Lần đầu gặp gỡ như phim và hôn nhân hạnh phúc của 8X bên chồng hơn 17 tuổi

Đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng nhớ lại lần đầu gặp chồng ngoại quốc hơn 17 tuổi, chị Minh Châu vẫn thấy sợ.

Quen nhau qua app hẹn hò và cuộc gặp gỡ "nghĩ lại vẫn sợ"

Chị Nguyễn Thụy Minh Châu (35 tuổi, Tây Ninh) hiện làm kế toán cho 1 công ty của Hàn Quốc. Chồng chị, anh Jon Holloway 52 tuổi là cảnh sát đã về hưu. Hai vợ chồng hiện sinh sống tại bang Texas, Mỹ.

Chị và anh Jon quen nhau qua app hẹn hò vào năm 2014. Vì tính chất công việc bận rộn, vừa học vừa làm, chị Châu không có thời gian để tìm hiểu, quen biết nhiều người. Công cụ hẹn hò qua mạng là cách để chị giải khuây và hy vọng tìm được người bạn tri kỷ, phù hợp sở thích và tính cách của mình.

Lần đầu gặp gỡ như phim và hôn nhân hạnh phúc của 8X bên chồng hơn 17 tuổi - 1

Chị Châu và anh Jon quen nhau qua app hẹn hò vào năm 2014 (Ảnh: NVCC).

Anh Jon khi đó cũng đang ở nhà dưỡng bệnh vì vừa phẫu thuật thẩm mỹ mũi. Khi thấy chị Châu trên app hẹn hò, anh là người chủ động làm quen. Tuy nhiên vừa nhìn thấy ảnh profile của anh, chị Châu đã "lắc đầu".

Lý do là bởi trông anh quá cao to trong khi chị là người thấp nhỏ. Vả lại, ảnh của anh còn chụp chung với một cô gái (sau này chị mới biết đó là con gái của anh và anh đã ly hôn) khiến chị bực tức. Chị nghĩ anh là người không đàng hoàng khi lên mạng tìm bạn gái lại để hình chụp chung với một cô gái khác.

Khi được anh ngỏ ý gặp mặt, chị Châu làm ngơ. Công việc bận rộn lại không có ấn tượng tốt về anh nên chị không nhiệt tình đáp lời. Sau đó gần 1 tháng, thấy anh vẫn kiên trì nhắn tin, chị mới đồng ý gặp mặt.

Lần đầu gặp gỡ như phim và hôn nhân hạnh phúc của 8X bên chồng hơn 17 tuổi - 2

Vì tính chất công việc bận rộn, vừa học vừa làm, chị Châu không có thời gian để tìm hiểu, quen biết nhiều người (Ảnh: NVCC).

Kể về lần đầu gặp gỡ, chị Minh Châu vẫn nhớ nó giống như một câu chuyện trinh thám. Lo sợ về những gã đàn ông không đàng hoàng từng đọc trên mạng nên khi gặp gỡ, chị Châu rất cẩn thận.

"Vì sợ sẽ gặp phải những kẻ biến thái nên mình đã hẹn anh ở một trung tâm thương mại gần chỗ làm của mình. Đó là nơi đông người qua lại và mình rất rành. Nếu anh có ý định gì thì sẽ không làm được. Lần đầu gặp Jon, mình hú hồn vì anh quá khác với hình trên mạng. Trông anh khá lớn tuổi, râu mọc tùm lum. Sau này mình mới biết anh vừa phẫu thuật ở mũi nên bác sĩ không cho cạo râu hay đụng gì tới khuôn mặt", chị Châu kể.

Lúc đó thấy anh nói chuyện hài hước và cảm thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng nên chị khá cảm tình. Cả hai đã ngồi ăn ở nhà hàng rồi nói chuyện rất lâu mà anh vẫn chưa muốn về. Vốn là người ít nói, chị Châu phải lên google tìm xem nên nói gì trong lần đầu hẹn hò để khiến cuộc nói chuyện thú vị hơn.

Cuộc sống xa quê, không gia đình vốn rất cô đơn và nhiều khó khăn khiến chị Châu luôn muốn tìm một người đàn ông hài hước, mang lại niềm vui cho mình. Nói chuyện với anh, lúc nào anh cũng làm cho chị vui, cười suốt buổi. Hơn cả, chị cảm thấy anh là người thông minh, hiểu biết. Sau lần gặp ấy, chị bắt đầu có ấn tượng tốt về người đàn ông hơn 17 tuổi.

Lần đầu gặp gỡ như phim và hôn nhân hạnh phúc của 8X bên chồng hơn 17 tuổi - 3

Càng nói chuyện với anh, chị càng nhận ra anh là người chững chạc, hết lòng vì người khác (Ảnh: NVCC).

