Xôi khúc Việt sang Hàn Quốc, người phụ nữ bán mỏi tay, thu tiền triệu/ngàyBan đầu chỉ bán tại nhà và đạp xe đi rao dọc đường, dần dần gia đình chị Phương tự mở quán, phục vụ món xôi khúc được nhiều thực khách Hàn Quốc yêu thích.
Những món ăn Việt "chiêu đãi" phóng viên quốc tế nhân thượng đỉnh Mỹ TriềuThực đơn được chọn lựa "chiêu đãi" các nhà báo nước ngoài đều là các món ăn nổi tiếng, lâu đời và tượng trưng cho ẩm thực Hà Nội như: Phở Thìn, bún thang bà Ẩm, cà phê trứng, xôi khúc cô Lan...
Đêm giao thừa, cả làng kéo nhau ra đình xin lửa thánhTrong thời khắc giao thừa, người dân thôn Đằng Chương kéo nhau ra đình làng để xin lửa thánh với mong muốn xua đuổi những điều không may của năm cũ, đón điều tốt lành, may mắn cho năm mới.
01:18Ca sỹ Phương Mỹ Chi biểu diễn ca khúc "Máu đỏ da vàng"Ca sỹ Phương Mỹ Chi góp mặt tại chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Dấu chân anh hùng" với hai ca khúc "Máu đỏ da vàng" và "Những ngôi sao xa xôi"
Chị em nội trợ chia sẻ công thức làm bánh khúc chuẩn vị Hà NộiRau khúc là loại nguyên liệu làm nên một loại bánh huyền thoại gắn liền với câu chào mời nổi tiếng ở Hà Nội: "Ai xôi lạc bánh khúc đây".
Song Dương: Lạc bước vào núi rừng Tây Bắc giữa phồn hoa Hà NộiGiữa nhịp hiện đại của thủ đô, có một góc nhỏ như tách ra từ miền sơn cước xa xôi - Nhà hàng Song Dương, nơi thực khách không chỉ thưởng thức đặc sản vùng cao, mà còn lạc bước vào không gian Tây Bắc kỳ vĩ, nguyên sơ nhưng cũng đầy sắc màu.
Mẹ bỉm sữa thoát nghèo nhờ "trồng hoa lên dĩa xôi" kiếm 40 triệu đồng/thángNhờ tình cờ xem một video giới thiệu về việc tạo hình hoa lá từ bột đậu xanh rồi trang trí lên dĩa xôi mà hai năm nay, mỗi tháng chị Bùi Thị Hà bỏ túi gần 40 triệu đồng.
Giấc mơ của những đứa trẻ Raglai được tái hiện trong "Đóa hoa sương núi"Ngày 31/1, cuốn sách "Đóa hoa sương núi" của tác giả Tâm An ra mắt tại Lễ hội Đường sách Tết Ất Tỵ 2025 (TPHCM), tái hiện câu chuyện về cuộc sống, ước mơ của những đứa trẻ đồng bào Raglai.
Bộ Văn hóa trao quyết định phở Hà Nội là Di sản văn hóa phi vật thểThứ trưởng Bộ VH-TT&DL đã trao quyết định ghi danh phở Hà Nội là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cho lãnh đạo Sở VH-TT Hà Nội cùng cộng đồng chủ thể phở Hà Nội.
Đi theo tiếng rao "ai bánh khúc đây" rong ruổi phố đêm Hà NộiMột nghề vất vả, luôn phải thức khuya dậy sớm nhưng ngày nào những người phụ nữ bán bánh khúc cũng rong ruổi trên chiếc xe cà tàng, len lỏi vào từng ngõ nhỏ để rao "ai bánh khúc đây!".
Chia sẻ bất ngờ của vợ chồng đi xe tiền tỷ bán xôi ở vỉa hè Hà NộiAnh Công Việt Anh (Tây Hồ, Hà Nội) bất ngờ khi hình ảnh vợ chồng anh đi bán xôi lại nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Địa chỉ ăn đêm bỏ túi cho khách du lịch ở Hà NộiSau khi ngắm phố phường rực rỡ ánh đèn, bạn hãy dừng chân thưởng thức các món ăn đêm đã làm nên nét ẩm thực tinh tế của Hà Nội như phở, cháo, hay xôi.