Học cao dễ... "ê sắc"

Có đúng là con gái học cao, thành đạt thường bị ế, khó lấy chồng hơn những phụ nữ bình thường. Thử tìm "ẩn số" của vấn đề tế nhị này, chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát nhỏ với 100 "quý anh" và 100 "quý chị" đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau...

Ế vì... chảnh?

 

Nhận xét đầu tiên của phái nam về các bạn gái học cao, thành đạt có lẽ dễ làm... mất lòng các nàng, vì họ cho rằng các nàng "tự cao, khó gần". Ý kiến này có đến 68% (số liệu được làm tròn) bạn nam chọn, chỉ 32% có quan điểm ngược lại.

 

Trong khi đó, tỷ lệ này ở phái đẹp nhận xét về các anh là 89% "dễ gần, dễ hoà đồng", chỉ 11% "tự cao, tự đại". Các bạn gái cũng đặt lòng tin: "Đàn ông học cao, thành đạt sẽ có khả năng mang lại hạnh phúc gia đình cao hơn những người bình thường" với 77% lựa chọn.

 

Đàn ông "sợ" những người phụ nữ thành đạt?

 

Theo lẽ thường, một người học cao, hiểu biết nhiều và thành đạt (có địa vị hoặc có nhiều tiền) thì cơ hội có "một nửa" càng lớn, nhưng với bạn gái, tỷ lệ còn "một mình" lại khá nhiều. Nguyên nhân, phần đông đồng tình với lập luận: "Vì các nàng kén chọn, đặt tiêu chuẩn cao".

 

Lâu nay, chúng ta vẫn quen nghe tiêu chuẩn chọn bạn đời của các "tiểu thư": "Chồng phải cao hơn một cái đầu - nghĩa đen lẫn nghĩa bóng". Nghĩa là phải toàn vẹn của nội dung lẫn hình thức. Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi với 100 bạn gái (học vấn từ đại học trở lên), độ tuổi từ 26 đến 35 thì tiêu chuẩn "toàn vẹn" lại ít được chọn.

 

Câu hỏi: "Tiêu chuẩn chọn bạn đời của bạn?" với 6 phương án: "giàu có; có địa vị; kiến thức rộng; đẹp trai; chung thuỷ; yêu thật lòng; hiểu và chia sẻ" thì tình yêu thắng áp đảo với 47% lựa chọn; chung thuỷ: 26%; hiểu và chia sẻ: 21%; kiến thức rộng và đẹp trai: 5%; chỉ 1% chọn giàu có.

 

Yêu nhau thật lòng và chung thuỷ không phải là tiêu chuẩn cao và càng không phải là điều viển vông mà là những yếu tố nền tảng, cần thiết để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Như vậy, đó là sự lựa chọn chính xác chứ không hề "chảnh". Nhưng tại sao nhiều nàng thuộc loại "VIP" vẫn sống trong cảnh "ở không"?

 

Thực ra, vấn đề không chỉ ở các nàng mà còn phụ thuộc vào một nửa thế giới còn lại. Có một sự thật khá phũ phàng là đa số đàn ông (trong khảo sát) lại không thích cưới vợ học cao, thông minh, sắc sảo, thành đạt.

 

Yêu "cái đẹp", cưới "cái nết".

 

Không ít chị em cho rằng: Phụ nữ học cao, thành đạt - là mẫu người bạn đời lý tưởng của cánh đàn ông nhưng kết quả khảo sát và cả việc phỏng vấn sâu lần này cho thấy, tiêu chí chọn vợ của phái mạnh khác xa với suy nghĩ trên. Lại còn có sự khác biệt giữa việc chọn người yêu và bạn đời của họ.

 

Nếu là người yêu, 83% quý anh "kết" người có ngoại hình đẹp và thông minh, học cao. Ở giai đoạn này sự lựa chọn của các anh theo xu hướng "cái đẹp đè bẹp cái nết". Thế nhưng, trước ngưỡng cửa hôn nhân, cũng là 100 người đàn ông này, lại xoay chiều, đổi tiêu chí chọn vợ.

