Những xóm nghề tha hươngVì miếng cơm manh áo và cả khát vọng đổi đời, nhiều người dân tứ xứ đã rời xa gia đình để đến TPHCM. Họ cùng đi theo nhóm và mang theo những nghề nghiệp vốn có của mình để mưu sinh nơi miền đất hứa.
Mã số 5556: Vợ nghèo bán sạch gà, lợn…, khẩn cầu nhà hảo tâm cứu chồng mắc bệnh hiểmMắc bệnh huyết khối trong tim, ông Tiến đã trải qua 2 ca phẫu thuật để giữ tính mạng. Tuy nhiên, quá trình chữa trị, phục hồi còn vô cùng gian nan, tốn kém, trong khi gia đình ông đã kiệt quệ.
NSƯT Thu Hà từng suýt bị rạch mặt vì bị nhầm là... con nợChia sẻ với phóng viên Dân trí về kỷ niệm "nhớ đời" trong sự nghiệp, NSƯT Thu Hà cho biết, bà từng suýt bị rạch mặt vì bị tưởng nhầm là... con nợ đang chạy trốn.
Mã số 5489: Gia đình tha hương khốn khó, chồng phụ hồ nuôi vợ suy thận mạn, con u máuGia đình tha hương từ Nghệ An vào Lâm Đồng mưu sinh, cuộc sống chưa ổn định thì chồng phụ hồ nhận tin vợ suy thận, con gái u máu. Cuộc sống của họ rơi vào bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
Vụ vợ ăn hết cá bị chồng đánh dã man: Kết thúc bất ngờLàm việc với công an, người vợ cho rằng chồng mình có uống rượu nên đã không làm chủ được bản thân. Mặt khác, đây là lần đầu tiên bà bị đánh nên xin không xử phạt người chồng.
Mã số 5547: Bé gái lớp 5 bật khóc: "Xin ông, bà, cô, bác cứu mẹ con!"Đang mò cua bắt ốc, người mẹ đơn thân bất ngờ lên cơn động kinh, ngã đập đầu vào thành máng bê tông, bị chấn thương sọ não. Vì gia cảnh quá khó khăn, chị đành xin xuất viện dù vết mổ vẫn chưa lành.
Mã số 5436: Người phụ nữ sống trong sợ hãi vì bệnh tật: "Bao giờ gia đình em hết khổ?"Trong căn nhà mái tôn ọp ẹp, chị Yến kể về những lần đi viện và 7 cuộc phẫu thuật đầy đau đớn. Ám ảnh bệnh tật chưa nguôi thì người chồng lại mắc nhiều bệnh hiểm nghèo khiến chị sống trong sợ hãi.
Người giữ ký ức Sài Gòn"Rón rén nấp sau bức tường, sau cánh cổng, chờ đoàn quân tiến đến là đưa máy lên. Không kịp canh góc, không kịp chỉnh nét, thấy vừa đủ khuôn hình là bấm", ông Nguyễn Đình Đạt kể.
Giữ lửa làng nhang gần 100 năm tuổi ở TPHCMQua gần một thế kỷ, làng nhang Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, vẫn ngày ngày "tỏa hương", sản xuất nhang phục vụ cho nhiều tỉnh thành cả nước.
Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc: "Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học"Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
Mã số 5474: Xót cảnh mẹ mắc ung thư, con gái lớp 8 nghỉ học gồng gánh gia đìnhMẹ mắc bệnh ung thư phải cầm cự mạng sống từng ngày, nhà còn 3 em nhỏ thơ dại, cháu Phan Thùy Linh (SN 2010) phải xin nghỉ học để đi rửa bát thuê kiếm tiền, gánh vác việc gia đình.
Tết của những người tha hương vì bệnh phongNhững người mắc bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Phong Hà Nam đều sống xa gia đình, có người còn quên cả lối về. Từ khi mắc bệnh, có không ít người chưa một lần được về quê ăn Tết.