Vịt 29 – Quà tặng đầu năm ngập tràn khuyến mạiRa đời gắn liền cùng niềm đam mê học hỏi từ người sáng lập hệ thống, mang phong cách ẩm thực Trung Hoa mà vẫn giữ nguyên được bản sắc riêng, phù hợp với khẩu vị của người Việt, "Quán Vịt 29" ngày càng khẳng định vị thế vững chắc của mình trong làng ẩm thực Hà Thành…
Vịt 29 – Địa chỉ quen thuộc món ngon tại Hà NộiThành lập năm 2010, với chuỗi 7 cửa hàng Vịt phân bố khắp các quận nội thành tại Hà Nội, Vịt 29 đang trở thành địa chỉ quen thuộc của thực khách đam mê ẩm thực trong và ngoài nước không chỉ bởi các món ăn phong phú, đa dạng, hợp khẩu vị mà còn bởi nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, Vệ sinh ATTP và phong cách phục vụ chu đáo, nhiệt tình…
Khách cấp cao châu Âu ăn trưa với rau muống và gà xé hoa chuối ở Hà NộiTrong chuyến thăm Việt Nam gần đây, ngoài chả cá, bún riêu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa còn dành thời gian thưởng thức salad rau muống bò cháy tỏi, gà xé hoa chuối và nem.
Lão nông thuê máy bay không người lái tìm đàn vịt lạc sau bão BualoiSao bão Bualoi là lũ dâng cao, đàn vịt hơn 400 con của ông Nguyễn Hùng Quý tan tác. Lão nông ở Nghệ An “nảy số” thuê flycam đi tìm, lùa vịt về nhà.
Lũ lên quá nhanh khiến 8 người mắc kẹt giữa sông Trà KhúcLũ lên quá nhanh khiến 8 người dân mắc kẹt giữa bãi bồi sông Trà Khúc (tỉnh Quảng Ngãi). Cảnh sát đã vượt sông ứng cứu thành công các nạn nhân.
Ba tháng 2 cơn bão dữ dội và một trận lụt lớn, người dân giúp nhau vượt khóTrong 3 tháng, người dân Hà Tĩnh liên tiếp chống chọi với 2 cơn bão dữ dội và một trận lũ lụt lớn ở vùng hạ du hồ Kẻ Gỗ. Cùng với chính quyền, người dân nơi đây đang hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn.
Bạn đọc Dân trí mang niềm vui Tết đến đồng bào vùng lũ Quảng TrịNhững phần quà Tết Nhân ái từ bạn đọc Dân trí đã mang niềm vui, hơi ấm mùa Xuân đến với bà con vùng lũ Quảng Trị, tiếp động lực để họ vượt qua khó khăn sau một năm nhiều mất mát vì thiên tai.
Chàng trai Trung Quốc mổ lợn, gói 10.000 bánh lá mời 4.000 người lạ ăn TếtChuẩn bị sẵn 3 con lợn và gói 10.000 chiếc bánh, một TikToker người Trung Quốc dự định mời khoảng 500-600 người lạ tới quê mình ăn Tết. Cuối cùng, con số đã lên tới 4.000 người vượt quá tưởng tượng.
Khách Tây run cầm cập, cầm cốc nước không vững vì lạnh 8 độ C ở Hà GiangTrải nghiệm các cung đường Hà Giang cũ (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), vị khách cho rằng "Việt Nam lạnh cũng không bằng New Zealand". Cuối cùng, anh cũng chịu thua cái lạnh 8 độ C khi tới đây du lịch.
01:04Người dân mang gà, vịt trở lại thủ đô sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đánSau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, chiều 29/2 (mồng 4 Âm lịch), người dân các tỉnh lại ùn ùn đổ về Thủ đô với đủ thứ đồ đạc, gà, vịt, rau củ để dự trữ.
Ngư dân tố bị 3 tàu lạ tấn công tới tấp khi đánh bắt cá trên biểnĐang đánh bắt cá trên biển, ngư dân Đắk Lắk bị 3 tàu cá lạ tấn công, phá hoại phương tiện và hành hung người. Nạn nhân đã quay lại clip làm bằng chứng và cầu cứu cơ quan chức năng.
Chủ quán thịt vịt đâm người tử vongDo mâu thuẫn trong quá trình ăn nhậu, chủ một quán vịt cỏ ở Đắk Nông đã dùng dao đâm bạn nhậu tử vong.