Chị giúp việc khoe quà Valentine, tôi sốc khi phát hiện người tặng là ai
(Dân trí) - Tôi nhấn vào trang cá nhân, nhận ra người đó là chị giúp việc mà tôi vẫn hay thuê. Bỗng nhiên, tôi tức nghẹn tới bật khóc. Chồng tôi từ nhà tắm lao ra hoảng hốt.
Tôi và chồng đều 40 tuổi, lấy nhau từ khi mới tốt nghiệp đại học. Cả hai đã cùng nhau đi qua những ngày khó khăn nhất, tay trắng lập nghiệp, chắt chiu từng đồng. Sau 16 năm chung sống, chúng tôi bây giờ nhìn lại có thể gọi là yên ấm, đủ đầy.
Thật ra, cuộc hôn nhân của chúng tôi không hoàn hảo như người ngoài nhìn thấy. Chồng tôi từng "say nắng" một nhân viên khi mới mở doanh nghiệp và bị tôi phát hiện. Dù đau đớn, vì anh ăn năn, cầu xin tha thứ nên tôi cũng im lặng cho qua. Không một ai biết chuyện xấu hổ này, ngoại trừ tôi, chồng tôi và cô gái ấy.
Có lẽ, vì biết ơn vợ đã bao dung, anh từ đó chăm chỉ làm ăn, kiếm tiền để lo cho vợ con có cuộc sống đầy đủ nhất. Chuyện đã qua, tôi cũng hoàn toàn cất nó vào dĩ vãng, không bao giờ nhắc lại.
![Chị giúp việc khoe quà Valentine, tôi sốc khi phát hiện người tặng là ai - 1 Chị giúp việc khoe quà Valentine, tôi sốc khi phát hiện người tặng là ai - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/wCKRFYrhRkdobGiVA9JzKtXu2Sw=/thumb_w/1020/2025/02/15/7766-1739560308217.jpg)
Chồng tôi một mực phủ nhận việc anh có tư tình với người khác (Ảnh minh họa: The Aseanparent).
Nửa năm trước, tôi quyết định học lên cao học để đáp ứng cho công việc mà mình đang theo đuổi. Vừa đi học, vừa đi làm, lo việc nhà và con cái, tôi cảm thấy quá mệt mỏi. Chồng bận việc công ty của anh, cũng không có thời gian chia sẻ. Nghe lời giới thiệu của một người bạn, tôi quyết định thuê giúp việc theo giờ.
Lần đầu gặp chị ấy, tôi khá ngạc nhiên. Chị ấy hơn tôi 3 tuổi, ăn mặc gọn gàng, nhìn trẻ trung, xinh xắn. Chị xuất thân tỉnh lẻ, lên Hà Nội làm công nhân. Hơn 30 tuổi, chị mới lấy chồng nhưng lấy nhầm người chồng trăng hoa, vũ phu.
3 năm trước, chồng chị ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà để rước người tình về ở cùng. Không có tài sản gì chung sau hôn nhân, chị chỉ xin được nuôi con.
Thời điểm dịch bệnh, không có người trông con, chị đành nghỉ việc công ty chuyển sang bán đồ ăn sáng. Sau này, chị theo một người đi dọn dẹp nhà cửa thuê. Bản tính chịu khó lại cẩn thận, sạch sẽ, chị được nhiều người tin tưởng, nhờ đó thường xuyên có việc làm.
Chị nói với tôi: "Việc gì cũng vậy, chỉ cần làm việc bằng cái tâm thì không lo không có việc, chỉ sợ không có sức mà làm". Thực tế, chị ấy không hề nói suông. Chị làm việc cẩn thận, sạch sẽ, mọi thứ đâu ra đấy khiến tôi rất hài lòng. Ngay cả chồng tôi, một người rất sạch sẽ cũng cất lời khen: "Em tìm đâu ra được một người giúp việc ổn thế?".
Từ đó, mỗi tuần 3 lần, tôi thuê chị đến dọn dẹp nhà cửa. Nhiều hôm, tôi bận việc, chị còn chuẩn bị luôn đồ ăn cho cả nhà tôi. Đợt Tết vừa rồi, tôi không ngần ngại biếu chị một khoản tiền cùng rất nhiều quà để chị mang về quê. Chị nhìn tôi xúc động, cảm ơn rối rít.
Sau Tết, khi nhiều nhà chật vật tìm giúp việc, chị ấy vẫn đến đều. Chỉ cần tôi cần là chị có mặt, ngay cả ngày nghỉ. Chị nói, không biết từ bao giờ, chị cảm thấy vợ chồng tôi thân thiết như người thân.
