PhotoNews

Những ngụm nước "mát lòng" giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM

Thực hiện:

(Dân trí) - Dưới cái nắng gần 40 độ C, những bình trà đá miễn phí âm thầm xuất hiện khắp TPHCM, như cách người dân gửi nhau chút mát lành, san sẻ nhau giữa những ngày mưu sinh oi ả.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 1

Giữa cái nắng gay gắt bao trùm TPHCM những ngày qua, hình ảnh những bình trà đá miễn phí lặng lẽ xuất hiện dọc các tuyến đường đã trở thành điểm sáng, mang đến sự sẻ chia và xoa dịu cơn khát cho người đi đường. Những "trạm nước mát lòng" này không chỉ là nơi dừng chân quen thuộc mà còn là biểu tượng của lòng tốt và sự bền bỉ của người dân thành phố.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 2

Ông Dương Quang Giấy, 60 tuổi, một người bán vé số, chia sẻ: "Có chỗ hứng nước miễn phí như vậy đỡ lắm, mưu sinh ngoài nắng khát nước liên tục. Người bán vé số như tôi tiền đâu mà mua mỗi ngày vài chai. Nhờ bình trà đá mà chúng tôi đỡ được rất nhiều tiền". Ông Giấy ghé lấy nước ba lần mỗi ngày, cho thấy sự cần thiết và ý nghĩa của những bình trà đá này đối với những người lao động nghèo.

Tại khu vực ngã sáu Ngô Gia Tự (phường Vườn Lài), một bình trà đá miễn phí đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc. Ít ai biết rằng, phía sau sự duy trì bền bỉ của bình nước này là tấm lòng của ông Vũ Đức Hoàng (48 tuổi), một thợ sửa xe gần đó.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 3

Nhiều năm qua, ông Hoàng đều đặn đặt những bình trà đá miễn phí bên góc đường, phục vụ người đi đường và lao động nghèo. Mỗi ngày, ông trích một phần thu nhập từ việc vá xe để duy trì. Dù ban đầu có người cùng góp sức, nhưng về sau chỉ còn mình ông, những bình trà đá vẫn được ông bền bỉ giữ lại đến hôm nay.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 4

Giữa những lúc hì hục vá lốp, tay còn lấm lem dầu mỡ, ông Hoàng chia sẻ mỗi ngày đều trích khoảng 20.000 - 60.000 đồng để mua ly nhựa, trà và nước. "Chỉ cần vá vài ba chiếc xe là tôi có đủ tiền mua trà nước rồi. Ngày nào cũng vậy, tôi để đó cho mọi người cùng uống, mình cũng uống chung. Giúp được thêm ai thì tôi vui vậy thôi, coi như một chút sẻ chia", ông Hoàng nói.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 5

Mỗi tối, ông Hoàng nấu sẵn trà ở nhà, ủ qua đêm rồi cho vào bình nhựa. Sáng hôm sau, khi trà vừa kịp nguội, ông mang ra châm vào bình miễn phí đặt ngoài đường. Ông chọn loại trà dứa thơm và vừa vị nhất, mỗi gói khoảng 10.000 đồng, được mua mới hai ngày một lần. "Nhiệt độ ngoài trời có khi gần 40 độ C, vì vậy uống trà đá vào thì đỡ khát và mát người hơn. Tôi chọn loại trà ngon một chút cho người ta dễ uống", ông Hoàng giải thích.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 6

Không chỉ người lao động, nhiều học sinh cũng tìm đến những bình trà đá này. Tú, một học sinh, cho biết: "Trưa nắng nóng, tụi em tan học ca trưa hay ghé qua uống trà đá cho đỡ khát, ngày nào cũng vậy thành quen rồi".

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 7

Những "trạm nước mát lòng" như vậy đang dần xuất hiện ở nhiều tuyến đường tại TPHCM. Bình trà đá trước cổng chùa Phú Long (phường Cầu Kiệu) là một ví dụ điển hình, phục vụ hàng nghìn lượt người ghé uống, phần lớn là tài xế xe công nghệ, người bán vé số,...

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 8

Ông Nguyễn Văn Lộc (61 tuổi) cho biết, mỗi ngày ông chuẩn bị sẵn một bình inox khoảng 30 lít đặt trước cổng. Những ngày nắng nóng, người ghé uống đông hơn, có khi ông phải thay từ 3 đến 4 bình để phục vụ. "Mấy ngày nay trời nóng kinh khủng, mỗi ngày tôi thay khoảng 300 lít nước. Có hôm nắng gắt quá thì còn phải châm thêm nhiều hơn số đó, để bà con lao động nghèo giải khát", ông Lộc nói.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 9

Anh Minh Hiếu, một tài xế xe công nghệ khu vực phường Nhà Bè, ngày 4-5 lần ghé uống trà đá tại đây. "Chạy ngoài trời nắng khát khô họng, vào đây hứng chai nước miễn phí mà thấy mát cả lòng", anh Hiếu chia sẻ.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 10

Trước Nhà thờ Giáo xứ Mạc Ty Nho (phường Sài Gòn), một bình inox lớn cũng được đặt ngay ngắn từ sáng sớm. Kèm theo đó là các ly nhựa được rửa sạch mỗi buổi để đảm bảo vệ sinh cho người đến uống.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 11

Trà đá được nấu từ tối hôm trước rồi ủ đến sáng, các ca nhựa cũng được chuẩn bị sẵn cho người đi đường. Từ sáng sớm đến tối, các thành viên Nhà thờ Giáo xứ Mạc Ty Nho thay nhau túc trực, sẵn sàng phục vụ bất cứ ai ghé lại.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 12

Trên các tuyến đường trung tâm như Trần Hưng Đạo, Hoàng Sa, Trường Sa,... nhiều điểm trà đá miễn phí được duy trì, tiếp sức người dân trong những ngày nắng nóng.

Những ngụm nước mát lòng giữa cao điểm nắng nóng ở TPHCM - 13

Giữa nhịp sống vội vã của thành phố, những bình trà đá miễn phí ấy không chỉ giúp xua đi cơn khát, mà còn giữ lại một điều giản dị, sự tử tế vẫn đang được trao đi mỗi ngày, lặng lẽ mà bền bỉ của người dân TPHCM.