03:18Sạt lở núi xóa sổ lớp mầm nonMái núi đổ ập xuống sau cơn mưa lớn kéo dài đã xóa sổ lớp học cho trẻ 3-4 tuổi tại điểm bản Lưu Thắng, Trường mầm non Chiêu Lưu 2 (xã Chiêu Lưu, Kỳ Sơn, Nghệ An). Hàng chục trẻ mầm non sẽ phải học nhờ nhà văn hóa bản trong năm học mới này.
Đất núi sạt lở xóa sổ lớp mầm non, cô trò tá túc nhà văn hóa bảnMái núi đổ ập xuống sau cơn mưa lớn kéo dài đã xóa sổ lớp học cho trẻ 3-4 tuổi tại điểm bản Lưu Thắng, Trường mầm non Chiêu Lưu 2 (xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Hàng chục trẻ mầm non sẽ phải học nhờ nhà văn hóa bản trong năm học mới này.
Mã số 250107: Niềm mong mỏi của cô và trò ở 2 điểm trường "nhiều không"Ở 2 điểm trường Tả Ló San và Tả Khoa Pá (Điện Biên), lớp học xuống cấp, mái dột, không điện, không nước sạch, không sóng điện thoại... cô và trò mong được tiếp thêm động lực gieo chữ, viết ước mơ.
Hiệu trưởng bật khóc giữa sân trường, đau đáu nhìn sự học trôi sôngSau một đêm mưa lũ, cô Triệu Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng Trường Mầm non Kim Lư (Thái Nguyên), đứng lặng giữa biển nước mênh mông. Ngôi trường chưa bao giờ biết lụt giờ chỉ còn lại đống bùn lầy.
Phụ huynh tố cô giáo "nhéo trẻ bầm ngực", trường nói không có bạo hànhSau khi nhận được phản ánh của phụ huynh về việc con mình bị cô giáo nhéo dẫn đến bầm ngực, Trường Mầm non Hoa Sữa (Gia Lai) đã gặp gia đình học sinh để xin lỗi, chấm dứt hợp đồng với giáo viên.
Tổng Bí thư: Tiền miễn học phí được lấy từ nguồn tiết kiệm tinh gọn bộ máy“Các em học sinh từ mầm non đến hết lớp 12 đều được miễn học phí. Đây là nỗ lực rất lớn và khoản này tính từ nguồn tiết kiệm được khi tinh gọn tổ chức bộ máy”, Tổng Bí thư Tô Lâm nói.
Nam sinh duy nhất học ngành mầm non bị cười nhạo, nhiều người lên tiếngTrước tiếng cười nhạo lẫn kỳ thị nhắm vào mình, em Lê Trung Nghĩa, nam sinh duy nhất vừa trúng tuyển vào khoa Giáo dục mầm non nói: "Định kiến là của xã hội, việc của mình là sống tử tế, có ích".
Lịch học hè của trẻ mầm non ở TPHCMSở GD&ĐT TPHCM thông tin về thời gian tổ chức hoạt động hè năm 2025 đối với các cơ sở giáo dục mầm non.
Điều kỳ diệu đến với "cô gái tí hon" mồ côi cả cha lẫn mẹSáng nay, sau hơn 2 tháng được nhận vào làm việc tại nhà trường, "cô gái tí hon" Nguyễn Thị Phương tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng với số tiền hơn 52 triệu đồng.
Làng Nủ sau bão: Từ nước mắt tang thương đến nụ cười hồi sinhGiữa vùng đất từng tang thương bởi bão lũ, khu tái định cư Làng Nủ (xã Phúc Khánh, Lào Cai) nay đã rộn ràng tiếng trẻ thơ, rực rỡ sắc thêu của những bàn tay cần mẫn.
Khánh thành điểm trường "trên mây" tặng học sinh vùng cao Sơn LaPhòng học Dân trí tại điểm trường Bản Mạo là món quà ý nghĩa, tình cảm mà bạn đọc gửi tặng thầy cô và học trò nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh Sơn La.
Đôi chân trần và tiếng ho khò khè trong lớp học tranh tre ngày lạnh giáDo thiếu phòng học, hàng chục trẻ mầm non huyện vùng cao Mường Lát (Thanh Hóa) đang phải học tạm trong lớp học tranh tre, mùa đông giá lạnh co ro, mùa nắng gió Lào thổi bỏng rát.