Tâm sự đầy nước mắt của Diễm My dành cho mẹ vừa mất

(Dân trí) - Đau lòng vì sự ra đi quá đột ngột của mẹ, cảm giác vẫn chưa đủ yêu thương, quan tâm chăm sóc mẹ khi bà còn sống, Diễm My đã có những chia sẻ đầy xúc động: “Mẹ ơi bây giờ mẹ đi rồi tối nay con ngủ ai ôm con đây. Mới đây đã 8 ngày kể từ ngày mẹ bỏ con đi. Mẹ đang ở đâu vậy, con không biết mẹ có đang ở đây với con không… Mẹ ơi...”

Mẹ Diễm My 9X vừa qua đời cách đây chỉ hơn 1 tuần, nỗi buồn mất mẹ đã khiến Diễm My đau lòng, suy sụp vì sự ra đi quá đột ngột của mẹ.

Trên trang cá nhân, Diễm My đã trải lòng về tuổi thơ, cuộc đời và khoảng thời gian gắn bó với mẹ. Cũng như nhờ có mẹ, con đường hoạt động nghệ thuật của Diễm My mới có được thành công như hôm này.

Tâm sự đầy nước mắt của Diễm My dành cho mẹ vừa mất - 1

Diễm My 9X và mẹ

Tâm sự đầy nước mắt của Diễm My dành cho mẹ vừa mất - 2

Hình ảnh ba mẹ Diễm My thời còn trẻ

Diễm My tâm sự, từ khi 5 tuổi, mẹ đã dạy cô học tiếng Việt, học toán ở nhà. Nhờ có sự dạy dỗ của mẹ nên chừng đó tuổi Diễm My đã có thể đọc thuộc làu hết cả thoại của mình. Thậm chí là lời thoại của các cô chú diễn viên như Diễm Hương, Hoàng Phúc, Kim Khánh khi đóng cùng trong phim “Đứng dậy sau cơn mê”.

“Mẹ cũng chính là người đọc báo rồi thấy tin đăng tuyển diễn viên nhí cho bộ phim “Vụ án Thanh Nga” do nghệ sĩ Kim Cương sản xuất. Gom tiền cho đi chụp studio một cái rồi gửi hình đi thi may quá được chọn ngay”, Diễm My tâm sự cách mà mẹ dẫn dắt cô vào các hoạt động nghệ thuật.

Từ nhỏ, mẹ Diễm My luôn chuẩn bị cho con gái bình sữa, bình nước hay hộp trái cây, hộp chè bỏ ba lô đi học, và luôn bắt cô đội nón vì muốn My giữ được làn da đẹp. Đến tận bây giờ Diễm My vẫn giữ thói quen đội nón rộng vành.

Diễm My còn bất ngờ tiết lộ, năm 12 tuổi mẹ là người viết thư để cho My gửi toà soạn báo Thế Giới Phụ Nữ xin cho My được chụp ảnh báo. Nhờ có bức thư này mà Diễm My được chụp báo lần đầu trong đời nhưng đã được lên bìa Xuân báo Thế Giới Phụ Nữ trong khi bản thân lúc đó còn chưa dậy thì.

Cũng nhờ có mẹ, quá trình hoạt động nghệ thuật của Diễm My được phát triển và có nền tảng từ việc đóng phim, đóng quảng cáo, làm MC… Thu nhập kinh tế cũng ổn hơn nhờ các hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên.

Năm 17 tuổi, ba mẹ ly dị, Diễm My và mẹ dọn ra ngoài sống, mẹ My hay bệnh mà không có bố bên cạnh nên ngoài công  việc, học tập Diễm My còn dành nhiều thời gian chăm sóc mẹ.

“Mới ra riêng sống còn rất nhiều khó khăn. Mẹ tự tay may đồ, may đầm cho My đi sự kiện chụp ảnh nên bao giờ cũng được liệt vào top sao sến sẩm quê mùa. Sau này có điều kiện hơn bắt đầu xếp xó mấy cái đầm này và cũng hay nói “Mẹ lỗi mốt” khiến Mẹ rất buồn”, Diễm My lần đầu tiên tâm sự về những điều khó khăn mà hai mẹ con cô đã trải qua.

Tâm sự đầy nước mắt của Diễm My dành cho mẹ vừa mất - 3

Bộ ảnh hạnh phúc bên mẹ trong ngày Tết được Diễm My thực hiện trong dịp Xuân 2019 là những khoảnh khắc đáng nhớ của hai mẹ con

Thời gian đầu, khi ở nhà một mình nên mẹ thường gọi hỏi My khi nào về, điều này từng khiến cô rất bực mình. Thế nhưng đến tận bây giờ, đây là điều khiến Diễm My cảm thấy ân hận. “Nghĩ lại, hối hận dằn vặt khôn nguôi khi mình đã không hiểu cho nỗi cô đơn của mẹ khi mẹ ở nhà có một mình và con là niềm yêu thương duy nhất của mẹ”.

Khi cuộc sống có điền kiện hơn, Diễm My đưa Mẹ sang Singapore gặp bác sĩ chuyên về lupus nên đã kiểm soát tốt được bệnh lupus của mẹ cô suốt mấy năm qua.

Vì bận rộn công việc nên Diễm My cũng không còn dành nhiều thời gian cho mẹ, thỉnh thoảng Diễm My dắt mẹ đi ăn rồi kéo mẹ đi theo trong những chuyến công tác để an tâm mẹ vẫn bên cạnh mình.

“Cứ đinh ninh rằng mẹ bệnh rề rề nhưng mẹ sẽ sống lâu với mình, nhưng không thể và không bao giờ có thể tưởng tượng nổi một ngày không còn được nghe mẹ than đau, than mệt. Không còn được nghe tiếng ho của mẹ không còn thấy mẹ gọi nhắc ăn uống đúng giờ, uống thuốc đúng cử, không còn được mẹ pha cho ly mật ong nghệ nóng mỗi buổi sáng, không còn nghe mẹ cằn nhằn mỗi khi thức khuya vì lo cho sức khoẻ của My. Không còn bị mẹ réo về ngủ sớm và không còn được mẹ ôm mình mỗi khi mình gặp ác mộng nữa...”

Nỗi lòng khi không còn mẹ bên cạnh của Diễm My khiến nhiều người cảm thấy rất xúc động: “Ngủ với mẹ từ nhỏ đến lớn, bây giờ quay qua không còn thấy mẹ nữa, ban đêm không còn thấy mẹ, còn ban ngày nhìn đâu cũng nhớ mẹ, nhìn đồ vật nào của mẹ cũng cảm thấy như con dao hun nóng đâm vào tim thế này”.

“Mất mẹ thực sự đau đớn gấp triệu lần so với bất cứ nỗi đau nào trên toàn thế giới này”.

Quá đau đớn vì sự mất mát, Diễm My nghẹn ngào: “Mẹ ơi bây giờ mẹ đi rồi tối nay con ngủ ai ôm con đây. Mới đây đã 8 ngày kể từ ngày mẹ bỏ con đi. Mẹ đang ở đâu vậy con không biết mẹ có đang ở đây với con không, mẹ ơi...”

Băng Châu