Tâm sự đầy nước mắt của Diễm My dành cho mẹ vừa mấtĐau lòng vì sự ra đi quá đột ngột của mẹ, cảm giác vẫn chưa đủ yêu thương, quan tâm chăm sóc mẹ khi bà còn sống, Diễm My đã có những chia sẻ đầy xúc động: “Mẹ ơi bây giờ mẹ đi rồi tối nay con ngủ ai ôm con đây. Mới đây đã 8 ngày kể từ ngày mẹ bỏ con đi. Mẹ đang ở đâu vậy, con không biết mẹ có đang ở đây với con không… Mẹ ơi...”
03:07Tâm sự đầy nước mắt của nữ sinh dân tộc Thái mồ côi đạt 27,5 điểmBố mất sớm, mẹ đi lấy chồng. Bằng nỗ lực và sự kiên trì của mình, Tuyết đã vượt qua mọi khó khăn để hiện thực hóa giấc mơ giảng đường đại học.
Tâm sự đầy nước mắt của nữ sinh dân tộc Thái mồ côi đạt 27,5 điểmBố mất sớm, mẹ đi lấy chồng. Bằng nỗ lực và sự kiên trì của mình, Tuyết đã vượt qua mọi khó khăn để hiện thực hóa giấc mơ giảng đường đại học.
Vụ chặn xe cứu thương: “Con tôi chưa xuất viện đã có người lạ… gọi”Đó là tâm sự đầy nước mắt của chị Hoàng Thị Soa (SN 1977) - mẹ cháu Trần Công Diễn (9 tháng tuổi, đã mất trước đây ít ngày), trú ở xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.
Những câu chuyện nhiều nước mắt của các nạn nhân tai nạn giao thôngCó người đã mất một phần cơ thể, có người mất người thân vì tai nạn giao thông. Họ đã có những tâm sự đầy nước mắt, nói lên sự thật về tai nạn mình đã trải qua để cảnh báo người tham gia giao thông.
Không tiền đóng học phí, tân sinh viên đứng trước nguy cơ phải bỏ học“Con mong có ai giúp đỡ cho con học chứ nhà con quá nghèo, không thể lo nổi cho con đi học”. Đó là tâm sự đầy nước mắt của cô học trò nghèo Hà Lâm Anh (trú khu Trung An, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam) - tân sinh viên khoa Kiến trúc ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng).
Vị đắng của tuổi teenLàm công việc tư vấn tâm lý nên tôi không mấy xa lạ với những vấn đề, khúc mắc của khách hàng trong cuộc sống. Song lời tâm sự đầy nước mắt của cô bé học lớp 8 hôm nay khiến tôi không khỏi nghĩ suy và lo lắng.
02:12Học trò lớp 12 tri ân thầy cô, cha mẹ trong nước mắtNhững giọt nước mắt, lời tâm sự đầy cảm xúc tại buổi lễ tri ân thầy cô, cha mẹ của học sinh lớp 12 (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM).
Học trò lớp 12 tri ân thầy cô, cha mẹ trong nước mắtNhững giọt nước mắt, lời tâm sự đầy cảm xúc tại buổi lễ tri ân thầy cô, cha mẹ của học sinh lớp 12 (Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TPHCM).
Tôi phải làm gì khi phát hiện người yêu đã có vợ?Đó là người vẫn thường xuyên nói nhớ tôi, yêu tôi, còn hứa hẹn đợi tôi ra trường sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình.
Những thông điệp đáng chú ý tại Lễ ra mắt Diễn đàn ESG Việt NamLần đầu tiên tại Việt Nam, một cơ quan báo chí tổ chức một sự kiện quy mô, tầm cỡ quốc gia về ESG - chủ đề rất được quan tâm trên toàn thế giới cũng như ở nước ta: Diễn đàn ESG Việt Nam.
Nhà phố được kỳ vọng là sản phẩm chủ lực của thị trường Phổ YênThành phố trẻ Phổ Yên (Thái Nguyên) đang thay da đổi thịt, khu đô thị kiểu mới dần thay thế cho khu dân cư cũ, những căn nhà phố tại các khu đô thị mới quy hoạch đồng bộ được kỳ vọng trở thành sản phẩm chủ lực của thị trường.