Sẽ làm rõ vụ cô giáo xách tai học sinhLiên quan đến vụ cô giáo xách tai khiến học sinh lớp 2 phải khâu 4 mũi, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) cho biết, trong tuần tới sẽ cho làm rõ việc này, sai đến đâu xử lý đến đó theo Luật Giáo dục.
Cháu trai đến ngủ cùng, bà nội mất vàng, mất mạngSau khi lấy đôi bông tai vàng, đẩy ngã bà nội, Phạm Việt Tú bế bà lên giường nằm rồi rời khỏi hiện trường. Sáng hôm sau người thân phát hiện bà cụ đã tử vong.
Bộ trưởng Công an tặng quà cho học sinh vùng mưa lũĐại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao tặng tivi, máy tính, 300 chiếc balo, túi xách cùng bàn ghế, đệm, chăn màn và 400 bộ đồng phục cho các học sinh ở xã Khánh Vĩnh, Khánh Hòa.
Một buổi học đặc biệt: Học sinh “tay xách nách mang” vì đồng bào vùng lũKhác hẳn ngày thường, học sinh TPHCM hôm nay đến trường mang theo "hành trang" đầy yêu thương. Bài học về tình đồng bào được viết bằng sức trẻ và sự sẻ chia trong ngày đầu tuần.
Chuyên gia quốc tế: Việt Nam cần chiến lược phòng ngừa thiên tai kiểu mớiChuỗi thiên tai 2024-2025 đặt ra yêu cầu cấp bách về quản trị rủi ro. Chuyên gia RMIT Việt Nam cho rằng chỉ tư duy chủ động mới giúp bảo vệ nền kinh tế và chuỗi cung ứng.
Điểm tuần: Trụ cầu Sông Lô; Royal Hotel; Đèn đang xanh thì nhảy sang vàngPhát ngôn của lãnh đạo Udideco về trụ cầu Sông Lô; khách sạn Royal Hotel từ chối khách lúc 2h sáng hay vụ "xe điên" lao vào giữa đám đông thu hút sự quan tâm trong tuần qua.
01:32Mã số 5786: Cậu học sinh 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu con lại đờiHơn một năm sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cậu học sinh Minh Khang, 8 tuổi, vẫn nằm liệt giường, sống nhờ máy móc. Cha mẹ em kiệt quệ cả tinh thần lẫn kinh tế nhưng vẫn gắng sức giữ con từng ngày.
Học ngành nào để dự báo bão, kiểm tra thủy điện xả lũ?Những trường đại học nào đang đào tạo các ngành phục vụ cho việc dự báo bão, lũ là mối quan tâm của nhiều người dân, thí sinh, khi tình hình thời tiết ngày càng phức tạp.
Mưa lũ phá nát đường, người dân bắc cầu tre qua vực sâuMưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường ở xã Trà Đốc, thành phố Đà Nẵng bị sạt lở nghiêm trọng, trong đó có những đoạn bị đứt gãy, người dân phải đi lại bằng cầu tre.
Mã số 5786: Con trai 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu giữ mạng sốngHơn một năm sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cậu học sinh Minh Khang, 8 tuổi, vẫn nằm liệt giường, sống nhờ máy móc. Cha mẹ em kiệt quệ cả tinh thần lẫn kinh tế nhưng vẫn gắng sức giữ con từng ngày.
Học trò vùng cao vác mía, xách gà, gạo nếp tặng thầy cô ngày 20/11Các giáo viên Trường Tiểu học và THCS A Xing, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị trào dâng cảm xúc khi nhận những món quà mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm từ học trò vùng biên trong ngày Nhà giáo Việt Nam.
Trở lại chợ sau lũ, tiểu thương chợ Tuy Hòa xót xa nhìn sạp hàng trống trơnLũ rút để lại chợ Tuy Hòa ngổn ngang rác, hàng hóa hư hỏng. Nhiều tiểu thương bàng hoàng khi mất sạch tài sản, toàn bộ gạo nếp bị lên men, cuốn theo sinh kế duy nhất của gia đình.