Xôi khúc Việt sang Hàn Quốc, người phụ nữ bán mỏi tay, thu tiền triệu/ngàyBan đầu chỉ bán tại nhà và đạp xe đi rao dọc đường, dần dần gia đình chị Phương tự mở quán, phục vụ món xôi khúc được nhiều thực khách Hàn Quốc yêu thích.
Những món ăn Việt "chiêu đãi" phóng viên quốc tế nhân thượng đỉnh Mỹ TriềuThực đơn được chọn lựa "chiêu đãi" các nhà báo nước ngoài đều là các món ăn nổi tiếng, lâu đời và tượng trưng cho ẩm thực Hà Nội như: Phở Thìn, bún thang bà Ẩm, cà phê trứng, xôi khúc cô Lan...
Những người lính tuổi 18 hành quân xuyên rừng, nay xuyên đêm ngắm hòa bìnhTrong dòng người đổ về Quảng trường Ba Đình, có những ánh mắt tự hào, những bàn tay run run nắm chặt và những nụ cười hiền hậu của các cựu binh từng đi qua bom đạn.
Gia đình 3 thế hệ chi chục triệu đồng giữ chỗ xem diễu binhChi gần chục triệu đồng để giữ chỗ tại quán kem trên phố Thanh Niên (Hà Nội), gia đình 3 thế hệ của ông Ngô Văn Tám có mặt từ sáng sớm, mang theo đồ ăn thức uống, háo hức chờ theo dõi buổi Sơ duyệt.
“Bốn mùa cờ bay”: Tôn vinh những người lính Trường SaNhà thơ Huỳnh Mai Liên ra mắt tập thơ thiếu nhi “Bốn mùa cờ bay”, gửi gắm tình yêu biển đảo và ca ngợi tinh thần quả cảm của những người lính đang bảo vệ Trường Sa.
Phương Mỹ Chi nói về tiết mục ở đại lễ: "Đó là ký ức không thể quên""Mỗi lần cất tiếng hát những ca khúc về đất nước, tôi luôn nghĩ đến những thế hệ đi trước đã hy sinh để mình có được hòa bình hôm nay", Phương Mỹ Chi chia sẻ.
Bị Michelin gạt tên, chủ quán ở Hà Nội sốc nặng: "Tôi không rõ lý do"Trao đổi với phóng viên Dân trí, chủ một số quán bị Michelin loại khỏi danh sách năm nay đều chung cảm nhận bị sốc. Một trong số đó khẳng định lượng khách tăng 30% và chất lượng đồ ăn vẫn ổn định.
01:18Ca sỹ Phương Mỹ Chi biểu diễn ca khúc "Máu đỏ da vàng"Ca sỹ Phương Mỹ Chi góp mặt tại chương trình nghệ thuật "Truông Bồn - Dấu chân anh hùng" với hai ca khúc "Máu đỏ da vàng" và "Những ngôi sao xa xôi"
Chị em nội trợ chia sẻ công thức làm bánh khúc chuẩn vị Hà NộiRau khúc là loại nguyên liệu làm nên một loại bánh huyền thoại gắn liền với câu chào mời nổi tiếng ở Hà Nội: "Ai xôi lạc bánh khúc đây".
Mẹ bỉm sữa thoát nghèo nhờ "trồng hoa lên dĩa xôi" kiếm 40 triệu đồng/thángNhờ tình cờ xem một video giới thiệu về việc tạo hình hoa lá từ bột đậu xanh rồi trang trí lên dĩa xôi mà hai năm nay, mỗi tháng chị Bùi Thị Hà bỏ túi gần 40 triệu đồng.
NSND Phương Thảo: "Hát về Bác, tôi hát bằng cả trái tim""Không cần phô trương gì cả, chỉ cần nhắc đến hai chữ Bác Hồ thôi là mọi cảm xúc trong tôi đã trào dâng rồi", NSND Phạm Phương Thảo xúc động chia sẻ trong đêm nhạc "Người là niềm tin tất thắng".
Tùng Dương kết hợp với nhạc sĩ kém 12 tuổi, truyền cảm hứng tích cựcSau "Tái sinh", Tùng Dương trở lại với MV "Đừng buồn phiền nữa" - bản nhạc tự sự kết hợp cùng nhạc sĩ Nguyễn Thương, gửi gắm thông điệp chữa lành tới người trẻ.