Xuất khẩu lao động trái phép - những câu chuyện đau lòngNhững hậu quả khôn lường của việc xuất cảnh trái phép đi làm việc “chui” tại Trung Quốc đã không còn là vấn đề mới. Câu chuyện về cái chết thương tâm của 2 công dân huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) tại Trung Quốc mới đây lại một lần nữa cho thấy, xuất cảnh trái phép chưa bao giờ là con đường đưa tới "miền đất hứa".
07:31Xuất khẩu lao động trái phép- những câu chuyện đau lòngChúng tôi tìm về xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa)- một xã nghèo nằm nép mình bên bờ biển. Nghề đi biển vốn cơ cực, thu nhập bấp bênh nên khoảng 10 năm trở lại đây, thanh niên kéo nhau sang Trung Quốc. Họ vượt biên để vào các xưởng cưa, lò gạch, xưởng quét keo giày dép...
Thanh Hóa: Đi xuất khẩu lao động trái phép, mất trắng 200 triệu đồngThanh Hóa có 2 huyện bị cấm xuất khẩu lao động (XKLĐ) sang Hàn Quốc vì nhiều lao động hết hạn không về nước. Dù vậy, nhiều người lao động ở 2 huyện trên vẫn tìm cách đi "chui" sang Hàn Quốc. Việc làm thì chưa có nhưng hậu quả là mất tới hàng trăm triệu đồng.
Bắt một giám đốc xuất khẩu lao động trái phépChiều 26/2, Cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Nguyễn Tấn Hồng (SN 1957, ở phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH Nguyễn Hồng Cường về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Rà soát lao động Việt Nam bỏ trốn tại Ả-rập Xê-útTrước vấn nạn lao động Việt Nam bỏ trốn, xuất khẩu lao động trái phép gia tăng, cơ quan chức năng nước ta đang rà soát lao động bất hợp pháp để thông tin về chương trình ân xá đối với lao động nước ngoài tại nước này.
01:30Phiên tòa xét xử vụ án "Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài"Ngày 29/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” đối với Trương Xuân Vũ (SN 1982, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An), Tống Thu Bắc (SN 1980, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) và Lê Quang Khải (SN 1983, trú tại huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh). Theo cáo trạng truy tố của Viện KSND tỉnh Nghệ An, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2014 đến tháng 3/2015, Trương Xuân Vũ cùng Tống Thu Bắc và Lê Quang Khải đã nhận tiền để tổ chức cho 9 công dân Việt Nam ở các địa bàn Nghệ An, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đi xuất khẩu lao động trái phép sang Úc và Hàn Quốc. Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là đưa các công dân trên du lịch sang các nước Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia rồi nhập cảnh trái phép vào Úc, Hàn Quốc và ở lại lao động bất hợp pháp. Trong đó chi phí xuất cảnh sang Hàn Quốc là 13.000 USD/người, đi Úc là từ 10.000-12.000 USD/người. Tuy nhiên khi sang nước khác du lịch để tìm cách nhập cảng vào Hàn Quốc và Úc không được, những lao động này đã phải quay về Việt Nam. Với hành vi này, Trương Xuân Vũ và Tống Thu Bắc bị tuyên phạt 5 năm tù, Lê Quang Khải bị tuyên phạt 9 tháng tù
Những động lực nào để Việt Nam có thể cán mốc tăng trưởng 8%?Mục tiêu tăng trưởng 8% đặt ra là rất thách thức, đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và cải biến mạnh mẽ về thể chế, chính sách; đột phá về cấu trúc kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đầu tư...
TPHCM nhận 199 đơn đề nghị giải cứu công dân bị bán ra nước ngoàiTrong số 199 đơn đề nghị giải cứu công dân ở nước ngoài do Sở Ngoại vụ tiếp nhận, có 43 trường hợp có hộ khẩu tại TPHCM.
Tổng thống Trump gặp CEO Nvidia tại Nhà Trắng: Tìm cách kìm hãm DeepSeek?Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp với CEO Jensen Huang của hãng chip Nvidia tại Nhà Trắng. Cuộc gặp được cho là nhằm thảo luận về sự "trỗi dậy" của DeepSeek, công cụ AI có nguồn gốc Trung Quốc.
Mã số 5466: Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu 0 đồng gặp nạn lao xuống vựcAnh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân nghèo. Giờ anh đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc.
Mua pháo hoa của Bộ Quốc phòng về bán có vi phạm không?Trên mạng xã hội có một số người dân đăng bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán. Tôi muốn hỏi, người dân là cá nhân có được phép kinh doanh pháo hoa của Bộ Quốc phòng không?
Lao động xa xứ bồi hồi nhớ Tết quêMỗi độ xuân về, lao động Việt Nam ở nước ngoài lại bồi hồi nhớ không khí Tết cổ truyền của dân tộc. Dù không thể sum vầy bên gia đình, nhưng trái tim họ luôn hướng về quê hương.