Con dâu cá tính "khóc thành sông" khi lên sóng trò chuyện cùng mẹ chồng

Huyền Anh

(Dân trí) - Chương trình "Mẹ chồng nàng dâu" số 253 gây sự chú ý cho người xem bởi câu chuyện của cặp mẹ chồng xứ Thanh vui tính, tâm lý và con dâu miền Nam cá tính nhưng mau nước mắt.

Tới với chương trình là cặp mẹ chồng - cô Nguyễn Thị Hiệp, 52 tuổi, người gốc Thanh Hóa sinh sống tại TPHCM đã hơn 20 năm - và nàng dâu người miền Nam - Nguyễn Ngọc Thanh Diệu, 27 tuổi.

Thanh Diệu làm dâu mẹ Hiệp đã được 7 năm, sinh được hai bé: Bé lớn là con gái 4 tuổi, và một em bé mới sinh, là bé trai. Hai mẹ con đã mang đến cho chương trình nhiều cung bậc cảm xúc khi trò chuyện về cuộc sống gia đình và mối quan hệ giữa mẹ chồng - nàng dâu, những va chạm nho nhỏ do chưa hiểu nhau và hành trình dần tìm được tiếng nói chung, sự tương đồng, cảm thông và yêu thương đúng như những thành viên trong một gia đình.

Trong suốt cuộc trò chuyện với hai MC Quyền Linh và Hồ Bích Trâm, mẹ chồng Nguyễn Thị Hiệp gây ấn tượng là một người mẹ chồng rất tâm lý, yêu thương con dâu, hiện đại nhưng cũng là một bà mẹ nghiêm khắc mong gia đình có nề nếp.

Con dâu cá tính khóc thành sông khi lên sóng trò chuyện cùng mẹ chồng - 1

Cặp mẹ chồng xứ Thanh và nàng dâu miền Nam gây ấn tượng tốt trong lòng khán giả xem "Mẹ chồng nàng dâu" (Ảnh cắt từ video của chương trình).

Kể về ấn tượng lần đầu tiên khi gặp con dâu, cô Hiệp cho biết mình đã "chấm" luôn vì con dâu cao ráo và cá tính. Con trai cô Hiệp cao 1m83 nên cô cũng thích con dâu phải cao, khi Thanh Diệu tới nhà bê thùng hải sản đưa cho mẹ rồi xin phép về luôn thì cô Hiệp đã tỏ ra rất ưng, nên hỏi con trai xem cô bé là ai và nói với con trai: "Ủa con yêu bé này hả, mẹ thấy được đó, tấn công đi".

Thanh Diệu kể lại lúc đó cô và chồng còn chưa yêu nhau. Ấn tượng khi thấy mẹ Hiệp lần đầu là "mẹ cao, đẹp", nhưng sợ là mẹ khó vì thấy mẹ cau mày.

Nói về sự hòa hợp mẹ chồng nàng dâu, cô Hiệp giãi bày, ban đầu chưa thể hòa hợp ngay. "Con dâu thuộc thế hệ trẻ, mình thì mẹ chồng nhưng làm dâu thời phong kiến, nên nhiều khi vẫn ảnh hưởng tư tưởng "mẹ chồng nàng dâu", nhưng mình phải biết dung hòa. Mà cô này thì cô ấy cũng biết lấy lòng lắm", mẹ chồng khen nàng dâu.

Con dâu mới về còn nhút nhát, thấy khách đông thì chạy trốn trên phòng, cô Hiệp đã động viên con dâu cứ xuống nhà thoải mái, không sợ nói gì sai, "mẹ chỉ cần con vui vẻ, chan hòa là được rồi".

MC Quyền Linh cho rằng có sự khác biệt rõ ràng giữa một người mẹ chồng Thanh Hóa và một nàng dâu miền Nam, thậm chí ăn cơm có thể cũng khác nhau, nên để hòa hợp từ đầu rất khó. Thanh Diệu đồng ý ngay với ý kiến của Quyền Linh, thừa nhận rằng "có nhiều cái ban đầu bố mẹ nói con không hiểu, cách sống bên nhà mẹ cũng khác, bên nhà con khác, ví dụ ăn cơm thì phải mời cơm...". Ở phần này Quyền Linh đã giải thích rõ hơn rằng người miền Nam xuề xòa nhiều khi mạnh ai nấy ăn, ai có việc gì thì có thể ăn trước.

Chính sự khác biệt vùng miền đã gây cho hai mẹ con kha khá những chuyện hiểu lầm cười ra nước mắt. Ví dụ như cô Hiệp kể, khi thấy hai con đi làm về con dâu nói con trai chuyện gì đó ở cơ quan: "Sao anh không nói, phải em là em nói lại đó" thì cô có khen con dâu là "cũng đanh đá đấy, cá tính đấy không phải chịu để bị bắt nạt đâu". Nhưng sau đó con dâu đến 3 ngày không nói chuyện với mẹ chồng. Tới lúc cô hỏi con dâu có chuyện gì, sao mấy ngày nay không nói chuyện với mẹ thì con dâu bật khóc, nói "con không dám nói chuyện với mẹ nữa đâu, con sợ lắm rồi. Mẹ nói con đanh đá, đanh đá là ghê gớm lắm".

