Hòa bình rồi, sắp về với mẹ rồi!Nghe tin Tổng thống chính quyền Sài Gòn Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, người lính Lê Mạnh Hùng cùng đồng đội vỡ òa sung sướng. Họ ôm lấy nhau reo lên "hòa bình rồi, sắp về với mẹ rồi!".
Mã số 5702: Tiếng gọi xé lòng nơi phòng bệnh nguy kịch: “Thanh ơi, tỉnh dậy về với mẹ!”“Bác sĩ nói, cơ hội phục hồi của bé Thanh là hơn 70%. Hy vọng vẫn còn, nhưng không biết tiền đâu mà chạy chữa… Thanh ơi, tỉnh dậy về với mẹ!”, chị Huệ bật khóc gọi con đang thoi thóp trên giường bệnh.
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
“Hết dịch thì về với mẹ”“Mẹ biết, đang dịch bệnh nên con cứ ở yên đấy, mẹ không sao, hết dịch thì về với mẹ”, cụ bà 90 tuổi cố nén cơn đau sau vụ tai nạn giao thông nở nụ cười qua điện thoại động viên con cháu ở Hà Nội.
Hành trang về với Mẹ!Tết đang đến mà, tiếc gì nhau không gửi lời chúc về sự đổi thay tích cực trong năm mới?
NSND Quốc Hưng: "Tôi giàu bạn và học trò, Tết chỉ muốn về với mẹ""Những năm gần đây, tôi không nhận show Tết vì muốn được về với mẹ. Giờ tôi cũng lớn tuổi, Tết chỉ muốn về nhà, về quê sắm sửa, trang trí nhà cửa", NSND Quốc Hưng chia sẻ.
Tết này, con sẽ về với mẹ!Giờ đây, không khí tết đã ngập tràn, tôi về quê khi nhận được có một tháng lương hơn 3 triệu cùng với 500 ngàn tiền thưởng của nhà trường. Những ngày cuối đang khép lại một năm đầy tất bật, sắc xuân tràn ngập mọi nẻo đường quê và tôi sẽ về bên mẹ...
Tết rồi, về với mẹ cha thôiSáng, vừa bước chân ra ngõ, gặp ngay nụ cười rạng rỡ của cậu hàng xóm: “Lạnh quá chị ơi, tết đến nơi rồi, ngày nào chị về quê ạ?” Về quê- chỉ nghe đến đó thôi đã thấy ấm lòng.
“Kết nối cộng đồng về với Mẹ” trong mùa Vu LanNgày 7/8, Quỹ Vì trẻ em khuyết tật (VTEKT) phối hợp với các hiệp hội đã tổ chức giới thiệu dự án “Kết nối cộng đồng về với Mẹ”. Đây là một dự án có tính nhân văn sâu sắc được phát động trong mùa Vu Lan và hướng đến ngày Quốc khánh 2/9.
Thư về với mẹ khi con đã hy sinh!Lá thư cuối cùng của liệt sỹ Nguyễn Văn Thịnh được viết vào đầu xuân 1985, tại chiến trường Vị Xuyên, Hà Giang trong chiến tranh biên giới. Người mẹ liệt sỹ chia sẻ, con trai từng kể chỉ còn mấy quả cà chua để ăn vì pháo địch đánh vào dữ lắm. Liệt sỹ Thịnh rất thích ăn bánh chưng nhưng vẫn dặn mẹ "đừng phần con bánh chưng, con không về được đâu!".
8 cháu bé đã được về với mẹSức khoẻ của 8 trẻ sơ sinh bị các triệu chứng: tím tái, suy hô hấp và ói sữa sau khi tiêm vắc xin phòng lao và viêm gan B hiện đã hồi phục. Hiện cả 8 cháu đều đã khoẻ mạnh, được về với mẹ.
Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội: "Các em hãy về với mẹ cha mỗi khi có thể""Thầy mong các em hãy về với mẹ cha mỗi khi có thể, nhất là những dịp tết đến, xuân về. Không ai thương yêu, che chở và tha thứ cho mình bằng chính gia đình mình, dù giàu sang hay nghèo khó".