Cấp cứu vì uống 2 lít nước ngọt có ga mỗi ngàyMột nam thanh niên mới 20 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng tăng đường máu cấp. Bệnh nhân được chẩn đoán béo phì độ 1. Điều đặc biệt là BN có thói quen uống một loại nước ngọt có ga, trung bình khoảng 2 lít/ngày.
Vì sao không nhất thiết phải uống 2 lít nước mỗi ngày?Đã từ nhiều năm, con số 8 cốc nước, mỗi cốc 250ml được nhắc đi nhắc lại như một nguyên tắc về lượng nước uống lý tưởng mỗi ngày. Nhưng liệu sự thực có đúng như vậy?
Tại sao phải phân biệt nước khoáng với nước tinh khiết?'Nước nào mà chẳng là nước'; 'Uống 2 lít nước mỗi ngày là tốt rồi, sao phải phân biệt'... là tâm lý chung của rất nhiều người.Tuy nhiên, nước khoáng và nước tinh khiết khác nhau về nguồn gốc, quy trình sản xuất và do đó có lợi ích khác nhau đối với sức khỏe con người.
Tài xế ăn nhậu ở TPHCM thấy CSGT "sợ quá phải chạy vào hẻm""Tối nay ngồi với bạn, tôi uống 2 lon. Có hơi men trong người, tôi thấy CSGT nên sợ quá phải chạy vào hẻm né tránh, không ngờ các cán bộ đuổi theo giữ lại", Đ. nói.
Trong ngày nắng nóng, đừng bỏ qua 7 loại đồ uống giúp giải nhiệt nàyTrong những ngày nắng nóng, điều quan trọng là phải giữ nước và làm mát cơ thể. Bạn có thể thử những đồ uống như nước ép dưa hấu, nước dừa, nước cam… vừa tốt cho sức khỏe vừa có tác dụng giải nhiệt.
Hà Nội: Uống cốc bia cho mát, người đàn ông "bay mất" 17 triệu đồngTại chốt CSGT, anh K.V.C. cho biết, mấy hôm nay thời tiết oi nực, nên buổi tối cùng ngày anh và một số người bạn đã uống bia cho mát và dính vi phạm nồng độ cồn.
Những sản phẩm và chiến dịch ý nghĩa mùa nắng nóng của Duy TânKhông chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm giữ nhiệt đa dạng, chất lượng cao, Duy Tân còn chia sẻ nhiều món quà ý nghĩa tới cộng đồng, hỗ trợ kịp thời người dân trong mùa nắng nóng khắc nghiệt đang diễn ra trên cả nước.
Chủ quán nhậu ở TPHCM 2 lần vi phạm nồng độ cồn: "Bạn mời khó từ chối quá"Hơn 10 ngày trước, ông L.V.H. bị Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự Công an quận 11 xử phạt vi phạm nồng độ cồn. Đến nay, tài xế này tiếp tục vi phạm vì không từ chối lời mời bia.
Từng uống gần 2 lít nước ngọt mỗi ngày, chàng trai TPHCM nặng đến 230kgSau một thời gian nỗ lực, chàng trai 27 tuổi (TPHCM) đã giảm từ 230kg xuống còn 170kg, tuy nhiên da và mỡ thừa vẫn còn rất nhiều. Cao 1,67m, mục tiêu của cậu là giảm khoảng 150kg về mốc 80kg.
Trung bình một người Việt tiêu thụ 1 lít nước ngọt mỗi tuầnTại Việt Nam, tỷ lệ sử dụng đồ uống có đường tăng nhanh trong 10 năm qua. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi tỷ lệ thừa cân và béo phì tăng nhanh, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi.
Người đàn ông quyết tranh tài với chị em trong cuộc thi... rót nước mắmRót nước mắm là việc tưởng như đơn giản nhưng trong cuộc thi độc đáo này, cần nhiều kỹ năng và sự khéo léo, nhất là đối với các anh em mày râu.
Chở bạn gái lên TPHCM thi, nam thanh niên trả giá sau cuộc nhậuNam thanh niên từ Tiền Giang chở bạn gái lên TPHCM thi, đến tối người thân rủ nhậu nên anh này uống 2 lon bia. Lúc anh này quay về bị CSGT kiểm tra, phát hiện vi phạm nồng độ cồn vượt mức kịch khung.