Những người ăn Tết ở bệnh việnNăm mới Mậu Tuất 2018 đã “gõ cửa”, người người, nhà nhà đang vui xuân, đón cái Tết cổ truyền của dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn hàng trăm người không may mắn khi phải đón giao thừa ở bệnh viện.
Thanh Hóa: Gần 300 người ăn Tết ở bệnh việnĐến chiều 30 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, vẫn còn gần 300 bệnh nhân phải đón giao thừa trong bệnh viện. Nhằm động viên, an ủi bệnh nhân, bệnh viện đã có hỗ trợ và phát những phần quà cho các bệnh nhân phải ở lại điều trị.
Quảng Trị: Nỗi khổ ăn Tết ở bệnh việnChiều cuối năm, bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị còn khá đông bệnh nhân ở lại. Năm mới này, họ đành đón giao thừa tại bệnh viện, nơi chẳng ai muốn vào.
“Người mang bướu khổng lồ” đã đi lại bằng chânNgày 27/1, anh tâm sự qua điện thoại: “Đây là lần đầu tiên tôi ăn tết ở bệnh viện, nhưng có lẽ là cái tết hạnh phúc nhất vì tôi có thể vịn xe đẩy và tự đi được trên cái chân còn lại của mình mặc dù chỉ quanh quẩn trong phòng”.
Giá thịt lợn, giá thuê nhà sau Tết đẩy CPI tháng 2 tăng 0,34%Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng giá chủ yếu do giá thuê nhà tăng 0,8% sau Tết. Nguyên nhân là nhu cầu thuê nhà tăng và giá bất động sản ở mức cao khiến chủ nhà tăng giá.
Trao gần 250 triệu đồng tới cậu bé 10 tuổi mắc bại nãoChia sẻ cùng hoàn cảnh cậu bé Trần Quang Phong không may mắc căn bệnh bại não, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền gần 250 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.
Từng mừng cưới một chỉ vàng, tôi sốc nặng khi vợ chồng anh trai "đáp lễ"Tôi chưa bao giờ nghĩ mình và anh trai lại có ngày đến mức này. Mở phong bì của vợ chồng anh chị, tôi bỗng dưng chết lặng...
Những trẻ bệnh thận ăn "bữa cơm Tết" trong viện và nỗi niềm của phụ huynh"Bữa ăn rất ngon, con cảm ơn các cô chú đã tài trợ", cô bé điều trị bệnh thận tại TPHCM hồn nhiên chia sẻ.
Trao hơn 200 triệu tới người phụ nữ cụt một chân, chăm chồng tai biếnBà Liệu cụt một chân phải, chăm người chồng bị tai biến nằm một chỗ, 2 con tuổi ăn học. Thương cảm, bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh này hơn 200 triệu đồng.
Báo Dân trí cùng xây nhà tặng nữ sinh gác ước mơ đèn sách chăm mẹ ung thưBáo Dân trí cùng chính quyền địa phương chung tay xây nhà mới trị giá 160 triệu đồng, tặng nữ sinh ở Phú Yên gác ước mơ đèn sách để chăm mẹ ung thư.
Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về quê ăn TếtHàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cùng người nhà đã được chuyến xe nghĩa tình của bệnh viện đưa về tận nhà đoàn viên với gia đình ăn Tết.
Chuyến xe đặc biệt đưa bé trai 3 năm điều trị ung thư máu về quê ăn Tết"Bé nhà tôi điều trị vô chừng, không biết lúc nào xuất viện để đặt vé trước. Tôi thật sự biết ơn khi được giúp đỡ về nhà đón xuân", người mẹ có con trai 3 năm chống chọi bệnh ung thư máu chia sẻ.