1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 240438

Người mẹ bệnh tật vui mừng sắp có nhà mới, con không bị ướt khi mưa xuống

Hoàng Lam

(Dân trí) - Chị Bùi Thị Thảnh cười suốt buổi, liên tục nói lời cảm ơn khi các nhà tài trợ và chính quyền địa phương tổ chức khởi công, xây dựng nhà kiên cố cho gia đình.

Mới đây, báo Dân trí phối hợp cùng Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An và Mặt trận Tổ quốc xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà Nhân ái, tặng gia đình anh Vương Văn Đào, chị Bùi Thị Thảnh (xóm Phú Sơn, xã Lăng Thành).

Dự lễ khởi công có đại diện báo Dân trí; ông Hồ Xuân Hợp, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Lăng Thành và gia đình.

Người mẹ bệnh tật vui mừng sắp có nhà mới, con không bị ướt khi mưa xuống - 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tượng trưng (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo thiết kế, căn nhà được xây dựng kiên cố, diện tích hơn 110m2, gồm 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, một phòng bếp và công trình vệ sinh.

Anh Đào khuyết tật trí tuệ, chị Thảnh bị di chứng chất độc da cam. Sức khỏe kém, việc tổ chức lao động hạn chế nên điều kiện kinh tế của gia đình hết sức khó khăn. Cả gia đình gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ sống trong gian nhà ngang xuống cấp, chật chội, dột nát do mẹ anh Đào cho.

Cái ăn còn đắp đổi qua ngày, bởi vậy, giấc mơ có một mái nhà lành lặn, để đêm mưa gió các con ngủ không bị ướt cứ thường trực trong lòng người mẹ khốn khổ nhưng không biết bao giờ mới trở thành hiện thực.

Sau khi hoàn cảnh của gia đình chị Thảnh được đăng tải, độc giả Dân trí đã giúp đỡ gia đình số tiền hơn 46 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin hoàn cảnh qua bài viết trên báo Dân trí, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An quyết định hỗ trợ gia đình chị Thảnh số tiền 70 triệu đồng để xây nhà.

Bên cạnh đó, qua vận động của Thiếu tá Đặng Thanh Hòa, Trưởng Công an xã Lăng Thành, nhiều mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình chị Thảnh hơn 112 triệu đồng. Thông qua ban cán sự xóm và chi hội phụ nữ xóm Phú Sơn, nhân dân trong và ngoài xóm giúp đỡ chị Thảnh và gia đình 35 triệu đồng.

Như vậy, tổng kinh phí xây dựng nhà của gia đình chị Thảnh đến thời điểm này là hơn 260 triệu đồng.

Người mẹ bệnh tật vui mừng sắp có nhà mới, con không bị ướt khi mưa xuống - 2

Niềm vui của vợ chồng chị Thảnh khi căn nhà mơ ước sắp trở thành hiện thực (Ảnh: Hoàng Lam).

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Xuân Hợp mong muốn, với sự hỗ trợ của Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An, độc giả báo Dân trí và các mạnh thường quân, căn nhà kiên cố, khang trang sẽ sớm hoàn thành, để gia đình chị Thảnh, anh Đào và các con yên tâm sinh sống, không còn phải lo cảnh mưa nắng.

Ông Nguyễn Hồ Sơn, Chủ tịch UBND xã Lăng Thành cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của độc giả báo Dân trí, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An, các tấm lòng hảo tâm và nhân dân trong xã đối với gia đình anh Vương Văn Đào.

Chính quyền địa phương sẽ quan tâm, động viên hơn nữa gia đình anh Đào, cũng như những gia đình yếu thế trên địa bàn để "không ai bị bỏ lại phía sau".

Theo thống nhất giữa đại diện báo Dân trí, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An và lãnh đạo xã Lăng Thành, việc xây dựng nhà ở cho gia đình anh Đào, chị Thảnh được giao cho Mặt trận Tổ quốc xã Lăng Thành và ban cán sự xóm Phú Sơn. Trong đó, Mặt trận Tổ quốc xã Lăng Thành chịu trách nhiệm chính, trực tiếp giám sát quá trình xây dựng để đảm bảo về chất lượng cũng như tiến độ.

Theo kế hoạch, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, căn nhà sẽ được hoàn thành trong thời gian 3 tháng, đảm bảo gia đình có chỗ ở kiên cố, vững chãi, ấm áp khi mùa đông tới.

Vợ chồng anh Đào, chị Thảnh không thể kìm nén niềm vui khi căn nhà mơ ước sắp trở thành hiện thực. Chị liên tục nói lời cảm ơn bởi những ngày thấp thỏm lo lắng khi mưa xuống, các con nhỏ phải chịu cảnh ướt lạnh của người mẹ bệnh tật này sắp lùi vào quá khứ...