Khi đã có con, tôi đau khổ vì thấy chồng vẫn yêu bạn gái cũ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Những tưởng rằng chỉ cần cưới được anh, tôi sẽ dùng sự chân thành, nhẫn nại của mình để có được trái tim anh nhưng hóa ra không phải. Đến lúc này, tôi không muốn một mình cố gắng nữa.

Tôi yêu đơn phương Hoàng suốt hai năm nhưng Hoàng chưa bao giờ cho tôi hy vọng, bởi trong lòng anh đã có người anh yêu. Tôi cũng biết cô ấy trong dịp Hoàng dẫn người yêu đi gặp nhóm bạn chung của chúng tôi. Đó là cô gái xinh xắn, nhẹ nhàng và biết cách ăn mặc. Nhưng đợt gần đây, Hoàng tỏ ra rất buồn, nghe đâu họ chia tay vì cô ấy có người khác.

Tôi không rõ lắm nguyên nhân chia tay của hai người họ. Nhưng suy cho cùng, dù lý do gì thì đây cũng là cơ hội cho tôi có thể gần Hoàng hơn trước. Tôi rủ Hoàng đi chơi, đi ăn, không giấu ý định theo đuổi anh mãnh liệt.

Và chuyện gì đến cũng đến, trong một buổi tối anh say, còn tôi thì tự nguyện, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Sau buổi tối đó, Hoàng tỏ ra rất đàn ông, đàng hoàng nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi.

Tôi biết Hoàng chưa quên được chuyện cũ nhưng lời đề nghị này của anh thực sự là giấc mơ tuyệt vời nhất mà tôi thường mơ tới. Đám cưới của chúng tôi diễn ra suôn sẻ. Tôi hết lòng yêu anh và cũng tận tâm với nhà chồng không ai chê trách được điều gì.

Khi đã có con, tôi đau khổ vì thấy chồng vẫn yêu bạn gái cũ - 1

Tôi luôn mơ hồ không biết anh ấy có yêu mình không (Ảnh minh họa: Sina).

Nhưng tôi nhận ra tình cảm của Hoàng với tôi hầu như không có gì tiến triển. Hoàng luôn nhẹ nhàng, tôn trọng nhưng tôi không nhận thấy tình yêu trong đó.

Sự quan tâm của anh lúc nào cũng đúng mực khiến tôi chỉ thấy ngột ngạt nhưng lại không thể bung ra. Tôi bất lực đến mức muốn giận dỗi cũng thấy mình không có quyền giận dỗi. Ngày tôi sinh con, Hoàng quẩn quanh bên giường, hết nựng con lại quay sang hỏi tôi muốn ăn gì, có mệt không. Điều đó khiến lòng tôi ấm áp, cảm thấy cuối cùng thì hạnh phúc cũng bước tới gần.

Nhưng bão tố lại xảy ra đúng vào lúc lòng tôi đang tràn ngập hy vọng về một tương lai gia đình tốt đẹp. Tôi vô tình phát hiện ra Hoàng vẫn nhắn tin nói chuyện qua lại với người yêu cũ.

Nội dung tin nhắn không có gì đặc biệt ngoại, trừ việc cô ấy hỏi anh thủ tục ly hôn và anh ngoài tư vấn còn bộc lộ sự sẻ chia, nhẫn nại, điều mà tôi chưa được hưởng bao giờ. Chuyện chỉ có vậy nhưng tôi lại thấy vô cùng đau đớn.

Bề mặt tôi cố giữ bình tĩnh để không tỏ thái độ gì vì tức giận lúc này chỉ khiến Hoàng càng xa cách tôi hơn nhưng tôi bắt đầu để ý kĩ tới chồng. Không khó để nhận ra Hoàng ngày càng ít nói, đi làm về chỉ ôm con chứ không mấy chuyện trò.

Phụ nữ sau khi sinh thường nhạy cảm, dễ buồn nên tôi không tránh được suy tư nghĩ ngợi, không ngừng tưởng tượng cảnh hai người họ quay lại với nhau, rồi tôi lại tự quay vào trong gặm nhấm nỗi cô đơn, thất bại của mình.

Những tưởng chỉ cần lấy được anh, sống cùng anh, tôi sẽ dùng sự chân thành, nhẫn nại của mình để có được tình cảm của chồng nhưng hóa ra không phải. Tôi mãi mãi không thể chạm vào trái tim Hoàng. Tuy nhiên giờ phút này, tôi không muốn một mình cố gắng nữa. Tối hôm đó, tôi quyết định đối diện với Hoàng nói rằng, tôi muốn chia tay.

Không ngờ điều này lại khiến Hoàng thay đổi thái độ. Hoàng chủ động ôm tôi, xin tôi đừng bỏ đi. Nhìn người đàn ông mà mình hết mực yêu thương tỏ ra buồn bã, đau khổ, mọi ý chí quyết tâm của tôi lại bị lung lay. Tôi nói rằng sẽ cho cả hai cơ hội và thời gian để cùng nhìn nhận lại mối quan hệ có nên tiếp tục hay không.

Từ buổi nói chuyện đó đến nay đã là hai tháng. Tôi thấy rõ sự cố gắng của Hoàng trong việc kết nối tình cảm vợ chồng. Bản thân tôi đương nhiên vô cùng hạnh phúc khi nhận được từ anh sự quan tâm, dịu dàng hơn trước.

Tôi cố không tò mò nghĩ đến việc anh có còn nhắn tin với bạn gái cũ nữa không, mặc dù trong lòng không hẳn dễ chịu. Tôi muốn cho anh biết, tôi không cần kiểm soát anh nữa. Tôi tập trung vào việc chăm con và thấy mình dường như vui vẻ, nhẹ nhõm, tự tin hơn hẳn.

Hiện tại, tôi sắp sẵn một kế hoạch trong đầu để tối nói chuyện cùng anh, cho anh quyền lựa chọn hoặc là yêu tôi, cùng tôi tiếp tục xây dựng cuộc hôn nhân này, hoặc là mẹ con tôi chấp nhận ra đi, tạo điều kiện cho anh đến với người anh yêu thương thực sự. Trong lòng tôi hình như đã xác định được rõ ràng hơn về tình cảm của mình.

Tôi vẫn yêu Hoàng nhưng sẽ không cố chấp ở trong mối quan hệ mà bản thân tôi không phải là người được yêu nữa. Tôi sẽ không tiếp tục níu giữ nếu anh vẫn không thể quay về và một lòng dành tình cảm hướng về tôi. Tôi chấp nhận giải pháp cuối cùng là ly hôn để giải thoát cho mọi người trong cuộc.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.