Dù vậy, việc quen một người đàn ông ngoại quốc, khác xa nhau về ngôn ngữ và văn hóa là điều khiến chị luôn băn khoăn. Anh nói thích chị ngay lần đầu tiên gặp mặt nhưng trong lòng chị vẫn chưa thể an tâm. Chị và anh chưa có nhiều thời gian nói chuyện và tìm hiểu về nhau. Bạn bè cũng khuyên chị không nên yêu đàn ông nước ngoài làm chị càng khó nghĩ.

Nhưng càng nói chuyện với anh, chị càng nhận ra anh là người chững chạc, hết lòng vì người khác. Ở anh, chị nhận thấy sự từng trải của người đàn ông từng đổ vỡ hôn nhân.

Sau 3-4 tuần quen biết, chị bắt đầu thấy thích anh. Nghe chị kể về cuộc sống cô đơn nơi đất khách quê người, anh càng muốn được che chở, quan tâm chị. Hai người chính thức yêu nhau từ đó. 

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là lúc được anh cầu hôn trong công viên. Đang hí hửng chụp hình thì anh kêu mình leo lên ghế đá đứng cho đẹp. Anh vừa ẵm mình lên ghế xong thì quỳ gối, lấy nhẫn ra cầu hôn mình. Lúc đó, mình vô cùng hạnh phúc", chị Châu chia sẻ.

Chồng tranh làm hết việc nhà để vợ yên tâm đi làm

Khi yêu anh, bạn bè nhiều lần khuyên chị không nên lấy người đàn ông ngoại quốc lại lớn tuổi như vậy nhưng chị Châu vẫn quyết định ở bên anh. Chỉ có chị mới hiểu anh là người có thể mang lại hạnh phúc và niềm vui cuộc sống cho chị. Bản thân chị cũng luôn muốn được học hỏi và tìm hiểu về nền văn hóa của các nước khác nên sự khác biệt giữa chị và anh lại là điểm cuốn hút, thú vị.

Lần đầu gặp gỡ như phim và hôn nhân hạnh phúc của 8X bên chồng hơn 17 tuổi - 4

Anh rất quan tâm, yêu thương chị. Mọi việc trong nhà anh đều lo làm giúp chị (Ảnh: NVCC).

Hơn 8 năm yêu và kết hôn, anh chị cũng có không ít lần mâu thuẫn. Tuy nhiên, đối với chị Châu, đó đều là những mâu thuẫn nhỏ không đáng để bụng. Bản thân chị cũng là người không thích căng thẳng trong gia đình nên lúc nào chị cũng biến mọi chuyện lớn hóa nhỏ. Cách giận dỗi của chị cũng như trẻ con làm cho anh không thể giận lâu. 

Lần giận nhau khiến chị nhớ nhất là cuộc nói chuyện qua điện thoại lúc còn chưa kết hôn. Khi đó chị đã khóc rất nhiều. Thấy chị khóc, anh hoảng sợ. Anh đã không đi ngủ để dỗ cho chị nín mặc dù đã gần đến giờ đi làm của anh.

Thời gian bên nhau đã chứng minh anh đúng như những gì chị nghĩ. Anh rất quan tâm, yêu thương chị. Mọi việc trong nhà anh đều lo làm giúp chị kể từ việc nấu nướng, dọn dẹp, giặt đồ. Những ngày rảnh rỗi, chị sẽ tranh thủ vào bếp nhưng nếu cả hai cùng bận, anh chị sẽ ra hàng ăn.

Anh luôn nói với chị, đi làm về mệt rồi thì phải được nghỉ ngơi. Cuộc sống của anh và chị ăn hàng nhiều hơn ăn cơm ở nhà nhưng lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc. Gia đình chị rất ủng hộ mối quan hệ này vì họ hiểu chỉ có chị mới biết được bản thân đang nghĩ gì, làm gì. Ba chồng cũng rất vừa lòng cuộc hôn nhân của con trai và nàng dâu Việt.

Lần đầu gặp gỡ như phim và hôn nhân hạnh phúc của 8X bên chồng hơn 17 tuổi - 5

Tương lai, anh và chị cũng đang cố gắng để có một đứa con cho vui cửa vui nhà (Ảnh: NVCC).

Sau hơn 8 năm gắn bó, chị Minh Châu càng nhận ra, người đàn ông mà mình chọn là đúng đắn. Anh không những yêu thương chị mà còn rất tôn trọng và quan tâm đến gia đình chị. Đó là điều mà chị luôn hi vọng ở người bạn đời. Đặc biệt, anh rất thích kiểu gia đình có nhiều thế hệ sống chung với nhau giống như gia đình Việt Nam. Anh yêu ẩm thực và đất nước, con người Việt.

Tương lai, anh và chị đang cố gắng để có một đứa con cho vui cửa vui nhà.

Theo vietnamnet.vn