Đón tết tha hương, gửi nỗi niềm trên “cây điều ước”Quanh năm làm việc vất vả, chắt chiu từng đồng nhưng gánh nặng mưu sinh vẫn khiến nhiều người không thể về quê sum họp dịp tết. Nỗi nhớ quê hương, nhớ mái ấm gia đình cào xé họ, những nỗi niềm ấy được gói gọn gửi vào “cây điều ước”.
Du học sinh tưng bừng đón Tết tại Pháp“Xuân viễn xứ chạnh lòng nhớ nước/Tết tha hương vời vợi tình quê”. Đó là hai câu đối chào đón mừng xuân năm mới của du học sinh Việt Nam tại thành phố Orleans (Pháp).
NSND Bùi Bài Bình vào vai ông bố khắc khổ trong MV "Xuân người tha hương"Những ngày cận Tết, ca sĩ Tuấn Cường ra mắt MV "Xuân người tha hương" với ca từ day dứt, hình ảnh xúc động về tình cảm gia đình. MV có sự tham gia của NSND Bùi Bài Bình, Minh Phương...
Đón Tết ở tù, nhớ món thịt đông của mẹ"2 cái Tết rồi, em chưa được ăn món thịt đông của mẹ. Mẹ em nấu món này ngon lắm chị ạ", Đ. nói với tôi mà như độc thoại với chính mình.
Tết của những người tha hương vì bệnh phongNhững người mắc bệnh phong đang điều trị tại Bệnh viện Phong Hà Nam đều sống xa gia đình, có người còn quên cả lối về. Từ khi mắc bệnh, có không ít người chưa một lần được về quê ăn Tết.
Những mùa xuân thương nhớ quê xaBao nhiêu năm xa nhà là bấy nhiêu năm tôi loay hoay tìm cách tạo ra một chút gì mang hương vị Tết cho con.
"Hòa tấu chào năm mới 2025" vang lên từ Cột cờ Hà Nội vào mùng 1 TếtTrong thời khắc thiêng liêng của ngày đầu năm mới, khán giả sẽ được thưởng thức những giai điệu khơi dậy tình yêu, niềm tự hào về quê hương, đất nước, về mùa xuân… vang lên từ địa danh lịch sử.
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Nếp nhà cụ Thì"Các con về hôm nào? Về sớm còn mổ lợn và gói bánh cho kịp nhé", cụ Thì bốc máy gọi lần lượt 18 người con cả dâu lẫn rể. Từ đầu tháng chạp, cứ vài hôm cụ lại gọi như sợ các con quên mất.
Giữ lửa làng nhang gần 100 năm tuổi ở TPHCMQua gần một thế kỷ, làng nhang Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, vẫn ngày ngày "tỏa hương", sản xuất nhang phục vụ cho nhiều tỉnh thành cả nước.
Mã số 5455: Đau xé lòng người mẹ khánh kiệt: "Nếu con chết, tôi cũng đi theo!""Bình mới 28 tuổi, em còn nhiều cơ hội khỏi bệnh, nếu được tiếp tục điều trị tích cực. Nhưng ngặt nỗi, chi phí chữa trị quá lớn, bố mẹ em đã khánh kiệt, mong mọi người giúp em", bác sĩ Phương nói.