Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện... chồng ngoại tình

Ngô Trung Dũng

(Dân trí) - Việc phát hiện chồng mình có nhân tình bất ngờ khiến tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm.

Thông thường, việc phát hiện ra chồng hay người yêu ngoại tình, lừa dối là tình huống đau khổ và đau lòng. Nhưng đối với tôi, việc phát hiện ra chồng mình có nhân tình lại khiến tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm và thoải mái bất ngờ.

Tôi đã kết hôn được 8 năm, là người mẹ hai con. Từ sau khi sinh con, tôi trở nên xuề xòa hơn bởi không có nhiều thời gian chăm chút ngoại hình. Tôi cảm thấy sức khỏe cũng có phần giảm sút, không còn hứng thú trong chuyện chăn gối. Đã nhiều lần, tôi từ chối "thân mật" với chồng khi anh ngỏ lời.

Chồng tôi là người có "nhu cầu cao" nên tôi lo lắng về việc chồng sẽ ngoại tình khi mình không thể đáp ứng đủ chuyện chăn gối. Tôi dùng thêm một số loại thực phẩm chức năng để cải thiện và cố gắng "thân mật" cùng chồng đủ hai lần/tuần. 

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi phát hiện... chồng ngoại tình - 1

Tôi phát hiện chồng lén lút qua lại với người phụ nữ khác (Ảnh minh họa: 123RF).

Nhưng cố gắng của tôi là không đủ, tôi vẫn bắt gặp chồng ngoại tình. Và tất nhiên, tôi đã tức giận khi anh ngoại tình với vợ của người khác. Chúng tôi cãi nhau và anh ấy kể cho tôi mọi chuyện, từ khi họ quen nhau cho đến nơi họ thường "thân mật".

Hai người biết nhau qua ứng dụng hẹn hò. Chồng của người phụ nữ lạnh nhạt, không muốn gần gũi nên cô ấy chọn cách quen người đàn ông khác. Công ty chồng tôi ở gần nơi làm việc của người phụ nữ nên tranh thủ giờ nghỉ trưa, cả hai sẽ đi nhà nghỉ "thân mật". Chồng tôi bảo, anh cam đoan chỉ ngoại tình để  giải quyết nhu cầu chứ không hề có tình cảm với người phụ nữ kia.

Sau khi biết rõ mọi việc, tôi bắt đầu cảm thấy bớt tức giận và dần chấp nhận chuyện này. Chồng thực sự đã nói với tôi rằng, anh muốn gần gũi nhiều hơn nhưng tôi không thể đáp ứng. Nên khi có người giúp chồng thỏa mãn, tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm và thoải mái.

Đã hơn nửa năm trôi qua, chồng tôi và người phụ nữ vẫn duy trì mối quan hệ. Tôi quan sát chồng và thấy anh không có gì thay đổi bất thường.

Chồng vẫn nộp đủ cho tôi một nửa lương hàng tháng và chiều chuộng tôi. Anh về nhà đúng giờ, dọn dẹp nhà cửa hàng ngày và dạy con trai lớn học bài. Vì tôi không giỏi nấu ăn, anh thường sẽ vào bếp nấu cơm hoặc mua đồ ăn từ nhà hàng mà tôi yêu thích.

Tôi nghĩ rằng, chồng vẫn yêu tôi và chỉ ngoại tình để giải quyết nhu cầu như những gì anh nói. Nhưng thi thoảng, tôi cũng băn khoăn rằng, liệu có phải anh không chỉ muốn giải quyết nhu cầu mà còn có tình cảm với người phụ nữ đó nên mới duy trì mối quan hệ lâu như vậy?

Kể cả họ chưa có tình cảm với nhau, tôi vẫn có phần lo lắng bởi các cụ có câu: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Chồng và người phụ nữ kia thường xuyên gặp nhau ăn trưa, gần gũi nên tôi sợ một ngày nào đó, họ phát sinh tình cảm với nhau. Nếu điều này xảy ra, tôi sẽ hối hận vô cùng.

Nghĩ tới chuyện không hay có thể xảy ra, tôi có đề nghị chồng dừng mối quan hệ hiện tại với người phụ nữ. Tuy nhiên, anh không đồng ý.

Dù chồng đưa ra một số lý do để trấn an, tôi vẫn có phần lo lắng. Tôi không muốn chồng tiếp tục mối quan hệ như vậy nữa. Tôi nên giải quyết vấn đề này ra sao?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.