Ngắm vườn hồng cổ “nghìn người mê” của anh nông dân Ninh Bình300 cây hồng cổ với đủ chủng loại được anh Phạm Văn Hưng (Ninh Bình) tìm mua ở nhiều nơi đưa về trồng. Cây hồng cao tuổi nhất lên đến 60 năm có giá gần 20 triệu đồng. Nhiều loại hồng cổ quý như hồng Sapa, hồng Huế… chục năm tuổi đều có mặt trong vườn nhà anh Hưng.
Mãn nhãn vườn hồng cổ 2 vạn gốc quý hiếm bậc nhất Hà NộiNgoài những giống hồng nội địa, phổ thông vườn hồng này còn có nhiều giống hồng quý, được nhiều người săn lùng, yêu thích và có giá trị cao như: hồng cổ Sapa, Bạch Vân Khôi, hồng đào cổ hay hồng leo Hải Phòng. Trong đó, nhiều gốc hồng có tuổi đời lâu năm, trị giá lên tới hàng trăm triệu.
01:21Mãn nhãn vườn hồng cổ 2 vạn gốc quý hiếm bậc nhất Hà NộiNgoài những giống hồng nội địa, phổ thông vườn hồng này còn có nhiều giống hồng quý, được nhiều người săn lùng, yêu thích và có giá trị cao như: hồng cổ Sapa, Bạch Vân Khôi, hồng đào cổ hay hồng leo Hải Phòng. Trong đó, nhiều gốc hồng có tuổi đời lâu năm, trị giá lên tới hàng trăm triệu.
Du khách check-in bên cây ráy khổng lồ bỗng hóa "người tí hon"Cây ráy trong rừng Cúc Phương có thân cao lớn, lá to xanh khiến nhiều người mê mẩn, đổ xô đến check-in và bỗng nhận ra mình hóa thành “người tí hon” bên chiếc ô xanh khổng lồ giữa khu rừng già.
Hơn 1.200 gốc hoa ly tại nhà vườn ở Hà Nội bị chặt phá trước TếtTại vườn của anh Trần Ngọc Hưởng, hơn 1.200 gốc hoa ly bị cắt ngọn, chặt bông, nhiều thân cây bị chém nham nhở, không còn khả năng thu hoạch.
Khách Hà Nội dậy từ 4h, di chuyển 100km đến Cúc Phương chụp ảnh với bướmMùa bướm ở rừng Cúc Phương năm nay đến sớm hơn mọi năm khiến du khách ngỡ ngàng. Dòng người từ khắp nơi kéo đến chụp ảnh với hàng vạn cánh bướm trong khu rừng già.
Vẻ đẹp của vườn hồng chín đỏ giữa màn sương mờ ảo ngày đông hút kháchVườn hồng chín đỏ rực trải dài trên sườn đồi giữa màn sương mờ ảo ngày đông mê hoặc du khách đến với dãy núi thiêng Đại Huệ (tỉnh Nghệ An).
Gốc bưởi hơn 100 tuổi, có 400 quả ở Hưng Yên khiến người xem choáng ngợpTại một nhà vườn ở xã Mễ Sở (Hưng Yên), gốc bưởi cổ hơn 100 năm tuổi, sai trĩu tới 400 quả, đang khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp.
Nỗi xót xa của chủ vườn bị phá hoại hơn 1.200 gốc hoa ly trước Tết ở Hà NộiTheo anh Trần Ngọc Sướng (ở Mê Linh, Hà Nội), đêm 30/1, hơn 1.200 gốc hoa ly chuẩn bị "xuất vườn", giao cho khách dịp Tết Nguyên đán của vợ chồng anh đã bị chém, chặt nụ.
Lộ vốn góp của Huấn "Hoa Hồng" tại công ty bán cây cảnh giá trăm triệu đồngHuấn “Hoa Hồng” lấn sân sang kinh doanh cây cảnh khi góp 4 tỷ đồng để thành lập Công ty TNHH Vườn tùng Nhật Chiến Huấn JP và thường rao bán cây cảnh giá hàng trăm triệu trên mạng xã hội.
Đào Nhật Tân nở rộ sớm, nhà vườn Hà Nội “đứng ngồi không yên”Còn gần một tháng mới tới Tết Bính Ngọ nhưng nhiều vườn đào ở Hà Nội đã bung nở rực rỡ. Hoa nở sớm khiến người trồng đào thấp thỏm, chỉ biết trông chờ vào diễn biến thời tiết.
Hoa mận nở trắng Mộc Châu, du khách như lạc vào miền cổ tíchNhững ngày đầu năm, đến Mộc Châu, du khách không khỏi ngỡ ngàng khi có thể tận hưởng vẻ đẹp tinh khôi của hoa mận và không khí trong lành của vùng cao nguyên.