Vui buồn chuyện thưởng Tết của VĐV Việt Nam(Dân trí)-Năm nào cũng vậy, chuyện thưởng tết với các VĐV vẫn là những câu chuyện vui buồn khác nhau. Năm nay, với những VĐV đạt huy chương tại SEA Games, niềm vui của họ không nhỏ xung quanh những khoản tiền thưởng, nhưng phần lớn còn lại đều gần như “không có gì”…
Bóng đá Việt Nam và vui buồn chuyện thưởng Tết<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Thưởng Tết đã trở thành “tiền lệ” với mỗi đội bóng nhằm khuyến khích và động viên tinh thần thi đấu của những cầu thủ sau một năm phấn đấu vì thành tích chung của CLB. Tuy vậy, đôi khi việc hứa và treo thưởng lại gây cho người ta không ít những phiền toái...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>
Thủ khoa Đại học Sư phạm bị bố giận thời gian dài vì lý do bất ngờTrong số 95 thủ khoa xuất sắc được vinh danh tại Hà Nội tối 14/11, Đoàn Bá Tráng có hành trình học tập kéo dài 10 năm, với 2 bằng đại học trọn vẹn.
Tôi khuyên hai con gái: Xinh đẹp, tài giỏi việc gì phải cưới chồngTôi đang rất hài lòng với cuộc sống không chồng như hiện tại. Các con bây giờ có học thức, tư duy hiện đại, chẳng cần ghép đời mình với bất kỳ ai.
Chồng đưa hết thưởng Tết cho mẹ, còn nổi cáu khi tôi nói mấy câu nàyTrong khi nhiều gia đình háo hức chuẩn bị đón xuân, tôi chỉ cảm thấy nhớ nhà. Nguyên nhân đến từ chuyện thưởng Tết, hay chính xác hơn là vì cách chồng xử lý tiền thưởng của anh.
Vợ chồng ở Hà Nội tặng mẹ con nghèo 50m2 đất: Nhiều người nói gia đình điênSau khi vợ chồng ông Ngô Văn Thụ (sống ở xã Phú Xuyên, Hà Nội) quyết định tặng mẹ con hàng xóm 50m2 đất, gia đình phải chịu nhiều lời gièm pha, áp lực từ dư luận.
Tối ngày than nghèo, vợ tôi hàng tháng vẫn lén gửi tiền cho một ngườiTôi từng nghĩ mình là người chồng may mắn khi có vợ tháo vát, biết vun vén cho gia đình. Nhưng hóa ra, sau gần 10 năm chung sống, người đầu gối tay ấp lại giấu một bí mật khiến tôi nghẹn lòng.
Hà Lê hạnh phúc khi hát trong đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam"Nam ca sĩ chia sẻ, khi được cùng "Gia tộc Anh tài" hát trong chương trình "Tôi! Người Việt Nam", anh khá áp lực nhưng sẽ cố gắng làm tốt nhất phần biểu diễn của mình.
Nếu không có tết…"Kể ra không có tết cứ nhàn nhạt kiểu gì ấy. Cái cảnh tất bật chuẩn bị không khí tết ở quê nó cũng hay hay. Có thì mệt, không có lại thấy buồn".
Hành trang hay gánh nặng vào lớp Một?Không ít phụ huynh khi thấy con nhà người khác có hàng chục giải thưởng đã lập tức hoài nghi chính đứa con mình, để rồi âm thầm thiết kế một lộ trình “chạy đua thành tích”.
Biết tôi sắp tái hôn, chồng cũ yêu cầu làm một việc mới cho cưới1h sáng, Kiên làm loạn lên, tìm gặp tôi bằng được. Anh ta nói chỉ cho phép tôi lấy chồng khác nếu như…
Đêm tân hôn, chồng không "gần gũi" tôi sau khi nghe một cuộc điện thoạiLấy một người chồng đẹp trai, tài giỏi, chu đáo, tôi thấy mình không khác gì nàng Lọ Lem may mắn gặp được hoàng tử của đời mình. Thế nhưng, 30 chưa phải là Tết…