Tôi không ngờ có ngày trở thành... "quân sư tình yêu" cho chồng cũ tệ bạc

An Phi

(Dân trí) - Dạo này, tôi và chồng cũ tâm sự với nhau rất nhiều. Tôi cũng không ngờ mối quan hệ của chúng tôi lại trở thành thế này.

Gần đây, đọc được mấy bài tâm sự của các chị em như "Sau buổi họp lớp, tôi bất ngờ mang bầu với... chồng cũ" hay "Sau lần "thân mật" với chồng cũ, tôi vừa sợ vừa muốn yêu lại từ đầu", tôi cũng muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của mình.

Ngày trước, tôi cưới được anh chồng điển trai, có chí làm ăn. Hồi đi học, anh nổi tiếng ở trường vì học giỏi, thông minh. Do đó, tôi khá hãnh diện khi vượt qua biết bao đối thủ để trở thành vợ anh.

Anh cùng hội bạn thân khởi nghiệp một công ty về công nghệ. Ban đầu, công ty của chồng tôi làm ăn khá tốt, đạt được một số thành tựu. Nhưng sau đó, mọi thứ không được như mong muốn. Công ty ngày càng gặp nhiều khó khăn, có những lúc tưởng chừng như không trụ nổi, thậm chí suýt nữa phá sản.

Nói thế đủ để hiểu, chồng tôi suốt ngày bận rộn và chịu áp lực nhiều đến mức nào. Hàng ngày, anh chỉ lo một việc duy nhất đó là đi làm. Còn đâu mọi chuyện trong nhà như nấu nướng, dọn dẹp, chăm con, đối nội, đối ngoại... đều do tôi một mình lo hết.

Ấy thế nhưng trong mắt chồng, tôi vẫn là người phụ nữ kém cỏi. Với anh, làm mấy việc nội trợ ai chẳng làm được, kiếm được nhiều tiền không mới quan trọng. Anh cho rằng, tôi chẳng giúp được gì cho anh trong sự nghiệp. Vì tôi chỉ là nhân viên công ty bình thường, mỗi tháng lương có vẻn vẹn 7 triệu đồng nên anh coi thường tôi.

Tôi không ngờ có ngày trở thành... quân sư tình yêu cho chồng cũ tệ bạc - 1

Tôi và chồng cũ giờ lại có thể trở thành bạn (Ảnh minh họa: TD).

Mặc dù khởi nghiệp, làm kinh doanh như vậy, chồng tôi không phải là người giỏi chịu áp lực. Thông thường, mọi áp lực của anh khi về nhà đều dồn cả cho tôi. Nhẹ thì anh "mặt nặng mày nhẹ", hơn nữa thì to tiếng, quát tháo kể cả với con, còn nặng thì anh "động tay động chân" với tôi.

Sau mấy năm chung sống, mọi sự kỳ vọng hay ảo tưởng của tôi về chồng sụp đổ hoàn toàn. Nói thật, chồng điển trai, tài giỏi ở đâu chẳng thấy. Mặt mũi anh khi về nhà lúc nào cũng hầm hầm, còn không ngại buông những lời coi thường vợ. Bao nhiêu của cải anh làm ra, vợ con cũng chưa được hưởng mà anh quay vòng, dồn hết cho việc làm ăn rồi lại thua lỗ.

Nhìn bên ngoài, ai cũng tưởng tôi sướng lắm, may mắn lắm. Nào ai biết, tôi đã phải nhẫn nhịn, khổ sở và vất vả như thế nào. Tiền không có, chồng đối xử với mình chẳng ra sao, lúc nào tôi cũng như một bà mẹ đơn thân. Thế nên, chuyện chúng tôi ly hôn chỉ là sớm muộn. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, thực sự cần được giải thoát.

Chỉ có điều lúc ra tòa, anh cương quyết giành quyền nuôi con. So sánh về mặt kinh tế giữa hai bên, tôi thua anh toàn tập nên đành ngậm đắng nuốt cay. Tôi biết anh sẽ không chăm sóc con mà đẩy trách nhiệm cho ông bà nội. Nhưng nhà họ cần cháu trai nên tôi không thể làm gì được.

