Các con "quay ngoắt" thái độ sau khi gặp mẹ kế tương lai kém tôi 25 tuổi

Giang Hà

(Dân trí) - Lúc tôi muốn tái hôn, các con nói chỉ cần đó là người tốt, có thể sống vui vẻ với tôi là được. Thế nhưng, sau khi gặp mẹ kế tương lai, chúng bất ngờ đổi ý.

Tôi năm nay 65 tuổi, vừa nghỉ hưu được mấy năm. Vợ tôi mất 10 năm trước vì mắc trọng bệnh khi tôi đã ở tuổi xế chiều nên tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ "đi thêm bước nữa".

Tôi có hai con gái. Cả hai cháu đều đã trưởng thành, công việc đàng hoàng, gia đình hạnh phúc. Đã lấy chồng nhưng đều ở chung trong một thành phố nên các con vẫn thường xuyên qua lại thăm nom.

Kể ra ở tuổi như tôi, vẫn còn khỏe mạnh, có lương hưu, con cháu hiếu thảo, đời đã chẳng còn gì phải nghĩ ngợi ưu phiền nữa. Tuy nhiên, càng nhiều tuổi, tôi càng cảm thấy cô đơn. Nhất là những buổi tối ngồi ăn cơm một mình, trong nhà chỉ có tiếng tivi. Hay những ngày mưa gió lê thê, tâm trạng tôi trở nên rất tệ.

Các con tôi đã có gia đình, chắc cũng hiểu được tâm trạng của bố. Các con muốn thuê giúp việc, vừa có người chăm nom, vừa có người trò chuyện đỡ buồn. Nhưng tôi nghĩ, giúp việc thường là phụ nữ quả thật không tiện. Hơn nữa, tôi còn tự lo cho mình được, cũng không quen có người lạ sống trong nhà.

Các con quay ngoắt thái độ sau khi gặp mẹ kế tương lai kém tôi 25 tuổi - 1
Tôi muốn tái hôn nhưng lại sợ các con buồn lòng (Ảnh minh họa: Sohu).

Hôm trước có cậu thanh niên nhà bên cạnh bảo tôi: "Ông ơi, cháu cài cho ông cái này, ông vào đây tìm bạn, đầy trai xinh gái đẹp". Tôi quen cô ấy cũng ở trên nhóm này. Nói chuyện nhiều lần, tâm sự kể lể rõ hoàn cảnh của nhau thì cô ấy đề nghị gặp mặt.

Cô ấy 40 tuổi tròn, chưa kết hôn, không xinh nhưng có vẻ nhanh nhẹn, khôn ngoan. Cô kể, cô sinh ra ở một miền quê tỉnh lẻ, gia đình nghèo khó. Tuy vậy, cô cũng cố học xong cấp 3 rồi theo người làng lên phố làm công nhân.

Cô từng yêu vài người nhưng không hiểu sao đều không thể nên duyên phận, do đó 40 tuổi rồi vẫn cô đơn. Cô ấy nói thương cho mình, thương cho hoàn cảnh của tôi, hy vọng cả hai có thể làm bạn chia sẻ vui buồn.

Những lần đến chơi nhà tôi, cô ấy khá sạch sẽ, đảm đang. Vừa tới nơi là cô ấy lao vào dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu cơm, nói nói cười cười. Quả thật, từ ngày quen cô ấy, cuộc sống của tôi trở nên tươi vui hẳn.

Tôi nghĩ rồi, ở tuổi của tôi, có người chịu gắn bó là điều không dễ. Huống hồ cô ấy còn trẻ và khỏe mạnh thế kia mà chấp nhận ông già như tôi, âu cũng là duyên phận. Thế gian chồng già - vợ trẻ cũng nhiều, tôi muốn tái hôn.

Cô ấy nhận lời ngay nhưng kèm theo điều kiện: "Không chỉ kết hôn, em còn muốn sinh con nữa. Anh xem, anh tuổi hơn em nhiều như vậy. Chẳng may anh có bề gì, em không con cái, các con anh sẽ đuổi em ra khỏi nhà thì sao?". Phụ nữ lấy chồng thì phải sinh con, tôi cũng nghĩ như vậy.

Lúc nghe tôi nói muốn tái hôn, các con tôi hơi bất ngờ nhưng không phản đối. Các con nói, chỉ cần đó là người tốt, có thể sống vui vẻ với tôi là được. Thế nhưng sau lần gặp "mẹ kế tương lai", hai đứa con gái tôi bất ngờ đổi ý, không đồng ý cho tôi tái hôn nữa.

Con gái lớn của tôi nói: "Con tưởng bố có bạn già bầu bạn sớm hôm thì không cản. Nhưng còn chị ấy chỉ hơn con vài tuổi, trẻ khỏe thế kia mà lại thất nghiệp, thực ra chỉ là loại siêng ăn, lười làm.

Chị ta đến với bố chẳng qua vì bố có nhà cửa, có tiền tiết kiệm, có lương hưu, chứ tình cảm gì. Đã vậy còn muốn sinh con để được hưởng ngôi nhà này. Bố xem bố bao nhiêu tuổi rồi mà còn phải nuôi con mọn?".

Nói đi nói lại, các con tôi cho rằng, cô ấy đến với tôi không phải vì nhu cầu tình cảm mà vì muốn kiếm chỗ nương tựa, muốn nhòm ngó tài sản của tôi. Các con sợ khi lấy tôi rồi, cô ấy sẽ không đối xử tốt với tôi nên kiên quyết phản đối.

Nhưng tôi nghĩ, ở tuổi của tôi, nếu không có tiền, không có nhà thì làm sao đến lượt được một phụ nữ trẻ như cô ấy để mắt tới. Một khi đã tính chuyện kết hôn, dù có yêu thương hay không, ít nhất kinh tế cũng phải ổn định và vững vàng. Cái gì cũng có cái giá của nó, làm gì có chuyện cho không, biếu không.

Hôm qua, ông hàng xóm bảo tôi: "Con cái suy cho cùng chúng cũng chỉ nghĩ đến chúng thôi. Tóm lại là chúng sợ mất cái nhà chứ chắc gì đã lo cho ông. Đến lúc ông nằm một chỗ, chúng nó có bỏ công, bỏ việc chạy về chăm ông được không?".

Tuy là nghĩ vậy, vì các con không đồng ý nên tôi khá băn khoăn. Nếu tôi không tái hôn, các con tôi vui, tôi buồn. Nhưng nếu tôi tái hôn, các con không vui, tôi cũng chắc chắn không vui. Tôi lấy được vợ nhưng lại mất đi sự yêu thương, kính trọng của các con thì có nên đánh đổi không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.