Phản hồi bài "Yêu một bà thím thì có sao, miễn là tôi hạnh phúc":

Em trai yêu và muốn cưới người hơn mình 25 tuổi: Không thể ủng hộ bừa!

(Dân trí) - Cậu em còn trẻ, còn trai tráng, thời gian sung sức của cậu ấy còn dài, nhưng người phụ nữ kia liệu sẽ được bao lâu, hay đã đến luôn ngưỡng của đối mặt với ốm đau và bệnh tật?

Em trai yêu và muốn cưới người hơn mình 25 tuổi: Không thể ủng hộ bừa! - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Chào bạn,

Lời khuyên của bạn dành cho người chị trong "Chị gái sốc nặng khi em trai yêu người đáng tuổi mẹ" , tôi hiểu là bạn có ý tốt muốn gia đình người ta không quá căng thẳng vấn đề, và bạn cũng là người theo chủ nghĩa cá nhân, tôn trọng tuyệt đối lựa chọn cá nhân của người khác.

Nhưng cách sống của bạn như vậy hơi "tây" quá, tôi nghĩ chưa phù hợp với cách sống của người Việt Nam đâu. Người Việt mình tương thân tương ái, người trong một gia đình sẽ luôn quan tâm hỏi han các vấn đề của nhau, coi vấn đề của người thân là vấn đề của mình và tìm cách cùng giải quyết, tháo gỡ. Một chuyện lớn như vậy, em trai yêu và muốn kết hôn với người phụ nữ hơn mình đến 25 tuổi, nếu chị gái không khuyên nhủ, phân tích, không có ai chỉ rõ cho cậu em trai ấy những thiệt hơn, mặc kệ cậu ấy với quyết định kết hôn này, vui vẻ chúc phúc cho cậu ấy nữa, thì tôi sợ là sau này sẽ hối hận, bởi đây sẽ là cuộc hôn nhân nắm phần nhiều không hạnh phúc.

Vì sao? Bảo hơn nhau 4-5 tuổi thì đã thấy cứng cứng rồi nhưng vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được, chứ hơn nhau đến 25 tuổi, thì đó là cả một khoảng cách thế hệ rồi. Lại còn là nữ hơn nam, không phải tôi kỳ thị giới hay coi thường phụ nữ, nhưng hãy nghĩ đến những khác biệt sâu sắc về tâm lý, sinh lý, và cả sự suy thoái của tình hình sức khỏe lúc tuổi xế chiều. Đàn ông 70 có khi vẫn sung sức, sinh con được với vợ trẻ, chứ phụ nữ qua tuổi 50 thì đủ vấn đề, khô hạn, mãn kinh, tắt dục, yếu đuối ốm đau...

Cậu em còn trẻ, còn trai tráng, thời gian sung sức của cậu ấy còn dài, nhưng người phụ nữ kia liệu sẽ được bao lâu, hay đã đến luôn ngưỡng của đối mặt với ốm đau và bệnh tật? Họ cố kết hôn sẽ hạnh phúc được mấy năm? Hay cậu kia lại trường kỳ đưa vợ ra vào bệnh viện. Lúc đó liệu có chịu nổi không hay lại chán nản và tìm cách ngoại tình? Chưa nói chuyện còn sinh con đẻ cái...

Cho nên tôi nghĩ rằng, nên ngồi lại nói chuyện kỹ càng, phân tích mọi khả năng cho người em trai hiểu cuộc sống của cậu ấy trong tương lai sẽ thế nào nếu lấy người phụ nữ ấy làm vợ thì hơn.

Cô ấy không có lỗi khi tuổi tác cô ấy cao, tình yêu giữa hai người cũng không có lỗi, nhưng sẽ là có lỗi nếu cố đòi kết hôn vì đam mê nhất thời để rồi gây đau khổ sau này cho nhau, thậm chí hủy hoại cuộc đời mình vì một tình yêu tưởng là bất diệt.

Phản hồi của độc giả Duy Phúc

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!