Bữa cơm đầu tiên sau đám cưới, mẹ chồng khiếp sợ với bát canh tôi nấu
(Dân trí) - Nửa tháng trôi qua, mẹ chồng vẫn ám ảnh với bát canh do chính tay tôi nấu.
So với anh cả và hai người chị gái, tôi quả thực không có chút hoa tay, khéo léo nào. Từ bé đến lớn, lúc nào tôi cũng là người vụng nhất.
Ông bà nội ngoại lẫn họ hàng đôi bên đều chê cách bố mẹ tôi nuôi dạy con. Tôi là út nên được cả nhà cưng chiều nhất. Gần như tôi chẳng phải làm việc gì trong nhà, từ cơm nước đến giặt giũ. Đến giờ 27 tuổi, số lần tôi rửa bát cũng chỉ ngang hai bàn tay.
Khi bạn trai cầu hôn mình, tôi cũng nói rõ với anh là mình không giỏi làm nội trợ. Dọn dẹp đơn giản hoặc nấu ăn kiểu rán trứng, luộc rau thì tôi biết. Chứ đòi hỏi phức tạp hơn, tôi không đáp ứng được.
Tôi sợ nhất cưới về, hai vợ chồng cứ suốt ngày tranh cãi chuyện việc nhà. Nhưng may là cả gia đình anh đều dễ tính. Tôi biết nấu ăn hay không chẳng quan trọng, vì bố mẹ anh không có yêu cầu khắt khe với con dâu.

Bỗng dưng tôi khó xử với cả nhà chồng chỉ vì cái móng tay (Ảnh minh họa: Sohu).
Lúc đi trăng mật với nhau, chồng tôi thủ thỉ bảo vợ về trổ tài nấu bữa đầu tiên ở nhà anh cho tình cảm. Tôi định từ chối nhưng nghĩ nấu vài món đơn giản chắc cũng không vấn đề gì.
Tôi phải triệu hồi “tổ tư vấn” bên ngoại để xin thực đơn. Các anh chị và mẹ gợi ý cho tôi vài món khá ngon, hợp mùa hè mà lại dễ nấu. Có món canh rau muống khoai sọ, tôm xào rau củ thập cẩm, đậu hũ non sốt thịt băm.
Chồng tôi duyệt luôn vì nghe khá hấp dẫn. Tôi cũng háo hức đợi về nhà chồng để “thể hiện” tay nghề.
Có mẹ chồng với cô giúp việc phụ nên tôi nấu nướng khá nhanh. Mẹ chồng khen tôi cũng có tài nội trợ, chăm chỉ nấu thêm nhiều chắc sẽ quen tay.
Bữa cơm hôm ấy có thêm ông bà nội chồng và mấy em họ. Nghe mẹ tôi khoe dâu mới trổ tài bếp núc nên mọi người kéo sang thưởng thức xem như nào.
Nhà đông người khiến tôi hơi ngại. Mẹ chồng biết ý nên vui vẻ múc bát canh lên nếm thử đầu tiên. Bà khen canh thơm, khoai nấu bở tơi đúng kiểu bà thích. Ông nội chồng húp một miếng xong tấm tắc khen vị giống hệt ngày xưa.
Mọi người trò chuyện rôm rả làm tôi cũng đỡ áp lực. May mà không có món nào bị chê, chứ không thì tôi xấu hổ chết mất. Thế nhưng, ngay lúc không khí đang rộn ràng, một tiếng “rộp” vang lên khiến ai cũng giật mình.
Mẹ chồng buông vội cái bát xuống, một tay ôm má rồi nhăn nhó vì đau. Cả nhà hốt hoảng hỏi làm sao, mẹ liền nhè ra… một cái móng tay giả.
Trên móng đính mấy viên đá cứng làm mẹ chồng ê răng khi cắn phải. Bà đau điếng cả người, chỉ biết ú ớ kêu đau. Tôi ngỡ ngàng nhận ra, đó là móng tay giả của mình, làm từ hôm đám cưới. Nó bung ra rồi rớt vào nồi canh lúc nào không hay.
Tôi đưa mẹ chồng cốc nước rồi xin lỗi rối rít. Xui thay đó là cốc nước đá. Mẹ chồng uống càng buốt răng nên càng bực hơn.
Bữa cơm đang vui bỗng biến thành thảm họa. Nghĩ đến cái móng tay rớt trong tô canh, không chỉ tôi mà cả nhà đều thấy sởn gai ốc. Tôi ngượng quá phải đem tô canh bỏ đi.
Mẹ chồng đau răng suốt mấy ngày trời, cứ than thở rằng cái móng tay đính đá cứng quá, làm răng bà bị mẻ một góc. Giờ bà không ăn được cơm, cứ nhai là hàm ê buốt, thi thoảng nhói tận đỉnh đầu.
Bà còn đem đi kể khắp nơi là bữa đầu tiên con dâu định “ám hại” mẹ chồng. Chẳng biết bà nói đùa hay thật nhưng ai biết chuyện xong cũng chê cười tôi.
Sự việc không chỉ dừng ở đó. Mấy hôm trước, bố chồng nhắn tin riêng cho tôi. Ông nhắc tôi phải xin lỗi đến khi mẹ chồng tha thứ, tiện thể đưa ra vài quy định cho con dâu. Một trong số đó là từ giờ về sau, tôi không được làm móng nữa để tránh sự cố xảy ra “gây nguy hiểm cho tính mạng mọi người”.
Tôi đọc xong ấm ức lắm. Chuyện móng rớt vào nồi canh đâu phải tôi cố ý. Cấm tôi không được làm đẹp nữa thì chẳng phải hơi quá sao? Tôi kể cho chồng, anh lại về phe của bố. Anh nói móng tay giả vừa vướng víu, vừa bẩn. Người lớn nhìn thấy móng dài nhọn đính đá vẽ sơn nọ kia thì chẳng ai thích đâu.
Tôi cáu quá nên đuổi chồng ra sofa ngủ mấy ngày nay. Phụ nữ mà không được làm đẹp theo ý mình thì còn gì là tự do nữa. Vừa lấy chồng xong, tôi đã ức chế. Giờ tôi phải làm sao để bình thường lại với nhà chồng đây?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Bạch Dương