Người bán hoa quả trên vỉa hè phố cổ bị phạt sau khi lộ video "chặt chém"Bày bán hoa quả trên vỉa hè trước số nhà 116 phố Cầu Gỗ, chị T. bị phạt 2,5 triệu đồng do vi phạm quy định về trật tự đô thị.
Khách tố quán cơm “chặt chém” vì suất ăn 60.000 đồng ở Lâm ĐồngCho rằng suất ăn gồm cơm 35.000 đồng và canh khổ qua 25.000 đồng là “chặt chém”, hai vị khách đã xảy ra cự cãi với chủ quán.
Xác minh vụ khách nước ngoài mua 11 chiếc bánh rán 420.000 đồng ở phố cổVị khách nước ngoài liên tục hỏi giá, người bán không trả lời mà nhanh tay gắp nhiều chiếc bánh rán cho vào túi nilon. Anh này sau đó trả 420.000 đồng cho túi bánh rán nhỏ.
Khách Tây suýt bị "chặt chém" 850.000 đồng một chiếc nón lá ở phố cổ Hà NộiKhi phát hiện sự việc, anh Duy (kinh doanh trên phố Hàng Gai, Hà Nội) chạy ra hỗ trợ, khiến người bán nón dạo phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận từ khách.
Vụ vợ chồng bị xe ôm dọa, thu 700.000 đồng ở Hà Nội: Nhân chứng kể sự việcChị H. (sống ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) có mặt ở hiện trường chứng kiến toàn bộ diễn biến sự việc nam tài xế đòi thêm 200.000 đồng, dù trước đó khách đã trả 500.000 đồng.
Phạt người "chặt chém" khách Tây 850.000 đồng một nón lá ở phố cổ Hà NộiTại cơ quan công an, bà T. tường trình chỉ định bán chiếc nón với giá 250.000 đồng, thay vì 850.000 đồng như thông tin trên mạng xã hội. Công an đã lập biên bản, xử phạt người phụ nữ này.
Du khách “nhích từng centimet” ở phố cổ Hội An dịp lễ 30/4Trong ngày nghỉ đầu tiên của dịp lễ 30/4-1/5, hàng chục nghìn người dân, du khách thập phương đã đổ về phố cổ Hội An tham quan, vui chơi.
Vụ chủ quán cơm gà đánh thực khách vì bị chê bán đắt: Chủ và khách nói gì?Chủ quán cơm gà ở Bình Định nhận sai vì cầm ghế hành hung khách, nhưng cho rằng vụ việc “không có lửa làm sao có khói”. Trong khi đó vị khách khẳng định chủ quán quá côn đồ.
Xôn xao người bán "chặt chém" 500.000 đồng 3 quả dứa bị khách Tây phản ứngNgười phụ nữ bán hàng rong ở phố cổ Hà Nội bị tố "chặt chém" khách Tây 500.000 đồng cho 3 quả dứa gây xôn xao mạng xã hội.
Tranh cãi bát bún ở Hà Nội giá 80.000 đồngDu khách Lê Nhựt Quan cho rằng, việc tranh cãi hoàn toàn do cư dân mạng đưa ra, anh không phàn nàn về bát bún giá 80.000 đồng tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội).
"Một nửa Việt Nam đang ở Huế" và cảnh nghìn người đổ về Đại Nội Huế gây sốtDịp nghỉ lễ giỗ Tổ năm nay, dòng người đổ về Huế tăng vọt khiến nhiều điểm tham quan, cơ sở ăn uống chật kín. Bởi vậy mới có câu ví von hài hước "Một nửa Việt Nam đang ở Huế".