Hôm qua, trong lúc mở Zalo làm việc, tôi vô tình thấy bài đăng của chị. Chị viết: "Lâu lắm rồi, nay mới lại được nhận quà ngày Lễ tình yêu". Dưới dòng chữ là hình ảnh một hộp kẹo chocolate hình trái tim gắn nơ rất đẹp. Tôi định trêu chị nhưng vì đang bận nên tôi chỉ nhấn thả tim rồi lướt qua.
Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như tối hôm đó, tôi không cầm điện thoại của chồng. Nói đến chuyện này lại cảm giác như số phận sắp đặt. Từ sau khi phát hiện chồng "say nắng" người khác hơn 10 năm trước, tôi hầu như không xem điện thoại của chồng nữa.
Tôi tự nhủ, mình phải tin chồng bởi càng kiểm soát, càng nghi ngờ. Nhưng tối hôm qua, khi thấy điện thoại của chồng ném trên giường, tôi lại cầm lấy.
Kết quả, một tin nhắn vừa gửi đến từ tài khoản "Con ong chăm chỉ": "Kẹo ngon lắm. Cảm ơn ông chủ tốt bụng của tôi nhé", kèm theo đó là hình ảnh hộp kẹo mà sáng nay, tôi thấy chị giúp việc đăng.
Tôi nhấn vào trang cá nhân của "Con ong chăm chỉ", bỗng nhiên tức nghẹn tới bật khóc. Hóa ra, chồng tôi lưu tên chị giúp việc như thế, còn mua kẹo cho chị ta nhân Lễ tình nhân. Điều đó có nghĩa là gì? Tôi không kìm chế nổi mà khóc gào lên. Chồng tôi từ nhà tắm lao ra hoảng hốt.
Khi nhìn thấy tin nhắn ấy, anh vội ôm lấy tôi, bảo tôi hãy bình tĩnh lại, mọi chuyện không như tôi nghĩ. Anh kể, vài hôm trước, chị giúp việc vô tình nói, chị thấy người ta bán hoa bán kẹo đầy đường lại tủi thân. Đã lâu lắm rồi, chị không biết mùi vị kẹo chocolate là như thế nào? Bởi vậy hôm qua, trên đường đi làm về, anh mới mua một hộp cho chị ấy.
Tất nhiên, tôi không tin lời biện minh này. Nào là "con ong chăm chỉ", nào là "ông chủ của tôi". Mỗi chữ, mỗi dòng đều tố cáo họ có tư tình với nhau. Chỉ có tôi ngốc nghếch, tự dưng "dẫn cáo" về nhà.
Tôi đã nhắn cho chị giúp việc thế này: "Vì chị ăn kẹo tình yêu do chồng tôi mua nên tôi không cần chị giúp việc nhà nữa". Nửa ngày sau, chị ấy mới trả lời: "Em à, có phải em đang hiểu nhầm gì không?".
Tôi không trả lời và chị ấy cũng không nhắn nữa. Tôi nghĩ, nếu thật sự không có gì khuất tất, hẳn chị ấy đã chạy đến nhà tôi thanh minh rồi.
Nhưng đó vẫn là suy diễn của tôi, chồng tôi khăng khăng như vậy. Anh nói, chỉ vì anh lỡ mua cho chị giúp việc một hộp kẹo, tôi quy kết anh ngoại tình với người ta thì thật quá đáng. Anh thề rằng không làm gì sai.
Từ hôm qua tới giờ, chồng còn giận ngược lại tôi. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nhận được món quà nào từ chồng mình. Tôi còn không bằng một người giúp việc.
Khi nghe tôi kể chuyện, cô bạn thân nói tôi đã vội vàng quá. Với những gì tôi thấy, thật sự không đủ bằng chứng để chứng tỏ điều gì. Quan trọng hơn, mọi chuyện chưa chắc đã như tôi nghĩ. Tốt nhất, tôi nên chủ động giảng hòa, tránh đưa mọi chuyện đi xa.
Nhưng nếu tôi chủ động giảng hòa, chẳng phải tôi tự đặt mình ở "cửa dưới" hay sao? Rồi tôi tự thừa nhận mình là người vợ hay ghen tuông, nghi ngờ, lắm chuyện?
Trong chuyện này, nếu chồng thực sự trong sạch, thay vì giận, anh ấy phải bằng mọi cách làm cho tôi tin anh chứ, đúng không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.