Bí mật của chồng mới cưới khiến tôi ngã ngửa

Huyền Anh

(Dân trí) - Tôi có vẻ ngoài rất ưa nhìn, khuôn mặt không quá xinh đẹp nhưng vóc dáng cao ráo, làn da trắng mịn màng. Con gái tuổi xuân phơi phới nên nhiều anh theo đuổi, nhưng cuối cùng tôi lại đồng ý lấy Kiên.

Bí mật của chồng mới cưới khiến tôi ngã ngửa - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Thật ra cũng vì tôi thấy Kiên đã có công việc ổn định, là cán bộ trong một cơ quan nhà nước, lương bổng tốt, tuổi trẻ mà anh đi làm đã có ô tô, anh còn nói con đường quan lộ của anh rất thênh thang rộng mở vì bố mẹ có quan hệ với "cốp". Mỗi tối đến đón tôi đi chơi Kiên đều đánh xe tới, lịch thiệp xuống xe mở cửa cho tôi, anh nâng niu tôi như một đóa hoa, khiến tôi thấy mình cưới một người đàn ông như vậy quả không uổng đời con gái.

Thế nhưng, mọi sự thật chỉ phơi bày khi tôi bước chân về làm dâu nhà Kiên. Không giống như những gì anh nói từ trước với tôi, bố mẹ anh thật ra cũng chỉ là công chức bình thường, cố dồn tiền đặt một chỗ cho anh đi làm, chứ không phải người có chức nọ chức kia để lo lót cho anh con đường quan lộ thênh thang như anh nói.

Những bí mật của chồng tôi chưa dừng lại ở đó. Chiếc xe ô tô cũng không phải tài sản xa xỉ gì, thật ra nó là xe do bố mẹ chồng tôi mua lại của một người khác, với ý định cho Kiên đi chạy grab nếu lỡ không xin được việc cho anh. Cuối cùng lại xin được việc, nên Kiên chưa phải chạy grab, nhưng chiếc xe bị thừa ra cũng tốn khá nhiều tiền "nuôi", bình thường nếu không phải đánh xe tới chở tôi đi chơi, Kiên toàn cho xe "đắp chiếu" ngoài ngõ, đi làm anh cũng đi bằng xe máy vì tiền lương không đủ tiền đổ xăng. Khi tôi về, bố mẹ chồng đã bàn tính là bán xe để đỡ như phải "nuôi thêm một thằng nghiện" trong nhà, xe đắp chiếu để đấy rồi cũng hỏng.

Tôi về làm dâu đi hết từ cú sốc này đến bất ngờ khác vì những bí mật của chồng, tới nỗi bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết nếu giờ có bầu thì tiền đâu để nuôi con.

Nhưng chưa hết, tôi còn phát hiện chồng mình cực kỳ ham cá độ, và trong người luôn thường trực máu đỏ đen. Trước khi cưới tôi về làm dâu, nhà anh đã mấy bận chịu cảnh hai ông bà già bị đầu gấu tới nhà đòi nợ. Hai cụ mong con trai lấy vợ để biết tu chí, lo lắng cho gia đình. Con họ tìm hiểu tôi, họ rất mừng, nên tìm mọi cách vun vào cho con, xây dựng cho con cái vỏ bọc hoàn hảo để lấy được tôi về làm vợ.

Tôi đã bị thu hút bởi những hào nhoáng bên ngoài mà quyết định lên xe hoa quá sớm không hề tìm hiểu kỹ hơn. Giờ tôi thấy mình như bị lừa và muốn thoát khỏi cuộc sống này. Nhưng tôi cũng chưa hình dung hết cảnh mình sẽ thế nào nếu vội vã ly hôn khi chỉ vừa hết hôn được 2 tháng? Xin cho tôi một lời khuyên.

Ngọc Thanh

Mời bạn tham gia bình luận gỡ rối cho các bài viết trong chuyên mục "Chuyện của tôi" bằng cách nhập "Nội dung bình luận" phía cuối bài và ấn nút "Gửi bình luận". Các bình luận thú vị, phù hợp sẽ được chọn đăng trên chuyên mục Tình yêu - Giới tính. Trân trọng!