Lê Tú Chinh: Từ xóm lao động nghèo chạy thẳng đến đỉnh cao SEA Games 29Cho đến giờ này, sau khi đã giành cả 3 HCV các nội dung 100m, 200m và 4x100m nữ SEA Games 29, Lê Tú Chinh vẫn không nhận mình là “nữ hoàng tốc độ” Đông Nam Á, danh hiệu mà người ta từng dành cho Vũ Thị Hương năm nào.
Cái Tết trong mơ của những đứa trẻ trong “xóm lao động”Những đứa trẻ của xóm lao động nghèo, không được đi học, phải phụ bố mẹ làm thuê... Tết với các em là một điều xa xỉ, lạ lẫm và chỉ có trong những giấc mơ.
Hà Nội: Khu trọ nghèo căng bạt, nhét túi nilong tránh rétNhững căn nhà lụp xụp dựng bằng tôn "trống trên hở dưới" là nơi ở của xóm lao động nghèo dưới chân cầu Long Biên. Mỗi đợt gió mùa về, họ lại phải đi xin bạt cũ hoặc dùng nilong nhét vào để tránh rét.
Cháy lớn chiều cuối năm, 3 căn nhà bị thiêu rụiMột vụ hỏa hoạn xảy ra vào chiều 7/2, tức ngày chiều 29 Tết tại tại Bình Trung 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An khiến 3 căn nhà trong xóm lao động nghèo bị thiêu rụi.
Cậu bé trở lại xóm nghèo sau phút huy hoàng ở kinh đô điện ảnhSinh ra ở xóm lao động nghèo, cậu bé Sunny đã lần đầu tiên đặt chân tới kinh đô điện ảnh, trở thành ngôi sao của lễ trao giải Oscar. Cha cậu đã bỏ việc để đi theo con, ông sợ sau này cuộc đời con sẽ chỉ quẩn quanh trong xóm nghèo, điều kỳ diệu không đến lần hai.
Làng mưu sinh bằng nghề “xẻ thịt” dây điện giữa Sài GònBó dây điện được cột chặt một đầu vào gốc cây, đầu còn lại chị Mai dồn hết sức giật mạnh về phía sau để tách dây lấy lõi đồng. Công việc “xẻ thịt” dây điện này là nghề chính của xóm lao động nghèo nằm bên dòng sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp, TPHCM.
Bà Mười của lũ trẻ “ba không”Ở xóm lao động nghèo dưới chân cầu Tân Thuận, quận 7, TPHCM, bà Mười rất có uy. Bởi lẽ bà cụ ngoài 70 tuổi này chính là người mang con chữ đến cho lũ trẻ “ba không”: không nhà, không hộ khẩu, không khai sinh.
Người lùn nhất của tiểu lục địaTrong cái xóm lao động nghèo khổ, thậm chí người ta còn không biết tên thật của gã. Cũng lam lũ, cũng quần quật làm tất cả những công việc của người bình thường, chưa bao giờ người đàn ông thấp bé nhất tiểu lục địa đòi hỏi 1 đặc ân.
Những lá đơn đặc biệt tạo nên kỳ tích ở một trong những nơi nghèo nhất nướcGần 2 năm qua, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã có hơn 100 lá đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo. Đây được xem là kỳ tích trong công cuộc giảm nghèo ở một trong những địa phương nghèo nhất nước.
Mã số 5476: "Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện"Nhọc nhằn bón từng thìa cơm khô khốc cho bố, nước mắt tèm lem trên gương mặt xanh tái, cô bé bị bệnh tan máu bẩm sinh nói: "Con ước không phải ăn cơm với lá sắn nữa, 2 bố con được đến bệnh viện".
7dnight: "Muốn bay cao như diều nên không ngại gió giông"Trước khi tỏa sáng trên sân khấu Rap Việt mùa 4, 7dnight có 7 năm đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Trong 7 năm ấy, chàng trai trẻ miệt mài, cần mẫn gom nhặt cho giấc mơ âm nhạc chỉ với 1 bàn tay.
Mã số 5468: Bố mẹ ốm yếu ăn mèn mén, để dành gạo nấu cháo nuôi conTrong căn nhà chơ vơ ở đỉnh núi cao nhất Bảo Lâm, Cao Bằng, anh Giàng Súa Hồ (SN 1970) và vợ đang đối diện với bệnh tật. Hàng ngày vợ chồng ăn mèn mén, dành gạo nấu cháo nuôi các con.