Lục túi chồng, vợ sốc với hóa đơn mua đồ phụ nữ giá hàng chục triệu đồng

Hải Đường

(Dân trí) - Khi Hải Yến và Trịnh Huân còn yêu nhau, Trịnh Huân là một chàng trai nghèo không tiền, lương tháng vài triệu đồng. Thời điểm nghèo nhất cậu ấy đã ăn triền miên mỳ vài nghìn đồng/gói cho qua bữa.

Nhưng lúc đó, tình cảm giữa hai người lại chân thành nhất. Họ thuê một căn phòng trong khu trọ để chung sống với nhau. Cuộc sống tuy giản đơn và còn nhiều khó khăn nhưng vì có nhau nên giữa mùa đông lạnh giá họ vẫn thấy ấm áp.

Vài năm sau, Trịnh Huân trở thành quản đốc tại công trường và bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng kể từ khi có thu nhập tốt hơn, anh ấy bắt đầu có những hôm không về nhà. Hải Yến cứ chờ đợi người đàn ông của mình mỗi ngày, và tự nấu ăn. Khi cô gọi cho anh, anh chỉ nói rằng anh hôm nay anh ở lại luôn trong khu ăn ở của anh em ngoài công trường cho tiện.

Rồi Hải Yến mang thai, Trịnh Huân tỏ ra rất phấn khích. Anh ấy cũng đối với Hải Yến tốt hơn một chút. Nhưng chỉ được một thời gian, sau đó lại trở về trạng thái như trước: Đi sớm về muộn.

Một ngày Hải Yến phát hiện ra rằng Trịnh Huân thường xuyên tiếp xúc với một người phụ nữ, còn ưu ái lưu tên cô ta trong điện thoại là "Đào Tiên". Phát hiện ra điều này, Hải Yến rất đau lòng. Cô có bầu, còn người đàn ông của cô thì ra ngoài vui vẻ.

Hải Yến đã làm một điều ngu ngốc là muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Khi đó, Trịnh Huân sợ lớn chuyện nên nói với Hải Yến rằng anh đã chia tay với người phụ nữ đó, cầu xin cô tha thứ cho anh, anh sẽ trở về với gia đình, làm người đàn ông thật tốt.

Hải Yến đã chọn tin tưởng Trịnh Huân một lần nữa. Khi sinh con, cô rất vui vì cuối cùng anh ấy đã quay về, gia đình lại như xưa. Nhưng khi đứa con được ba tuổi, Hải Yến lại tìm thấy một tờ hóa đơn mua túi xách phụ nữ trong túi quần của chồng. Chiếc túi hàng hiệu có giá gần chục triệu đồng được mua cách đây chưa lâu nhưng có lẽ chồng cô đã quên nó khi nhét vào trong túi.

 "Chẳng phải anh nói đã chia tay cô ấy rồi sao? Tại sao lại liên lạc?", Hải Yến bình tĩnh hỏi chồng. Thái độ của Trịnh Huân khi bị vợ bất ngờ tra hỏi là trở nên thách thức: "Em không cần quan tâm đến chuyện đó".

Trái tim của Hải Yến tan nát: "Anh đã mua cho cô ta một chiếc túi hàng chục triệu, và mua cho tôi một chiếc áo hàng chợ có giá 300 ngàn. Anh thật hào phóng, cô ta thật hạnh phúc.

Nhưng đừng quên, ai đã ở bên anh khi anh khốn khó. Ai tiết kiệm từng đồng cho anh và cùng anh thoát nghèo? Cô ta có phải người đã ở bên cạnh anh trong những lúc khó khăn nhất hay không? Không, đó luôn là tôi. Thử hỏi nhân tình của anh xem, cô ta có thể cùng anh sống một cuộc sống như vậy trong tương lai không nếu anh lại trở thành kẻ ăn hại một lần nữa?

Ban đầu tôi chọn ở bên anh vì yêu, nhưng giờ tôi thấy cuộc sống của mình thật tệ. Phụ nữ ham tiền rất hạnh phúc, phụ nữ trọng tình lại khổ đến thế này sao...". Nói xong, Hải Yến bật khóc bỏ ra ngoài.

Lục túi chồng, vợ sốc với hóa đơn mua đồ phụ nữ giá hàng chục triệu đồng - 1

Ảnh minh họa: Sohu.

Đàn bà lụy tình là sai sao?

Khi bắt đầu một mối quan hệ, người phụ nữ nào cũng tràn đầy hy vọng vào tình yêu. Dù anh ấy không có tiền, không nhà, không xe hơi, chỉ cần anh ấy đối tốt với cô ấy và có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, như vậy là đã đủ. Cô ấy sẵn lòng kết hôn mà không cần tính toán so đo.

Không có gì sai khi một người phụ nữ tìm kiếm tình yêu, và tin vào tình yêu, nhưng đồng thời với khi tìm kiếm tình yêu, bạn cần để tâm đến cả những thứ khác nữa, chẳng hạn như tính cách của anh ấy, năng lực của anh ấy... Đây là tất cả các phép thử cho cuộc hôn nhân của bạn.

Tình yêu là thứ dễ thay đổi nhất. Người đàn ông nói rằng anh ấy yêu bạn bây giờ, nhưng điều đó không thể đảm bảo rằng anh ấy sẽ yêu bạn mãi về sau. Bị hấp dẫn bởi những lời nói ngọt ngào đến mức dành cả cuộc đời mình cho một người, thì bạn có thể là người ngớ ngẩn nhất.

Nhiều người có thể chia sẻ sự mệt mỏi và đau khổ, nhưng không thể chia sẻ hạnh phúc. Bạn ở bên người đó lúc họ không có tiền, họ sẽ trân trọng bạn. Nhưng khi có tiền, người ta lại bắt đầu chán ghét bạn. Một lòng một dạ với người như vậy chẳng khác nào biến mình thành kẻ đáng thương.

Tình yêu là nền tảng của một mối quan hệ. Hôn nhân không có tình yêu sẽ khó bền lâu. Nhưng hôn nhân chỉ có mỗi tình yêu mà không có gì khác thì cuộc đời bạn lại có vấn đề.

Vì vậy bạn phải xác định được tính cách của người đàn ông mình sẽ gắn kết, học cách kiềm chế bản thân, làm chủ tình cảm của mình. Nếu anh ta làm bạn tổn thương, đừng cố giữ mãi một mối quan hệ không còn đáng giữ.