Bịt khẩu trang rửa rau ở rãnh nước… thải đầy phânDưới dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối cùng với nước phân, nước thải sinh hoạt đang chảy ra từ những miệng cống, một số người dân ở xã Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên bịt khẩu trang, vô tư rửa rau mang đi bán.
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
"Ông tổ" xứ trầm trăm tỷCụ Ánh được biết đến là một trong những người đầu tiên mang nghề xoi dó tìm trầm về xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Nhờ công lao của cụ, vùng quê này đổi thay, người dân có cuộc sống ấm no.
Sắc xuân trên vùng đất di sảnYên Tử vào dịp xuân mang đến cho du khách nhiều bất ngờ. Sự rực rỡ của mùa lễ hội và nhiều trải nghiệm dân gian khiến dáng vẻ của vùng đất lịch sử thêm phần nhộn nhịp.
Cô giáo ở Phú Yên làm điều bất ngờ để tặng học sinh dịp TếtKhi không có tiết dạy, cô giáo ở Phú Yên đã lặng lẽ lên phòng hội đồng trường vẽ linh vật rắn để tặng học sinh, giáo viên chụp hình lưu niệm trong dịp Tết.
Công an đột kích "xưởng" chế tạo vũ khí, thu nhiều súng và lựu đạnHàng chục cán bộ, chiến sĩ công an bất ngờ đột kích "xưởng" chế tạo vũ khí trái phép của một đối tượng ở tỉnh Phú Yên, thu giữ 6 khẩu súng, 1 lựu đạn và hàng nghìn viên đạn các loại.
"Đèn đỏ được rẽ phải" trên quốc lộ 1 đoạn qua Phú YênNhằm giảm ùn tắc giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng liên ngành đã lắp đặt biển báo phụ "Đèn đỏ, các phương tiện được phép rẽ phải" tại các nút giao thuộc quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Phú Yên.
Đồi hoa tớ dày bung nở đỏ rực gây sốt ở Mù Cang Chải - Yên BáiMới đây, hình ảnh đồi hoa tớ dày bung nở rực rỡ ở một khu nghỉ dưỡng ở Mù Cang Chải (Yên Bái) thu hút sự chú ý của cộng đồng, nhận về hàng chục nghìn lượt yêu thích, chia sẻ.
Ngắm linh vật rắn dài 135m tại Phú YênĐường hoa xuân cùng linh vật rắn dài 135m của thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) lộ diện khá ấn tượng khiến người dân và du khách thích thú.
Ly kỳ huyền tích ông Cụt, ông Lành và tục thờ thần rắn ở xứ NghệCó một điều khá trùng hợp, tục thờ thần rắn ở nhiều địa phương đều gắn với câu chuyện ly kỳ về "ông Cụt, ông Lành", dù một số tình tiết có thể khác nhau.
Hủy nổ quả bom nặng 130kg ở Yên BáiTrong quá trình san gạt nền nhà, ông Hòa phát hiện một quả bom đã rỉ sét dài khoảng 1,1m, nặng khoảng 130kg. Ông Hòa sau đó đã thông báo sự việc tới chính quyền địa phương.
Chợ chục tỷ đồng bỏ hoang, dân ngồi lề đường buôn bánChính quyền địa phương đầu tư xây dựng khu chợ khang trang rộng rãi, tuy nhiên 7 năm qua chưa họp một lần, trong khi đó người dân lại ngồi ngay bên ngoài lề đường buôn bán.