Tình chị duyên em: Lấy người mình yêu hoặc là không ai cảXưa nay, trong tình yêu chuyện “tình chị duyên em” vốn dĩ cũng thường. Người ta nói vợ chồng đến với nhau nhiều khi không phải do tình, mà do duyên, do nợ, tức là có muốn chọn cũng không được.
Mã số 5196: Suất cơm từ thiện chia đôi và nỗi lo mẹ rời bỏ mình của nữ sinh 13 tuổiSinh ra không được sự chăm sóc của bố, người mẹ không may mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, Tuyết vừa đi học, vừa chăm sóc mẹ. Nhiều hôm, 2 mẹ con chỉ chia nhau suất cơm từ thiện.
Niềm vui đến với nữ sinh chia đôi suất cơm từ thiện cùng mẹSau khi báo Dân trí đăng tải bài viết, học sinh, phụ huynh và giáo viên nhà trường đã quyên góp, lập được một sổ tiết kiệm trị giá gần 60 triệu đồng hỗ trợ nữ sinh 13 tuổi.
Những món quà trang sức "gần tim, thêm yêu thương" dành tặng mẹKhông hợp đồng, không lương thưởng, cũng không ngày nghỉ nhưng "nghề làm mẹ" lại được một nửa thế giới tự nguyện đón nhận, mong chờ trong hạnh phúc.
Nam sinh lớp 8 dũng cảm cứu người: "Em không nghĩ ngợi gì cả"Trung ương Đoàn đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm đến em Lê Văn Phát, học sinh lớp 8A Trường THCS Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân, Bình Định) vì hành động dũng cảm cứu sống người bị đuối nước.
Nhiều chị em bất ngờ nguy kịch vì không biết vỡ thai ngoài tử cungMang thai ngoài tử cung mà không biết, đến khi bị vỡ thai, các bệnh nhân đau bụng dữ dội và mất máu ồ ạt, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm.
14/14 phường ở TP Thủ Dầu Một đều có bếp ăn "0 đồng" cho lao động nghèoNhững năm gần đây, nhiều địa phương ở Bình Dương đã xuất hiện mô hình bữa ăn "0 đồng" tặng cho người nghèo. Đây là mô hình mang tính nhân văn, giúp cho người lao động khó khăn có những bữa ăn ý nghĩa.
3 chị em ruột ở Lâm Đồng cưới cùng ngày, vào lễ đường cùng giờ3 chị em Kiều Nhi, Tuyết Nhi và Hoàng Duyên ở Lâm Đồng thường bị nhận nhầm là "sinh 3", gây chú ý khi tổ chức đám cưới cùng ngày.
Bằng cách này, ông chủ quán cà phê nhanh chóng "cưa đổ" nữ ca sĩ 9XHữu Văn cho biết, gặp 10 người thì cả 10 người đều nói anh và vợ Ngọc Châu có tướng phu thê.
Trao hơn 650 triệu đồng đến 2 cháu nhỏ mồ côi mẹCảm thương hoàn cảnh 2 chị em Ngọc Ánh sinh ra không biết mặt bố giờ lại mồ côi mẹ, bạn đọc Dân trí đã chung tay ủng hộ số tiền hơn 650 triệu đồng giúp các em ổn định cuộc sống.
Tôi bị nói một câu "muối mặt" khi vay tiền chị gái làm công nhân ở quêĐến giờ, ngửa tay vay tiền chị, tôi thật sự ái ngại nhưng không còn cách nào khác. Chỉ là vừa mở miệng, tôi đã bị chị nói cho xấu hổ.
Bước chân theo PhậtTu trước hết là sửa mình, mỗi người tu theo niềm tin và phương pháp của mình trên cơ sở lời dạy của Đức Phật.