Mổ lợn, gói bánh chưng đón Tết ở Trường SaHòa chung không khí của cả nước, những ngày này, bộ đội Trường Sa cũng đang tất bật chuẩn bị đón Tết. Nhà cửa được trang hoàng lại, những nồi bánh chưng bắt đầu đỏ lửa...
Quy hoạch đầm nước lợ tự nhiên lớn nhất miền TâyCà Mau quy hoạch lại đầm nước lợ tự nhiên lớn nhất miền Tây để làm khu du lịch sinh thái với kỳ vọng đón cả triệu lượt khách trong nhiều năm tới.
Hành trình "thay áo" trên đất phù sa sau hơn 2 thập kỷ đói... lũSau năm 2000, ĐBSCL trải qua cả thập kỷ "đói" lũ. Theo số liệu, dù con nước về hàng năm không chạm mức lịch sử nhưng kết hợp với triều cường lại gây thiệt hại hiện hữu ở khắp miền Tây.
Nông dân miền Tây lo mất Tết vì sạt lở, vỡ đê, nước ngập bủa vâyMưa bão cùng triều cường, sạt lở khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt, làng hoa lớn nhất miền Tây ngập nặng. Hàng chục hecta hoa kiểng bị thiệt hại khiến nông dân sốt vó lo mất Tết.
Vui Tết Trung thu cùng con các chiến sĩ Trường SaĐoàn công tác báo Dân trí đã phối hợp tổ chức chương trình tặng quà Trung thu tới các con em có cha, mẹ đang ngày đêm bảo vệ quần đảo Trường Sa.
Rước đèn, phá cỗ giữa 1.000 nụ cười con em công nhân ở TPHCMTối 4/10, hơn 1.000 con em công nhân ở TPHCM cùng vui đón “Trung thu yêu thương” với nhiều hoạt động rước đèn, phá cỗ và nhận quà ý nghĩa tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm (phường Bình Dương).
Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng lại 1.900 ngôi nhà sập đổ trong bão lũThủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ phải hỗ trợ các địa phương lo chỗ ở cho nhân dân, hỗ trợ xây dựng lại 1.900 nhà bị sập đổ, sửa chữa 67.000 nhà tốc mái, khẩn trương hoàn thành để người dân đón Tết.
"Canh bạc" của nông dân ngoài đê bao mùa lũLũ cao bất thường năm 2025 đã biến "canh bạc" vụ lúa Thu Đông ngoài đê bao của nông dân xã Ô Lâm (An Giang) tổn thất nặng nề. Gần 600ha lúa bị nhấn chìm, khiến người dân điêu đứng.
Điều kiện để người lao động được nhận 2 triệu đồng dịp Tết Nguyên đánMột số trường hợp đặc biệt sẽ được Công đoàn Y tế Việt Nam hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng/tháng dịp Tết Nguyên đán 2026.
"Nếu không có “Vầng trăng của biển”, anh đã lỡ hẹn đón Trung thu cùng con!"Người lính ôm con gái nhỏ 5 tuổi, nắm bàn tay vợ như gửi gắm cả nỗi nhớ thương những ngày xa cách. Anh xúc động, nói: "Nếu không có “Vầng trăng của biển”, anh đã lỡ hẹn đón Trung thu cùng con!".
Báo Dân trí thăm hỏi, động viên chiến sĩ Vùng 3 Hải quânTrong khuôn khổ chương trình Tết Trung thu “Vầng trăng của biển”, đoàn công tác của báo Dân trí đã đến thăm hỏi, động viên lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân.
Mùa xuân với Omachi, đón sức sống mới từ biển đảo Trường SaOmachi mang không khí mùa xuân rộn ràng từ đất liền ra biển đảo, gửi gắm niềm vui và sức sống đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Một món quà nhỏ nhưng đong đầy tình cảm, kết nối đất liền với nơi đầu sóng ngọn gió.