Nước ngập cao 1,2m, người Hà Nội bắt cá giữa đường, trên sân nhà

Phạm Hồng Hạnh Hoa Lê

(Dân trí) - Chỉ vài tiếng đánh cá trên đường, ông Bến đã thu được 10-20kg cá. Nhiều hôm, cá bắt về đều tăm tắp, ông Bến dự đoán đó là những con cá trong ao nuôi, gặp nước lạ theo đàn bơi ra ngoài.

Sau khoảng hơn 2 tiếng chèo xuồng đi quanh các con đường trong xóm và lối đi độc đạo vào bờ đê xã vốn đã chìm nghỉm trong nước, ông Hoàng Văn Bến (60 tuổi) trở về ngôi nhà nhỏ ở đầu xóm Bến Vôi, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Chiếc xuồng được ông chèo đến sát cổng nhà. Dùng dây cố định xuồng vào cánh cổng, ông Bến đứng trên sân nhà nước đã dâng đến bắp chân, cẩn thận nhặt từng con cá cho vào bao tải dứa. Gần đó có một túi lưới to, bên trong chứa nhiều loại cá khác nhau do ông Bến đi đánh bắt về.

Nước ngập cao 1,2m, người Hà Nội bắt cá giữa đường, trên sân nhà - 1

Ông Bến ghé sát xuồng vào hiên nhà để lấy cá (Ảnh: Hoa Lê).

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão Yagi, Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc mưa lớn trong nhiều ngày. Nước sông dâng cao tràn vào nhiều con phố, ngôi làng ven sông Hồng, sông Bùi, sông Tích…

Nhiều con đường như hòa làm một với dòng sông. Xóm Bến Vôi ven sông Tích của ông Bến cũng không phải ngoại lệ.

Cuộc sống của những người dân như ông Bến vì thế cũng bị đảo lộn và chịu không ít thiệt hại.

Tuy nhiên, không thể ngồi im nhìn mưa lũ, suốt mấy ngày liền, ông Bến thường chèo xuồng đem theo lưới đánh để thả trên các khu vực đường làng lúc tĩnh lặng, đường ven sông, mặt sông và thậm chí là cả con đường chính dẫn từ xóm lên lối bờ đê.

Nước ngập cao 1,2m, người Hà Nội bắt cá giữa đường, trên sân nhà - 2

Mẻ cá đều tăm tắp, ông dự đoán là cá từ ao nuôi của hộ dân vượt ra ngoài (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Chỉ vài tiếng đồng hồ, ông Bến đã thu được 10-20kg cá. Nhiều hôm, cá bắt về đều tăm tắp, ông Bến dự đoán đó là những con cá trong ao nuôi, gặp nước lạ theo đàn bơi ra ngoài.

"Mấy chục năm sống trên đời, sau hai trận lụt năm 2008 và 2018 thì đây là lần tôi thấy xóm ngập sâu nhất", ông Bến nói.

Suốt nhiều ngày mưa dầm dề, dễ dàng bắt được nhiều cá, ông Bến cứ chèo xuồng ra đường thường xuyên. Số cá bắt về, ông đem bán ngay tại cổng nhà cho các hộ dân trong xóm hoặc để con cái đưa vào trung tâm xã bán.

Xóm Bến Vôi nơi ông Bến sinh sống ngập sâu từ 60cm đến 1,2m. Nơi đây có 133 hộ dân sinh sống. Vì đã quen với cảnh ngập lụt mỗi lần nước sông Tích dâng cao nên nhiều hộ gia đình đã chủ động sắm xuồng, thuyền gỗ chèo bằng tay.

Khi những con đường hòa làm một với dòng sông, nhiều người đã tranh thủ đi bắt cá trên đường để cải thiện bữa ăn hoặc đem bán.

Nước ngập cao 1,2m, người Hà Nội bắt cá giữa đường, trên sân nhà - 3

Chị Đinh Thị Ninh, con ông Bến tất bật gỡ cá từ lưới (Ảnh: Hoa Lê).

Cuối giờ chiều, anh Hoàng Văn Tuấn (42 tuổi) kéo theo chiếc chậu trở về nhà. Anh cho biết vừa bán hết số cá đánh bắt được cách đó ít tiếng.

"Cá đi lạc vào đường làng, thậm chí cả sân nhà. Mưa ngập ai cũng bắt được nhiều cá vậy nên giá bán rất phải chăng chỉ từ 30.000 đồng đến 60.000 đồng/kg tùy loại", anh Hoàng Văn Tuấn nói.

Nhà có 2 ao cá trong khu vực chăn nuôi của xóm, bà Hoàng Thị Hoa, xóm Bến Vôi lo lắng khi nước đã mấp mé bờ từ khi nào. Hôm trước, vợ chồng bà đã mua lưới giăng khắp bốn bờ. Tuy nhiên, Hà Nội liên tục mưa lớn, nước dâng cao.

Bà Hoa lo sợ những tấm lưới này không đủ chắc chắn, cá sẽ theo dòng nước mới mà ra ngoài. Bà tiên lượng khả năng mất trắng 2 ao cá này vì lâu lắm mới có trận ngập sâu và nhanh đến vậy.

Nước ngập cao 1,2m, người Hà Nội bắt cá giữa đường, trên sân nhà - 4

Khung cảnh quen thuộc xóm Bến Vôi những ngày này. Người dân đi thuyền đánh bắt cá trên đường, trên ruộng rồi đi ghe, xuồng vào đường làng về đến tận cổng nhà (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).

Theo những người dân địa phương, khi mưa ngập, cá ở các ao nuôi như của hộ bà Hoa, cá ở các sông ngòi có thể theo dòng nước di chuyển vào các con đường làng, đi liên thôn, vào sân nhà. Người dân vì thế dễ dàng bắt được cá, nhiều mẻ đều tăm tắp.

Tuy có lộc trời cho song ai cũng mong muốn mưa sớm tạnh, nước rút nhanh để cuộc sống trở lại bình thường, giảm thiểu tối đa mức thiệt hại do bão lũ.