Sau cô Hiệp mới hiểu là với người miền Nam thì từ "đanh đá" là rất nặng. Cô đã xin lỗi con dâu, nói rằng mẹ không biết, từ sau này sẽ không nói vậy nữa và cũng giải thích với con là "ở quê mẹ từ đanh đá cũng bình thường lắm" và mình có ý khen con chứ không la con.

Thanh Diệu thì nói: "Lúc đó em nghĩ mẹ không thích mình".

Trong phần trò chuyện riêng với MC để nói được những suy nghĩ thầm kín trong lòng mình, Thanh Diệu đã nhiều lần rơi nước mắt. Hồ Bích Trâm thậm chí nói vui là "cứu em với anh Linh ơi bên này khóc thành sông rồi" khi Thanh Diệu rơi nước mắt thừa nhận là mẹ chồng rất thương con thương cháu, chỉ dạy cặn kẽ từng chút một nhưng mình nhiều khi không hiểu lòng mẹ, có những lúc còn nói nặng lời với mẹ.

Con dâu cá tính khóc thành sông khi lên sóng trò chuyện cùng mẹ chồng - 2

Thanh Diệu rơi nước mắt khi nói mình đã có những lúc không hiểu lòng mẹ, nặng lời với mẹ (Ảnh chụp từ video của chương trình).

"Mình ích kỷ, mình chỉ nghĩ cho mình thôi, không nghĩ cho mẹ. Tính em thì không thích nhờ ai. Mẹ hay nói, mẹ hay dặn, mẹ chỉ muốn tốt cho mình thôi, nhưng mà cái lúc đó có những lời nói, thái độ em đã không đúng với mẹ", Thanh Diệu bộc bạch. Cô muốn nhân chương trình gửi lời xin lỗi tới mẹ, vì tính hay xúc động nên cô không dễ nói được lời nhẹ nhàng.

Thanh Diệu cũng tỏ lòng biết ơn tới mẹ chồng khi cô mới sinh con 19 ngày thì đám cưới bạn thân, trong nhà không ai ủng hộ Diệu đi dự đám cưới nhưng mẹ chồng đã nói: "Cứ đi đi, mẹ giữ con cho" khiến cô nhớ tới bây giờ.

Mẹ chồng Thanh Diệu khi lắng nghe những tâm sự của con dâu cũng vô cùng xúc động. Cô Hiệp cười nhận xét con dâu là người cá tính, và giải thích với Quyền Linh: "Con dâu nó cũng thương lắm đấy nhưng bình thường nó không nói ra được, hôm nay nó được nói đó".

Cô Hiệp kể hai mẹ con cũng có những lúc nằm trò chuyện với nhau cả đêm và con dâu là người hay khóc. "Con dâu hay khóc vậy đó. Tự nhiên có hôm đi làm về 3 giờ chiều thấy con dâu đã về trước, ngồi ở cầu thang, khóc quá trời khóc. Mẹ chồng hỏi "cái gì vậy con? Ai ở cơ quan làm gì con hả? Chồng con chửi con hả, sao con khóc". Nó cứ "không, mẹ ơi". "Thế có chuyện gì con phải nói mẹ mới biết chứ, sao con khóc?". Thế rồi con dâu trả lời: "Mẹ ơi con lại bị rồi" khiến mẹ chồng ngã ngửa, chỉ biết ôm con an ủi: "Con ơi không sao, bình thường mà con, cứ từ từ sẽ có, cứ từ từ trời cho sẽ có. "Đấy bây giờ đẻ nuôi không kịp", mẹ chồng xứ Thanh hài hước nói.

Chuyện của cặp mẹ chồng nàng dâu nhà cô Hiệp chị Thanh Diệu có thể cũng là chuyện điển hình của rất nhiều cặp mẹ chồng nàng dâu thời hiện đại, khi mẹ chồng ngày nay đã có tư tưởng tân tiến hơn, tâm lý hơn và yêu thương, đỡ khắt khe với con dâu hơn rất nhiều.

Nhiều nàng dâu khi mới về nhà chồng còn mang tâm lý e dè, nhút nhát, không thoải mái bộc lộ tình cảm của mình. Việc chung sống lâu dài và những va chạm nho nhỏ sẽ khiến họ hiểu nhau hơn và mở lòng với nhau hơn.

Khán giả dành nhiều thiện cảm cho hai mẹ con, khen mẹ chồng quá tâm lý, thương và quan tâm đến cảm xúc của con dâu, có suy nghĩ và lối sống rất tích cực. Nàng dâu cũng được nhận xét là người có tính cách thẳng thắn, sống tình cảm, chân thành. Trong một gia đình mà mẹ chồng - nàng dâu luôn vui vẻ với nhau, yêu thương nhau thì không khí gia đình chắc chắn sẽ luôn đầm ấm.