1. Dòng sự kiện:
  2. Ngoại tình tư tưởng
  3. Kết hôn lần hai

Em gái đã 16 tuổi, bạn trai vẫn vô tư làm một chuyện khiến tôi khó chịu

Giang Bùi

(Dân trí) - Liệu tôi có đang làm quá mọi chuyện hay đây thực sự là điều bình thường?

Tôi 24 tuổi, người yêu tôi tên Quân, hơn tôi 3 tuổi. Chúng tôi đã yêu nhau được gần hai năm và cũng tính đến chuyện trăm năm.

Quân là hình mẫu lý tưởng của tôi. Anh cao ráo, điển trai, công việc ổn định, lại còn rất ga lăng và biết chiều bạn gái. Anh ấy cũng rất được lòng gia đình tôi, nhất là mẹ tôi cứ khen nức nở vì sự hiền lành và lễ phép của Quân.

Mọi chuyện sẽ êm đềm như vậy nếu không có chi tiết này. Chuyện là bạn trai tôi vẫn... ngủ chung giường với em gái ruột của anh ấy.

Em gái đã 16 tuổi, bạn trai vẫn vô tư làm một chuyện khiến tôi khó chịu - 1

Tôi bối rối khi bạn trai và em gái của anh có nhiều cử chi thân thiết, quá vô tư dù đã trưởng thành (Ảnh minh họa: iStock).

Quân có một cô em gái kém anh ấy 8 tuổi, tên là Mai. Mai rất xinh xắn, đáng yêu và cũng quý mến tôi.

Tôi khá vui khi thấy bạn trai mình có một gia đình hạnh phúc, anh em hòa thuận. Nhưng có một điều khiến tôi vô cùng băn khoăn, thậm chí là có chút khó chịu, đó là việc Quân và Mai thỉnh thoảng vẫn ngủ chung giường.

Khi tôi đến nhà anh ấy chơi hoặc khi cả gia đình đi du lịch, tôi đã phát hiện ra điều đó.

Tôi hỏi Quân sao lại ngủ chung với Mai, anh ấy ngạc nhiên trả lời: “Từ bé, anh em anh vẫn thế mà. Mai hay sợ ma nên lâu lâu không có mẹ ngủ chung thì lại rủ anh ngủ cùng cho đỡ sợ. Có gì đâu em?”. Tôi nghe vậy cũng tạm yên tâm nhưng trong lòng vẫn có chút lăn tăn.

Chuyện không dừng lại ở đó. Có lần, khi tôi đến nhà Quân chơi vào những ngày cuối tuần, tôi bắt gặp cảnh Quân đang nằm đọc sách cho em gái nghe. Mai thậm chí còn mặc đồ ngủ mỏng manh.

Tuần trước, tôi lên phòng Quân để lấy đồ, thấy anh ấy nằm trên giường, Mai đang gối đầu lên tay anh ấy, cả hai cùng xem một bộ phim.

Những lúc như vậy, tôi đều cố gắng giữ bình tĩnh, không hỏi han gì nhiều. Tôi tự nhủ có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều, do mình lớn lên trong gia đình mà anh chị em rất ít khi có những cử chỉ thân mật như vậy nên mới thấy lạ.

Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy không ổn. Quân và Mai đều đã lớn, không còn là những đứa trẻ con nữa.

Liệu việc hai anh em đã lớn vẫn ngủ chung giường có thực sự là bình thường như Quân nói? Hay đó là một điều gì đó vượt quá giới hạn của tình cảm anh em?

Tôi đã thử tâm sự chuyện này với vài người bạn thân. Người bảo tôi làm quá, anh em ruột thịt thân nhau là chuyện bình thường.

Người khác lại tỏ ra khá sốc và khuyên tôi nên nói chuyện thẳng thắn với Quân. “Em gái có người yêu thì sao? Anh trai có vợ rồi thì sao? Chuyện này không ổn chút nào đâu”, cô bạn tôi nói.

Tôi thực sự bối rối. Tôi yêu Quân rất nhiều và cũng không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi. Nhưng tôi cũng không thể bỏ qua cảm giác khó chịu và bất an mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

Tôi sợ rằng, nếu sau này chúng tôi kết hôn, liệu Quân và Mai có vẫn giữ thói quen này không? Liệu tôi có phải sống chung với một người chồng mà thỉnh thoảng vẫn cùng giường với em gái?

Tôi biết tình cảm anh em ruột thịt là rất thiêng liêng và đáng trân trọng. Nhưng ranh giới giữa sự thân thiết và sự bất thường, theo tôi, là rất mong manh, đặc biệt khi cả hai đều đã trưởng thành.

Tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với Quân về cảm giác của mình? Nếu nói ra, liệu có khiến anh ấy phật lòng và nghĩ tôi là người phụ nữ nhỏ nhen, ích kỷ?

Tôi phải làm gì đây để vừa giữ được tình yêu của mình, vừa giải tỏa được những lo lắng trong lòng? Liệu tôi có đang quá nhạy cảm?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.