Không đòi được nợ lô đề, tạt axit khiến 2 vợ chồng chết thảmKhông đòi được tiền nợ từ vợ chồng ông Liêm, Kha Cư đã hắt cả ca axit tạt vào hai vợ chồng, khiến họ chết thảm.
Một thương binh bức xúc khiếu nại việc mất đất, mất cả chế độ chính sáchNăm 1981, ông Liêm đứng ra mua 1.000m2 đất của bà Kiệm. Năm 1994, vợ chồng ông Liêm ly thân thì bất ngờ ông Lực (anh vợ ông Liêm) làm đơn ra chính quyền đòi miếng đất này. Chính quyền lại giải quyết cho ông Lực khiến ông Liêm điêu đứng.
Dựng cây nêu đón Tết, 3 thanh niên bị điện giật ngã gục xuống đấtTối 12/2, chính quyền xã Diễn Châu (Nghệ An) xác nhận 3 thanh niên trên địa bàn bị điện giật khi đang dựng cây nêu bằng tre để chuẩn bị đón Tết, phải nhập viện cấp cứu.
Diễn tròn vai vợ hiền dâu thảo để kiếm 50 triệu đồng tiền Tết từ chồngĐằng nào tình cảm không còn, cũng coi như một chuyến làm ăn. Vẫn giữ được tôn nghiêm, lại kiếm 50 triệu đồng trêu ngươi chồng, tôi thấy hả hê.
Chồng chém vợ tử vong vì bị cằn nhằn "không lo làm ăn"Nhậu say và bị vợ cằn nhằn chuyện mình không lo làm ăn, người đàn ông 50 tuổi ở An Giang tức giận dùng dao chém vợ tử vong.
Chân dung ân nhân cứu người rơi xuống sông ở Hà Nội ngày áp TếtTrên đường đi làm, phát hiện cụ ông bị rơi xuống sông giữa ngày giá lạnh, anh Phùng Xuân Hùng (xã Xuân Mai, Hà Nội) và một người khác nhanh chóng nhảy xuống cứu kịp thời.
Tết nội hay Tết ngoại?Cái Tết trọn vẹn nhất không phải là cái Tết đầy đủ nghi lễ nhất, mà là cái Tết không có giọt nước mắt tủi hờn, chỉ có những nụ cười, niềm vui của sự đoàn viên.
Diễn viên Phương Bình và vợ: Hơn 30 năm chịu cảnh "Ngưu Lang - Chức Nữ"Suốt hành trình 34 năm gắn bó, Phương Bình và vợ chỉ thực sự gần nhau khoảng 2 năm. Ở tuổi 60, nghệ sĩ mong mỏi con cháu sống ấm êm, hạnh phúc, gia đình được sum vầy.
Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêngLực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ hai vợ chồng tử vong tại nhà riêng ở thôn Xuân Tư, xã Gia Phú, tỉnh Lào Cai.
Vợ được sếp đưa đón bằng ô tô, ngày nào cũng rẽ vào chỗ vắng 30 phútVợ nói có xe công ty đưa đón đi làm, tôi tin cô ấy. Nhưng cuối cùng tôi phát hiện chiếc xe hằng ngày đưa cô ấy về nhà, luôn rẽ vào một chỗ kín đáo, ở yên suốt 30 phút...
Mã số 5863: Người mẹ dân tộc Tày nghèo khó cầu xin cộng đồng cứu con gáiSuốt hơn 2 năm qua, chị Trần Thị Hành rời núi rừng quê nhà, một mình bươn chải nơi đất khách, mong tìm kiếm cơ hội sống cho con gái nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo.
Cuộc gọi bất ngờ của bố chồng vào một trưa cuối năm khiến tôi bật khócBố chồng đã tắt máy rồi, tôi vẫn còn chưa kịp nói lời nào. Cảm giác bất ngờ tới sững sờ, sau đó là xúc động tới mức không kìm nổi nước mắt.