1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Bạn trai tuyên bố “độc thân” trước cả trăm người, tôi như biến thành trò hề

Huy Khánh

(Dân trí) - Yêu nhau gần 5 năm, tôi tưởng mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Vậy mà khi MC hỏi “Anh có bạn gái chưa?”, anh lại cười và bảo: “Mình độc thân”.

Tôi 27 tuổi, làm thiết kế nội thất. Còn bạn trai hơn tôi một tuổi, làm công việc truyền thông cho công ty mỹ phẩm.

Tôi và bạn trai quen nhau từ những năm đầu đại học. Hai đứa yêu nhau bền bỉ qua từng kỳ thi, từng chuyến xe khách về quê ăn Tết, từng cuộc gọi khi mỗi đứa bắt đầu đi làm ở một nơi khác nhau. Đến giờ, mối quan hệ này kéo dài được gần 5 năm.

Chúng tôi chưa sống chung nhưng lịch sinh hoạt gần như gắn bó. Tôi nấu ăn cho anh mỗi cuối tuần, anh chở tôi đi làm vào sáng thứ hai. Hai đứa có nhóm bạn chơi chung, đi du lịch cùng nhau, ngày lễ Tết đều về nhà nhau ra mắt.

Tôi đã gặp mẹ anh nhiều lần và ông bà tôi cũng đã quen với việc hỏi: “Cuối năm nay cưới chưa con?”.

Bạn trai tuyên bố “độc thân” trước cả trăm người, tôi như biến thành trò hề - 1

Yêu nhau gần 5 năm, tôi tưởng mình là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh (Ảnh minh họa: Canvas).

Cách đây vài ngày, tôi đi cùng anh tới một sự kiện ra mắt nước hoa do công ty anh tổ chức. Buổi tối hôm đó khá trang trọng, khách mời có nhiều nhân vật có ảnh hưởng trong giới truyền thông, làm đẹp.

Tôi không ăn mặc quá nổi bật nhưng vẫn đứng cạnh anh, cười tươi khi thấy anh được xướng tên lên sân khấu vì trúng thưởng một phần quà đặc biệt.

MC mời anh lên sân khấu là một cô gái xinh xắn, ăn nói hoạt bát. Sau màn giới thiệu, cô ấy hỏi bâng quơ: “Anh có bạn gái chưa ạ?”. Anh mỉm cười, trả lời không chút ngập ngừng: “Dạ, mình độc thân”.

Mọi người cười ồ lên, có người vỗ tay. MC cũng bật cười. Còn tôi đứng dưới cứng đờ như vừa bị ăn một cái tát.

Tôi đứng cách anh chỉ khoảng 3m, tai không nghe nhầm. Thậm chí, tôi còn cảm thấy ánh mắt mấy người xung quanh quay sang nhìn tôi rồi cười.

Sau đó, MC đưa cho anh một phần quà, đó là một chai nước hoa. Sau khi tặng quà, MC lại đặt câu hỏi cho anh: “Anh dùng dòng nước hoa này bao giờ chưa?”. Anh nói: “Mình dùng rồi, được một người bạn tặng. Mình rất thích”.

Chai nước hoa ấy là quà tôi tặng sinh nhật anh đầu năm nay. Tôi biết anh thích mùi hương đó nên đã lén đi tìm đúng loại và đặt hàng trực tuyến từ Pháp về. Vậy mà hôm nay, nó được gọi là "món quà từ một người bạn".

Lúc đó, tôi không ghen, không giận. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu một cách rất cụ thể. Tại sao tôi đứng ngay đó lại giống như người vô hình?

Buổi tối về, tôi hỏi anh. Anh cũng không cãi gì, chỉ nói: “Anh đùa cho vui thôi. Ai cũng cười mà, làm gì căng thẳng vậy em?”.

Ừ thì, đúng chỉ là một câu đùa. Nhưng nó đủ để tôi nhìn thấy mình đứng ở đâu. Nếu yêu nhau thực sự, liệu người ta có thể dễ dàng “quên” sự tồn tại của đối phương đến vậy không?

Tôi đem chuyện này kể với mấy người bạn thân. Người thì thở dài: “Nói đùa gì mà không nhìn người yêu lấy một cái, nói như vậy khác gì phủ nhận cả thanh xuân của cậu”.

Có người lại bảo: “Có thể, anh ấy ngại không khí nghiêm túc, muốn pha trò. Nhưng nếu vô thức phủ nhận người yêu trong tình huống ấy thì cũng không ổn tí nào”.

Chị trưởng nhóm chỗ tôi làm nói thẳng: “Nếu đã yêu thật lòng, phản ứng đầu tiên của đàn ông khi bị hỏi là sẽ nhìn về phía người con gái mình yêu. Nếu anh ta có thể dễ dàng lướt qua ánh mắt em thì em nên lướt luôn khỏi cuộc đời anh ta”.

Tôi không nổi nóng, cũng không khóc lóc, chỉ thấy hụt hẫng. Kiểu như đang đi trên cầu, tưởng vững lắm, tự nhiên phát hiện dưới chân là gỗ mục.

Mấy hôm nay, anh vẫn nhắn tin, vẫn gửi đồ ăn, vẫn hỏi: “Em ngủ chưa?”. Tôi vẫn trả lời, vẫn lịch sự nhưng không thấy mình còn ở đúng vị trí.

Bởi nếu một mối quan hệ yêu đương mà phải né tránh, giấu giếm thì có khi nào, tôi đã bị biến thành “người đi cạnh lúc rảnh” chứ chưa bao giờ là người yêu thực sự?

Tôi đang băn khoăn: Liệu rằng “độc thân” là câu nói đùa "vô thưởng vô phạt" của anh, hay là một cách phủ nhận âm thầm khi người ta không còn thấy tự hào vì có nhau?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.