Nữ đại gia ôm tiền bỏ trốn trình diện cơ quan điều traLiên tục trong 2 ngày 3-4/3, bà Nguyễn Thị Mai, trú tại xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), người gây xôn xao dư luận địa phương khi ôm hàng chục tỷ đồng vay của người dân bỏ trốn khỏi địa phương đã ra trình diện CQĐT Công an huyện Hương Sơn.
Nữ đại gia bỏ trốn đột ngột xuất hiện, nhiều chủ nợ "chết đứng"Chiều 28/2, khi hay tin "đại gia" Nguyễn Thị Mai (trú tại xóm Hồ Vậy, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) xuất hiện ở nhà riêng, nhiều chủ nợ đã nhanh chân kéo đến để yêu cầu “bông hồng phố núi” này trả nợ. Tuy nhiên, nhiều chủ nợ như chết đứng khi nữ đại gia này tuyên bố chỉ có thể trả số tiền 10 triệu đồng/người.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Mã số 5468: Bố mẹ ốm yếu ăn mèn mén, để dành gạo nấu cháo nuôi conTrong căn nhà chơ vơ ở đỉnh núi cao nhất Bảo Lâm, Cao Bằng, anh Giàng Súa Hồ (SN 1970) và vợ đang đối diện với bệnh tật. Hàng ngày vợ chồng ăn mèn mén, dành gạo nấu cháo nuôi các con.
Sang nhà hàng xóm chơi, bé gái 7 tuổi ở TPHCM bị gã đàn ông xâm hạiThấy khu nhà trọ vắng vẻ, Nguyễn Văn Sính đưa bé gái 7 tuổi vào phòng rồi dở trò đồi bại. Với hành vi trên, ông ta bị tòa tuyên phạt mức án 20 năm tù.
Chồng bắt tôi "tuyệt giao" với hàng xóm nhưng lại lén lút sang nhà chị ấyChiều qua đi làm về, tôi thấy chồng từ nhà chị hàng xóm đi ra. Thấy tôi, anh có vẻ giật mình gượng gạo, sau đó trình bày lý do. Càng nghe anh giải thích, tôi càng cảm thấy có vấn đề.
Người mẹ bệnh tật vui mừng sắp có nhà mới, con không bị ướt khi mưa xuốngChị Bùi Thị Thảnh cười suốt buổi, liên tục nói lời cảm ơn khi các nhà tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức khởi công, xây dựng nhà kiên cố cho gia đình.
6 lần thông báo chỉ bán được 2 lô đất, xã "nóng ruột" xin giảm giáSau khi giảm mức giá khởi điểm 10%, 48/68 lô đất thuộc khu quy hoạch chia lô đất ở dân cư xóm Kim Trung (xã Nghi Ân, thành phố Vinh, Nghệ An) được đấu giá thành công.
Nhật ký liệt sỹ trở về từ nửa vòng trái đất và lời ước hẹn chưa từng nói ra"Chúng ta đã sống rất yêu đời. Vì yêu đời mà chúng ta chiến đấu...", người lính Hồ Văn Chương đã viết trong cuốn nhật ký, như một lời khẳng định về lý tưởng cao đẹp nhất của mình.
Tái sinh từ lầm lỗi: Điểm tựa cho những cuộc đời "vết sẹo"Nguồn vốn vay từ QĐ 22 đã làm thay đổi cuộc đời nhiều người từng mang án. Thêm một người tốt lên, xã hội sẽ bớt đi một mối lo, an ninh trật tự được đảm bảo, bình yên cuộc sống được giữ vững ổn định...
Nước ngập cao 1,2m, người Hà Nội bắt cá giữa đường, trên sân nhàChỉ vài tiếng đánh cá trên đường, ông Bến đã thu được 10-20kg cá. Nhiều hôm, cá bắt về đều tăm tắp, ông Bến dự đoán đó là những con cá trong ao nuôi, gặp nước lạ theo đàn bơi ra ngoài.
Biết tôi sắp cưới vợ, cô hàng xóm hẹn gặp đưa mấy bức ảnh gây sốc nặngVừa thấy tôi, Hà mở điện thoại, chìa ra trước mặt tôi: "Anh vào đây, em cho anh xem cái này". Mặt tôi như tái dại đi, miệng lắp bắp không thể thốt nên lời khi nhìn thấy những bức ảnh đó.