Mã số 5558: Mẹ khờ đơn thân nuôi 3 con suy dinh dưỡng trong căn nhà nátChồng bỏ rơi, chị Hồng cùng 3 con thơ suy dinh dưỡng sống lay lắt qua ngày trong căn nhà sắp sập. Cái đói, cái nghèo bủa vây, người mẹ khờ chỉ còn biết khắc khoải chờ bàn tay nhân ái.
Mã số 5529: Xót cảnh bố đơn thân nuôi 2 con trong lều tạm, sống chật vật cạnh chuồng dêSau cơn bão số 3 (Yagi), căn nhà tình nghĩa của anh Lân đã bị hư hỏng nặng, mất an toàn. Không còn chỗ nương náu, người bố đơn thân ôm 2 con trú trong lán tạm cạnh chuồng dê, sống lay lắt qua ngày.
Chuyện tình của Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung sắp lên phimDự án điện ảnh "Huyền tình Dạ Trạch" lấy cảm hứng từ thiên tình sử của Chử Đồng Tử, một trong Tứ Bất Tử của người Việt và công chúa Tiên Dung.
Thủ tướng: Chăm lo cho "xóm Việt kiều lay lắt trên sông"Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo cơ quan chức năng có giải pháp cụ thể chăm lo cho những Việt kiều nghèo từ Campuchia về nước, sống ở đầu sông Sài Gòn, đoạn nằm giữa 2 tỉnh Bình Phước và Tây Ninh…
Nhiều ý tưởng hay nằm “lắt lay” trên giấy!Chuyện “nhà công” biến thành “nhà ông” đã từng xôn xao dư luận nhiều năm trước. Gần đây, việc bà Đặng Huỳnh Mai gửi thư lên Thủ tướng xin tiếp tục được thuê khiến một lần nữa, dư luận xôn xao.
Người phụ nữ bất hạnh xúc động khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 150 triệu đồngBà đã bị liệt hơn 20 năm nay, ông cũng nằm một chỗ cách đây 3 năm, con trai bị tai nạn tử vong còn con gái là chị Khổng Thị Tưởng trở về chăm sóc bố mẹ. Nhưng ngặt nỗi chị Tưởng cũng nghèo kiết, lại mang nỗi khổ riêng nên bát cơm, bát cháo hàng ngày cho bố mẹ khiến chị cũng phải chạy vạy từng ngày mướt mồ hôi.
Hà Tĩnh: Trao hai con bê đến “5 chị em thơ lay lắt vì cha chết mẹ điên khờ”(Dân trí)- Thương hoàn cảnh của 5 đứa trẻ thơ “sống lay lắt vì cha chết, mẹ điên khờ” nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp tục sẻ chia, hỗ trợ các em. Và lần này, một món quà đầy ý nghĩa cho các em đó là một cặp bê làm nguồn sinh sống cho cả gia đình.
Mã số 5465: Chồng gặp họa, vợ ôm 2 con bệnh tật lay lắt ở phòng trọ ngày áp TếtGia cảnh khốn khó, chồng bất ngờ gặp họa, 2 con nhỏ nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà, chị Linh nhiều lúc đã nghĩ quẩn, muốn buông xuôi tất cả.
Bạn đọc giúp đỡ người chồng tai biến chăm vợ nằm liệt hơn 240 triệu đồngTrân trọng đón nhận số tiền hơn 240 triệu đồng, ông Chu Thiên Dũng xúc động gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương đã ủng hộ gia đình trong lúc khó khăn.
Hoàn cảnh 4 chị em mồ côi bố, mẹ ung thư: Bạn đọc Dân trí giúp thêm 132 triệu đồng 4 chị em sống lay lắt, gia đình xin dừng tiếp nhậnNhận thêm món quà là số tiền lớn từ bạn đọc, bà Bùi Thị Do thay mặt gia đình hoàn cảnh trong bài viết “Bố mất, mẹ ung thư giai đoạn cuối, 4 chị em sống lay lắt qua ngày” đã trình bày nguyện vọng ngừng tiếp nhận quà từ bạn đọc vì gia đình đã nhận được ủng hộ số tiền lớn.
31 hộ dân lay lắt “sống treo” trong vùng lõi di tích suốt 15 nămQuy hoạch đã được ban hành, việc kiểm kê giải phóng mặt bằng đã thực hiện và khu tái định cư đã xong, nhưng suốt 15 năm qua, 31 hộ dân thuộc diện di dời phải sống lay lắt ngay giữa vùng lõi của Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh.