1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Bóng đá Việt Nam và vui buồn chuyện thưởng Tết

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">Thưởng Tết đã trở thành “tiền lệ” với mỗi đội bóng nhằm khuyến khích và động viên tinh thần thi đấu của những cầu thủ sau một năm phấn đấu vì thành tích chung của CLB. Tuy vậy, đôi khi việc hứa và treo thưởng lại gây cho người ta không ít những phiền toái...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></P>

 

Mỗi cây mỗi hoa…

 

Ngay sau vòng 5 kết thúc, cả hai giải đấu cao nhất của BĐVN là V.League và hạng Nhất tạm nghỉ, để đón một mùa Xuân mới: Tết Nguyên đán. Mỗi đội bóng đều có những điều kiện, hoàn cảnh và phong tục tập quán khác nhau. Do đó, chuyện thưởng và đón Tết của mỗi CLB cũng không hoàn toàn giống nhau.

 

Sau thành tích bết bát ở giai đoạn vừa qua (thua 3, hòa 1 và thắng 1), hẳn ĐPM.NĐ cũng không lấy gì làm vui khi Tết về. Tuy vậy, những chế độ đãi ngộ, chuyện thưởng Tết vẫn được họ duy trì như mọi năm, thậm chí còn cao hơn so với năm trước..

 

Theo ông Đỗ Thanh Xuân - GĐ Sở TDTT tỉnh Nam Định cho biết: Mặc dù trong thời gian qua, phong độ, thành tích của ĐPM.NĐ không xứng với những đầu tư của CLB cũng như sự kỳ vọng của NHM. Nhưng tất cả những chế độ như thưởng Tết, tháng lương thứ 13… vẫn được CLB duy trì như mọi năm, thậm chí còn ưu đãi hơn so với mùa giải trước”.

 

Nhìn chung các cầu thủ cũng như BHL đội bóng rất vui bởi sự động viên của lãnh đạo CLB. Họ sẽ quên đi những nỗi buồn thua trận của năm cũ, để cùng siết chặt tay nhau, giúp CLB cải thiện tình hình ở mùa Xuân mới.

 

Không ồn ào như mọi năm, mùa bóng này HN.ACB chuẩn bị âm thầm, với mục tiêu giản dị và khởi động cũng khá ì ạch. Tuy vậy, trước khi nghỉ Tết họ đã tìm được một chiến thắng quan trọng trước Đà Nẵng, mang niềm vui không nhỏ về cho NHM Thủ đô khi mùa Xuân đã cận kề. Để duy trì phong độ, HN.ACB vẫn miệt mài tập luyện và phải đến ngày 28 Âm lịch toàn đội mới được nghỉ Tết.

 

Theo kế hoạch, ngày 11/2 (mùng 4 Âm lịch) đội bóng sẽ tập trung trở lại. Có nhiều ý kiến cho rằng, năm nay HN.ACB sẽ ăn Tết to hơn mọi năm để động viên tinh thần anh em khi V.League trở lại. Nhưng, trao đổi với những vị lãnh đạo đội bóng thì được biết, CLB cũng chỉ tổng kết, tặng quà và tiền Tết cho các cầu thủ.

 

Dù có cao hơn mọi năm, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng. Điều quan trọng là tất cả các cầu thủ BHL đều vui, cùng CLB hướng đến một đích ngắm, đó mới chính là cái đáng quý.

 

Trong danh sách các đội bóng “nghèo” nhất V.League, có lẽ không thể không nhắc đến H.Thanh Hóa. Tuy nhiên, chắc chắn họ sẽ có một cái Tết vui vẻ nhất. Thành tích (2 thắng, 1 hòa) vừa qua của các cầu thủ xứ Thanh đã khiến người ta không còn nhớ gì đến hình ảnh Tiến Thành nữa. Ở tập thể H.TH vẫn còn nguyên men say của chiến thắng. Họ vẫn hăng say tập luyện và phải đến ngày 28 Âm lịch toàn đội mới được nghỉ.

 

Theo ông Hưng - Chủ tịch CLB H.TH: “Thanh Hóa là một đội bóng nghèo, tuy nhiên chuyện thưởng Tết, hay các chế độ khác vẫn là một hình thức được chúng tôi duy trì. Tất nhiên, nó sẽ chẳng là gì so với các CLB khác. Nhưng hoàn cảnh hiện tại của CLB cũng chỉ đáp ứng được có vậy và điều quan trọng là tất cả đều vui…”

 

Ở giải hạng Nhất, người ta đặc biệt chú ý đến sự hiện diện của hai “đại gia” mới nổi là T&T Hà Nội và V.NB. Kể từ khi có sự tham dự của họ, giải đấu này rộn ràng và hấp dẫn hơn rất nhiều. Chuyện “mua bán” đình đám của họ chưa nguôi, giờ lại rùm beng lên chuyện thưởng Tết. Người ta nói: hai đội trên luôn so kè nhau, nên CLB nào cũng muốn chơi trội hơn. Chuyện thưởng Tết cũng vậy.

 

Nghe đâu năm nay V.NB thưởng Tết cho mỗi cầu thủ cũng ngót nghét 20 triệu đồng. T&T Hà Nội cũng không kém cạnh, dù không tiết lộ cụ thể, nhưng một vị lãnh đạo CLB tuyên bố: “T&T Hà Nội sẽ không kém đội bóng nào ở giải hạng Nhất, đặc biệt là về chế độ ưu đãi”. Cả hai sẽ cùng tập luyện trở lại vào ngày mùng 4 Tết tới.

 

… Và những phiền toái xoay quanh chuyện thưởng

 

Hãy nghe bức xúc của những người trong cuộc xoay quanh chuyện thưởng Tết: “Bọn nó cũng đá bằng số trận với mình, cùng ăn lương loại 1… thế mà tiền thưởng Tết mình lại được ít hơn. Như thế là lãnh đạo không công bằng”.

 

Rồi “Các anh ấy (lãnh đạo CLB) cứ hứa nhưng có thấy tiền đâu. Chẳng nhẽ từ bây giờ lãnh đạo hứa phải ghi âm lại thì…”; “Chúng em chán lắm, cả năm lao động vất vả, và trông chờ vào tiền thưởng Tết. Nhưng… thất vọng!”

 

Và còn rất nhiều những lời tâm sự khác của các cầu thủ, HLV thuộc nhiều CLB, cả hạng Nhất và V.League; đội “nhà giàu” lẫn những đội không lấy gì làm khá giả.

 

Không thể không thừa nhận những “tác dụng” mà chuyện thưởng mang lại. Nhưng, nếu tất cả không giữ được cái bản chất thực của chữ “thưởng”, thì nó sẽ có tác dụng ngược lại, ảnh hưởng đến thành tích chung của toàn CLB.

 

Theo Bóng Đá