 

Các anh luôn có cảm giác nghi ngại về quan niệm, lối sống, cách hành xử của các cô gái học cao, thành đạt. Họ cho rằng phụ nữ thành đạt chăm sóc, quán xuyến gia đình không bằng phụ nữ bình thường; khả năng chịu đựng, hy sinh vì gia đình của phụ nữ thành đạt kém; mối quan hệ với nhà chồng của phụ nữ thành đạt không bằng phụ nữ bình thường...

 

Từ nghi ngại này, họ đâm ra không thích cưới một người vợ trí thức, giỏi giang (47%) số người thích chỉ 22% và ý kiến khác: chỉ cần người yêu mình: 33%. Họ cũng không tin các chị "VIP" có thể mang đến hạnh phúc cho mình (tỷ lệ 46%).

 

Nhưng bạn gái nào ít xinh và chưa có chứng chỉ B, C ngoại ngữ hay bằng cử nhân hẳn sẽ rất vui khi biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của các anh qua khảo sát này: học vấn cao bị loại với 16%; đẹp cũng ở bên lề với 19%; giàu có nhỉnh hơn với 21%; chỉ "nết na" là lên ngôi với 44% chàng chọn.

 

Tiền bạc là nhu cầu tất yếu của cuộc sống. Kinh tế khá giả sẽ giúp cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn, nhưng có đến 69% đấng mày râu mong muốn thu nhập của vợ thấp hơn của mình. Càng ngạc nhiên hơn khi 58% quý ông được hỏi thích mẫu phụ nữ ở nhà nội trợ.

 

Nói như thế, không có nghĩa là phái mạnh không thích cưới vợ học cao, thông minh, thành đạt, mà chung quy là do sự ái ngại, lo lắng đã lấn át ước muốn đó. Điều này thể hiện ở câu hỏi cuối cùng của chúng tôi: "Bạn có chọn bạn đời là mẫu phụ nữ học cao, thông minh, sắc sảo, thành đạt, nhưng luôn thể hiện thấp hơn chồng một bậc?". Kết quả là số người đồng tình cao nhất trong bảng khảo sát: 94%.

 

Từ kết quả bất ngờ ở phút 89 này, chúng tôi đã tiến hành phỏng vấn sâu 10 trường hợp. Anh Nguyễn Hoà A., 37 tuổi - chủ một cửa hiệu thuốc tây ở Q.5, thẳng thắn: "Có vợ học cao, thành đạt ai chẳng khoái. Nhưng, tôi rất ớn những cô giỏi chỉ đạo ở cơ quan, về nhà cũng hét ra lửa, chỉ đạo cho chồng. Đây là cái bệnh của nhiều cô nàng giỏi giang. Theo tôi, phụ nữ học cao, thông minh, sắc sảo phải biết lúc nào cần tỏ ra khờ một chút với chồng thì gia đình mới hạnh phúc. Mẫu phụ nữ này là sự lựa chọn số một, tối ưu của tôi, nhưng tìm không dễ".

 

Phát biểu của anh A. khiến chúng tôi nhớ lại lời của thẩm phán Nguyễn Thị Minh Hương - Phó chánh án TAND Q.10: "Bây giờ, nhiều cặp ly hôn chỉ vì người chồng không chịu được sự sắc sảo, thông minh của vợ. Họ thấy mình bị lấn lướt, yếu thế - mà đàn ông thì gần như ai cũng chỉ muốn làm cây tùng, cây bách cho vợ nương tựa".

 

Ẩn số, phần nào đã hé lộ. Tuy nhiên, đây chỉ là cuộc khảo sát với quy mô nhỏ, chưa phải là một công trình nghiên cứu khoa học nên chỉ mang tính tham khảo. Nếu là người trong cuộc, mời các bạn bày tỏ thêm suy nghĩ của mình về vấn đề này.

 

Theo Thuỳ Dương

Phụ nữ