dễ dàng”.

Lúc ấy, tôi mới hiểu: An không quay lại vì còn yêu, mà vì không chấp nhận cảm giác thua cuộc. Khi biết tôi có người mới, cô ấy bắt đầu khó chịu và khiến cuộc sống của tôi bị đảo lộn.

Sau khi ly hôn, người đàn ông mà cô ấy chọn đã bỏ đi, bạn bè dần xa lánh, sự nghiệp lận đận. Và trong mắt cô ấy, tôi là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Tôi gọi đó là thứ tình cảm độc hại, núp bóng dưới cái tên gia đình và con.

Tôi chặn liên lạc, chuyển nhà, đổi số và chấm dứt mọi liên hệ với vợ cũ. Nhưng hai tháng sau, bạn gái tôi nhận được cuộc gọi của An. Cô ấy kể về việc đang mang thai. Nói rằng nếu tôi bỏ rơi thì đứa trẻ sẽ không có cha. Nhưng chúng tôi chưa từng "thân mật" với nhau từ sau khi ly hôn.

Tôi có giải thích thế nào, bạn gái tôi vẫn không tin. Cô ấy cho rằng “tình cũ không rủ cũng tới”. Tôi và bạn gái thường xuyên mâu thuẫn và tranh cãi kể từ ngày vợ cũ biết tôi sắp làm đám cưới.

Bạn gái tôi đã vượt qua rất nhiều rào cản của gia đình để tiến tới với một người đàn ông ly hôn vợ. Cô ấy cũng chịu nhiều thiệt thòi. Giờ đây, cô ấy lại phải chịu sự tấn công không ngừng của An.

Tôi quá sợ hãi trước sự đeo bám và lươn lẹo của vợ cũ. Áp dụng phương pháp mạnh thì không được vì An là mẹ của con tôi. Tôi phải làm sao đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.