Người già ăn Tết, lũ trẻ chơi TếtSự khác biệt giữa người già và lũ trẻ chính là ở cách họ "sử dụng" Tết.
Tỷ phú tặng tiền dưỡng lão cho dân làng để báo đáp ơn nghĩa nuôi ăn họcTỷ phú người Trung Quốc Lưu Cường Đông vừa về quê ở tỉnh Giang Tô để tặng những khoản tiền mặt lớn cho người già trên 60 tuổi, cảm ơn họ từng quyên góp tiền cho ông học đại học.
Những "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil bảo vệTrên đỉnh Biduop - Núi Bà, nhiều "cây thần linh" nghìn năm tuổi được đồng bào K'Ho Cil tôn kính, bảo vệ. Những người bản địa thường xuyên ôm cây, cầu nguyện để xin được ban phước lành.
Mong ước hồi sinh nghề gốm của già làng trên dãy Trường SơnĐược mệnh danh là "kho tàng văn hóa sống" của đồng bào Pa Cô ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế, nghệ nhân ưu tú Hồ Văn Hạnh miệt mài sưu tầm, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.
Những cụ ông, cụ bà tốt nghiệp đại học ở tuổi ngoài 90Tuổi già có thể là thời điểm lý tưởng để tiếp tục theo đuổi việc học. Không ít người già nhìn nhận việc học tập ở tuổi xế chiều giúp họ giữ được sự minh mẫn và thấy cuộc sống ý nghĩa hơn.
Mã số 5442: Nam sinh H'Mông mồ côi cha, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu mẹChàng trai kể, bố mất sớm, mẹ phải nuôi 3 anh em và bà cô đã gần 80 tuổi. Những ngày chăm mẹ ở bệnh viện sau vụ tai nạn, em đã không còn đồng nào, nhiều người cho áo ấm và giúp suất ăn từ thiện.
Tết ngắt kết nối để Tết được nối kếtTết là nối và kết. Nối ta của hôm nay với Tết của ngàn năm, ngàn đời. Nối hiện đại với cổ truyền, nối ta với các tiền nhân qua nén tâm nhang. Là kết, kết ta lại với gia đình, kết ta thành gia đình.
TPHCM già hóa dân sốCác chuyên gia cho biết, TPHCM đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Phần lớn người cao tuổi tại TPHCM đối mặt nhiều khó khăn về kinh tế, an sinh xã hội.
Người già nhất thế giới qua đời ở tuổi 116Người già nhất thế giới, một cụ bà ở Nhật Bản, đã qua đời ở tuổi 116. Bà đã sống qua hai cuộc chiến tranh thế giới, các đại dịch, cũng như những bước tiến lớn về công nghệ.
Mã số 5463: Nam sinh gặp nạn "thập tử nhất sinh", mẹ góa khẩn cầu sự giúp đỡTrong phòng hồi sức, Đăng vẫn nằm bất động. Vụ va chạm với xe tải ngày cận Tết đã khiến cậu học sinh lớp 11 chấn thương sọ não nghiêm trọng, người mẹ túng quẫn, chắp tay cầu khẩn sự giúp đỡ.
"Tổng kết" mừng tuổiNăm tháng dần trôi, xã hội nhiều thay đổi, nhưng phong tục lì xì thì vẫn còn đó dù đã có nhiều bàn luận ngược xuôi về phong tục này.