Ngay từ đầu, bố mẹ anh đã không thích tôi, chê gia đình tôi không "môn đăng hộ đối" với nhà anh. Do đó, đi đến kết cục này, nhà họ có khi lại vui mừng. Sau khi chúng tôi ly hôn không lâu, mẹ anh giới thiệu cho anh con gái của một người bạn. Cô gái ấy tôi cũng biết, trông xinh đẹp, tiểu thư và khá giả.

Họ nhanh chóng trở thành một cặp, khiến bố mẹ anh rất vui lòng. Tuy nhiên, bên phía nhà gái lại không như vậy. Trước đây, hai bên gia đình là bạn thân. Nhưng vì chuyện tình yêu này, bố mẹ cô gái "cạch mặt" với bố mẹ anh. Họ không chấp nhận việc con gái mình yêu một người đàn ông từng có vợ con nên không ngừng ngăn cấm.

Tôi nghe bạn anh kể, cô gái đó đã thầm thích anh từ lâu. Vì vậy, khi có cơ hội, dù anh đã qua "một lần đò", cô ấy vẫn không ngần ngại mà tiến tới với anh. Thậm chí, cô ấy còn quan tâm, chăm sóc và hết sức lấy lòng con trai tôi.

Nói thật, tôi thấy họ đẹp đôi, phù hợp hơn tôi. Chúng tôi cũng đã ly hôn, người muốn chia tay trước chính là tôi nên tôi thấy việc anh có bạn gái cũng là bình thường.

Hơn nữa, hàng tuần đón con trai đi chơi, nghe con kể, tôi thấy cô gái đó có vẻ là người tốt. Tôi còn thấy cô ấy tốt hơn anh. Nói không ngoa, từ hồi có bạn gái, chồng cũ của tôi còn quan tâm, hay đưa con đi ăn, đi chơi hơn. Chắc anh làm vậy để lấy lòng bạn gái, ra vẻ mình là người bố tốt. Dù thật hay giả, tôi thấy đây vẫn là việc tốt đối với con trai tôi.

Tháng trước, chồng cũ gọi điện cho tôi. Thật ra, mối quan hệ giữa chúng tôi giờ cũng bớt căng thẳng, thỉnh thoảng có trao đổi với nhau về con. Hôm đó, anh tự nhiên nhắc đến bạn gái và áp lực khi bị nhà gái phản đối. Anh muốn cưới cô ấy nhưng không biết làm cách nào.

Thấy vậy, tôi cũng an ủi chồng cũ và không ngần ngại bày cho anh một số cách để bố mẹ cô ấy an tâm rồi dần dần thuyết phục họ cho cưới. Cũng vì thế, dạo này, chúng tôi nói chuyện với nhau nhiều hơn, như những người bạn.

Tôi không ngờ mối quan hệ của chúng tôi lại trở thành thế này, khá thoải mái, dễ chịu và không còn ghét bỏ nhau. Tôi thậm chí còn như "quân sư tình yêu" cho chồng cũ.

Tuy nhiên, biết được chuyện này, cả bố mẹ và bạn thân của tôi đều mắng mỏ, lên án tôi gay gắt. Họ nói tôi thực sự có vấn đề, lại còn bày cách cho người chồng từng đối xử không ra gì với mình lấy vợ, kiếm mẹ kế cho con mình.

Tôi lại có quan điểm khác với họ. Tôi thấy giữa tôi và chồng cũ quá căng thẳng thì khổ nhất vẫn là con tôi. Trong khi đó, tôi thấy bạn gái của anh có vẻ khá tốt, yêu mến và chăm sóc con tôi thật lòng. Anh cũng có vẻ thay đổi theo hướng tích cực đối với con từ khi có bạn gái. Vậy thì nếu chuyện này thành công, con tôi được hưởng lợi nhiều chứ?

Mọi người hãy cho tôi biết trong chuyện này, là tôi đúng hay bố mẹ và bạn thân của tôi đúng?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.