Chị gái đòi 10 cây vàng chưa đến hạn, tôi không trả có sai không?
(Dân trí) - Để gây sức ép, chị bắt anh rể nghỉ việc, đồng thời liên tục đòi tiền với những lời lẽ nặng nề. Tôi vừa phải đối mặt với khoản nợ tăng gấp 3, vừa phải tìm kiếm nhân sự thay thế...
Cuối năm 2018, vợ chồng tôi có một quyết định táo bạo là rời công việc văn phòng để về mở công ty kinh doanh riêng. Khi đó, tôi đã vay của vợ chồng chị gái tôi 10 cây vàng. Thời điểm vay, dù anh chị nói là chỗ người thân không cần giấy tờ gì hết, chúng tôi vẫn viết giấy vay nợ đàng hoàng.
Chị gái tôi và anh rể đều vui vẻ nói không cần cầu kỳ, cứ thoải mái dùng số vàng đó để làm ăn, bao giờ có thì trả. Nhưng vì xác định đây là món nợ phải mượn anh chị lâu dài nên chúng tôi cũng muốn rõ ràng, mạch lạc ngay từ đầu cho sau này không mất chị, mất em.
Trong giấy mượn nợ, chúng tôi cam đoan thời hạn 5 năm sẽ hoàn trả anh chị cả vốn lẫn lời. Còn nếu công việc làm ăn phát triển tốt thì chỉ cần có đủ tiền, chúng tôi sẽ trả anh chị toàn bộ sớm hơn dự định.
Bởi chúng tôi biết, trong thời điểm khó khăn, có anh chị cho vay là tốt lắm rồi, không nên kéo dài làm phiền anh chị. Bản thân tôi thấy rất thoải mái vì cho rằng, khoản tiền vay này vừa "lành", vừa an toàn, mà vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích hai bên.

Tôi không ngờ có ngày, gia đình tôi lục đục vì mấy cây vàng (Ảnh minh họa: KD).
Quả thực, số tiền của anh chị "lành" thật. Với số vốn ban đầu cộng thêm khoản vay của anh chị, công việc của chúng tôi phát triển rất tốt. Tôi còn đùa, số vàng của anh chị rất có lộc làm ăn, làm việc gì cũng thuận.
Mọi thứ đang đà đi lên, chúng tôi gặp đúng năm đại dịch, công ty bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều đại lý đóng cửa vì ế ẩm nên nguồn khách hàng của chúng tôi bị thu hẹp, hàng hóa tồn kho rất nhiều.
Biết tình hình khó thu xếp để trả nợ đúng hạn, chúng tôi xin phép anh chị cho kéo dài thời hạn vay thêm 5 năm nữa. Thời điểm này, con gái lớn của anh chị vừa học xong đại học, được tôi nhận vào làm kế toán công ty. Anh rể về hưu, tôi cũng thu xếp cho làm quản lý đội xe hàng, hàng tháng đều được trả lương đều đặn.
Tình thân giữa hai gia đình vô cùng gắn kết. Anh chị thống nhất đồng ý cho vợ chồng tôi vay thêm 5 năm tiếp theo không cần lãi suất. Nhưng tôi vẫn cam kết sẽ quy ra tiền để trả lãi cho anh chị đúng theo lãi suất ngân hàng.
Chúng tôi đều thấu hiểu trong lúc khó khăn, bất cứ ai tin tưởng cho mình vay tiền đã là món nợ ân tình lớn. Do đó, tôi nhất định giữ chữ tín để không phụ lòng ai.
Đầu năm nay, giá vàng tăng liên tục, tôi rất lo nhưng cũng tự an ủi rằng, phải đến cuối năm 2028 mới đến hạn phải trả nợ người nhà.
Điều tôi không ngờ là đúng lúc này, chị gái tôi sang nhà nói thẳng với tôi, thời hạn cho vay đã quá lâu. Giờ gia đình chị có việc cần đến tiền nên yêu cầu tôi phải trả nốt toàn bộ số vàng còn nợ, để anh chị giải quyết việc riêng.
Vợ chồng tôi tổ chức bữa cơm gia đình mời anh chị sang nhà, đồng thời xin anh chị thấu hiểu tình cảnh hiện tại của vợ chồng tôi. Chúng tôi không bao giờ dám quên ơn anh chị đã cho chúng tôi vay, còn thương tình gia hạn đến tận năm 2028. Ơn nghĩa này, chúng tôi nhất định đền đáp.
Thực tế, chúng tôi luôn cố gắng dốc toàn lực để chăm chỉ vực dậy công việc kinh doanh, gom góp từng chỉ vàng để trả nợ dần. Nhưng công ty chỉ mới phục hồi thời gian gần đây, giá vàng lại tăng lên chóng mặt.
Tính ra giá trị khoản nợ mà chúng tôi phải trả anh chị đã tăng lên gấp 3. Nhưng tôi cũng không dám kêu ca gì, chỉ mong anh chị cho thêm thời gian đúng như thỏa thuận.
Tuy nhiên, anh chị không những không đồng ý, còn quay sang trách móc vợ chồng tôi không biết điều. Anh chị bảo, lúc cần, anh chị đã hỗ trợ chúng tôi, nay anh chị cần thì lại không trả. Khi cho mượn, anh chị không hề tính toán thời gian. Giờ lúc cần trả, tôi lại lôi giấy tờ, lý lẽ ra toan tính với người nhà.
Từ bữa nói chuyện gay gắt đó, chị gái gây sức ép với tôi, bắt anh rể nghỉ việc, đồng thời liên tục đòi tiền với lời lẽ bức xúc nặng nề. Thậm chí, chị còn bảo vợ chồng tôi trở mặt với anh chị.
Chồng tôi vì chuyện này mà mất ăn, mất ngủ. Không khí gia đình, tình nghĩa chị em trong nhà tự dưng chỉ vì vài lượng vàng mà nặng nhẹ, gãy đổ.
Hiện tại, tôi phải đối mặt với khoản nợ tăng gấp 3 mà chưa có cách nào trả được. Đồng thời, tôi còn phải tìm kiếm nhân sự thay thế vì cả anh rể và cháu gái đòi rời đi cùng lúc.
Trong nhiều năm làm ăn vất vả, tôi đã gặp vô vàn sự cố. Nhưng có lẽ, đây là bài học đắt giá nhất khiến tôi đau đớn, phải khắc cốt ghi tâm suốt cả cuộc đời.
Bây giờ, tiền thì chưa có, hạn trả cũng chưa tới. Tôi cứ tuân theo thời hạn đã cam kết trong giấy nợ có được không?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.